Ðề: Thêm một câu chuyện về cách...dạy con "Con đã làm rất tốt, nhưng hãy nhìn những lỗ đinh trên hàng rào. Hàng rào đã không thể giống như xưa nữa rồi. Nếu con nói điều gì trong cơn giận dữ, những lời nói đó cũng giống như những lỗ đinh này, để lại những vết sẹo trong lòng người khác. Dù sau đó con có nói xin lỗi bao nhiêu lần đi nữa, vết thương đó vẫn còn ở lại. Vết thương tinh thần cũng đau đớn như những vết thương thể xác vậy. Những người xung quanh ta, bạn bè ta là những viên đá quý. Họ giúp con cười và giúp con trong mọi chuyện. Họ nghe con nói khi con gặp khó khăn, cổ vũ con và luôn sẵn sàng mở rộng tấm lòng mình cho con. Hãy nhớ lấy lời cha..." ==> Mình rất thích câu chuyện của mẹ nó, dù đúng là nghe nhiều lần! Bản thân mình là người không chịu được những lời nói đau lòng của người khác nên từ mình suy ra để không muốn phải làm ai đau lòng!
Ðề: Thêm một câu chuyện về cách...dạy con câu chuyện đầu tiên hay quá, nóng giận không bao giờ giải quyết được vấn đề, một khi lòng tin bị mất đi hay để lại những vết thương thì nó sẽ không bao giờ được như xưa, mãi là những vết sẹo, dù có mờ đến đâu người ta vẫn luôn ghi nhớ
Ðề: Thêm một câu chuyện về cách...dạy con không chỉ con trẻ cần học mà chính cha mẹ cũng cần phải kiềm chế thế này nữa
Ðề: Thêm một câu chuyện về cách...dạy con qua câu chuyện này mà mình rút ra đc bài học cho bản thân hic