Ðề: Thềm nhà có hoa Địa lan nhà bác đẹp quá. Hoa này làm bó cầm tay cô dâu thì rất đẹp mà lại còn thơm nữa.[/QUOTE] Đây là hoa Ngọc trâm chứ ko phải địa lan các mẹ ah! Hoa này đặc tính khi nở mặt hoa rủ xuống nên ko dùng để bó đc. Chắc cắm hoa nghệ thuật thì dùng đc
Ðề: Thềm nhà có hoa Đây là hoa Ngọc trâm chứ ko phải địa lan các mẹ ah! Hoa này đặc tính khi nở mặt hoa rủ xuống nên ko dùng để bó đc. Chắc cắm hoa nghệ thuật thì dùng đc [/QUOTE] Ừ, thế mà nhà mình cứ quen gọi là địa lan ấy
Ðề: Thềm nhà có hoa Ôi trời, mình cũng mê ban công tầng 2 trồng hoa, còn ban công tầng 3 trồng rau. Mê lắm lắm, từ ngày là học sinh cấp 2 đã mơ mộng ngôi nhà sau này của mình sẽ thế. Mà giờ nhà chưa có, đang làm việc chăm chỉ để trả nợ tiền mua đất, sau đó lại chăm chỉ làm việc để xây nhà, xong nữa lại chăm chỉ làm việc để nhà có tầng 2, tầng 3 để thỏa niềm mong mỏi, trồng hoa, trồng rau.
Ðề: Thềm nhà có hoa nhờ có mẹ hangpham678 mà em mới được biết đến khu vườn nhà chị, nói thật lòng là em mê lắm ạ, cũng mơ ước và đang phấn đấu để có đc 1 góc nhỏ của chị cho riêng mình, hiiiiiiiiii em thấy nhà chị có hoa nhài, em thích hoa này lắm, nhưng có vẻ bây giờ hơi hiếm, em hỏi thăm mãi mà k đc, chị có thể cho em xin 1 cành về trồng đc k ạ? Ong mật xây hương cho đời (u)(u)(u)
Ðề: Thềm nhà có hoa Trước mình cũng trồng 1 vườn rau xinh xinh đấy, sau thấy việc chăm sóc rau trên ban công khá vất vả, vì nắng gió, rét. Thế nên mình chỉ trồng vài loại vào vụ xuân hè, khi dễ chăm sóc thôi Lúc nào rảnh mình sẽ post ảnh vườn rau cho các mẹ bõ công thèm luôn Trồng trọt thú vị vô cùng các mẹ ạ
Ðề: Thềm nhà có hoa Hoa nhài nhà chị vừa nở rộ đây này Hoa này trên chợ Bưởi bán nhiều lắm em, chị có thể cho em cành về trồng, nhưng sợ nó khó sống được Chị cũng k chăm sóc gì đâu, cứ tưới nước sạch thôi mà mấy năm rồi luôn có hoa nở như thế này đấy
Ðề: Thềm nhà có hoa "Thềm nhà có hoa, anh để lại đêm qua Trong mơ em thấy anh ung dung trên đường về Từng ngày tháng qua, em tưởng tình phôi pha Trong đêm băng giá tim em tràn nắng ấm..." em thích bài này, thích ngắm hoa, thích được sống ở ngôi nhà có vườn hoa trước cửa, thích cả cái ban công đầy hoa nhà chị Ong mật nữa rùi.
Ðề: Thềm nhà có hoa ui, hoa nhài nhà c nở nhiều thế :X hoa này mà ướp chè hay tào phớ thì tuyệt thôi rồi :X chả hiểu làm sao mà cây em mua về trồng toàn chết cả, em mới mua 1 giò phong lan, loại này dễ trồng nhưng bây giờ lá cũng héo teo hết cả rồi
Ðề: Thềm nhà có hoa Trông phong lan cũng phải biết kỹ thuật đấy em K được tưới nhiều và phải chịu khó phơi sương nhé
Ðề: Thềm nhà có hoa Hoa đẹp quá mẹ chuotnhat08 a, nhìn thấy mê, mượn làm avata luôn nhé, thanks mẹ nó.