Ðề: Thềm nhà có hoa - Mời các mẹ thích trồng hoa ghé thăm vườn hoa nhà Ong mật nè Mẹ ong mật ơi, bây giờ đã trồng hoa chuẩn bị đón tết được chưa nhỉ. Mình chẳng nghĩ ra trồng hoa gì đón tết ngoài mấy chậu hoa cúc cả
Ðề: Thềm nhà có hoa - Mời các mẹ thích trồng hoa ghé thăm vườn hoa nhà Ong mật nè Ở chợ Bưởi đúng là bán nhiều giá lắm. 1 bồn hoa súng đẹp, có người mua chỉ 300k, nhưng có người mua tiền triệu. 1 cây hoa giấy cũng thế, thường là giá dưới 200 nhưng họ cứ hét đến 3-400k ý các mẹ ạ
Ðề: Thềm nhà có hoa - Mời các mẹ thích trồng hoa ghé thăm vườn hoa nhà Ong mật nè Trồng hoa Tết giờ vẫn hơi sớm mẹ nó à. Tết thì nhiều hoa lắm, trồng thêm Đỗ Quyên cho rạng rỡ nhà cửa nhé, hoa ý cũng dễ trồng mà lại nhiều hoa
Ðề: Thềm nhà có hoa - Mời các mẹ thích trồng hoa ghé thăm vườn hoa nhà Ong mật nè Nhìn khóm đồng tiền xinh tươi này, mẹ ong mật k thể k mỉm cười nhé. Yêu quá đi mất
Ðề: Thềm nhà có hoa - Mời các mẹ thích trồng hoa ghé thăm vườn hoa nhà Ong mật nè Ngày bé tớ cũng hay trồng hoa đồng tiền. Giờ ở cổng nhà tớ vẫn còn 1 luống hoa đồng tiền chị em tớ trồng từ ngày xưa. Nhưng mà hoa đồng tiền giờ nhiều loại đẹp hơn giống hoa đồng tiền ngày xưa mẹ ong mật nhỉ! Giờ tớ trồng được mấy chậu mười giờ, mấy chậu tóc tiên, 1 chậu sen cảnh (chậu hoa này từ mùa hè đến giờ ngày nào cũng nở 2-3 bông hoa tím ngắt, đẹp lắm), 1 chậu cúc, 1 chậu lan, 1 chậu hoa sống đời (tớ hay gọi là hoa bỏng).
Ðề: Thềm nhà có hoa - Mời các mẹ thích trồng hoa ghé thăm vườn hoa nhà Ong mật nè Nhà bạn có ban công hoa đẹp thật, chắc mất nhiều công lắm đây. Mình cũng rất thích trồng cây. Cảm giác mỗi ngày đứng ngắm cây mình trồng nó lớn lên từng ngày thấy thật vui. Cơ mà trồng thì phải bỏ nhiều công và của thì mới có kết quả như ý được. Trồng nhưng phải chăm được thì mới nên trồng ạ.
Ðề: Thềm nhà có hoa - Mời các mẹ thích trồng hoa ghé thăm vườn hoa nhà Ong mật nè Ừ, hoa càng ngày càng đệp, hồi xưa ở quê tớ cũng hay trồng đồng tiền lắm, loại cánh đơn ý. Mẹ nó có hoa hôm nào chụp ảnh đưa lên đây góp vui đi, hi hi
Ðề: Thềm nhà có hoa - Mời các mẹ thích trồng hoa ghé thăm vườn hoa nhà Ong mật nè hihi, tớ ko bít up ảnh. Tớ bán hàng 2 năm nay rùi mà cái topic của tớ cũng có mỗi 1-2 cái ảnh do nhờ chồng tớ up hộ Tớ rất thích trồng hoa, trồng rau... Làm những công việc này tớ thấy thoải mái, thư thái lắm.
Ðề: Thềm nhà có hoa - Mời các mẹ thích trồng hoa ghé thăm vườn hoa nhà Ong mật nè Đúng rồi, trồng cây hay làm gì cũng vậy phải để tâm và dành công sức cho nó mới thành công và bền lâu đc. Nhưng mà vui lắm
Ðề: Thềm nhà có hoa - Mời các mẹ thích trồng hoa ghé thăm vườn hoa nhà Ong mật nè Oai, mẹ này còn âm lịch hơn mình. Hồi bắt đầu bán hàng tớ k biết gì, phải nhờ bạn làm hộ cho hết nhưng giờ tớ thành thợ lành nghề rồi nhá
Ðề: Thềm nhà có hoa - Mời các mẹ thích trồng hoa ghé thăm vườn hoa nhà Ong mật nè Chùm hoa này vừa chụp sáng nay! Cùng với con gái yêu!
Ðề: Thềm nhà có hoa - Mời các mẹ thích trồng hoa ghé thăm vườn hoa nhà Ong mật nè Mình có cả 1 vườn hồng, mà vẫn thích, cảm động khi đc chồng tặng ho hồng nhân ngày 20-10 nè
Ðề: Thềm nhà có hoa - Mời các mẹ thích trồng hoa ghé thăm vườn hoa nhà Ong mật nè Cây Nguyệt quế nhà mình vừa nở hoa, thơm lắm nhé, thơm tận sang nhà hàng xóm khiến bác hàng xóm đứng ở ban công hỏi với sang: Hoa gì mà thơm thế hả em?
Ðề: Thềm nhà có hoa - Mời các mẹ thích trồng hoa ghé thăm vườn hoa nhà Ong mật nè Nhà em cũng có hoa nhưng mùa này hoa nhà em đang nụ. Nhà em có : Hoa trà trắng,hoa trà đỏ,2 cây hải đường, đều đang chi chít nụ chờ tết là nở thôi. 2 giản leo : kim ngân và xác pháo đều chưa tới mùa hoa toàn là lá thôi . với 2 chậu trầu bà 2 giống khác nhau,hoa trinh nữ,hoa mộc,đồng tiền ta,hoa giấy,1 chậu bạch mã đã ra 1 mùa hoa..... Trước nhà em còn có tới 8 chậu dạ yến thảo với nhiều chậu treo khác mà em ko thể kể hết,dưng mà em thấy giống dạ yến thảo ko bền hay sao ý chị ,nó được 5,6 tháng là tèo dần,hay là đúng mùa mưa nó nát hết hoa lá nhỉ. 8 chậu lần lượt ra đi... thấy mà buồn ,các chậu treo khác thì rất bền,nhất là Hoa son môi,chịu úng hạn rất tốt Em có 1 giò phong lan nhưng nhà em thoáng gió quá,lại khô nên ko thích hợp,bác nào am hiểu về lan và yêu lan em xin tặng lại, ko nhìn cây èo uột em thương lắm
Ðề: Thềm nhà có hoa - Mời các mẹ thích trồng hoa ghé thăm vườn hoa nhà Ong mật nè Hoa gì lạ vậy bác zeta ơi......
Ðề: Thềm nhà có hoa - Mời các mẹ thích trồng hoa ghé thăm vườn hoa nhà Ong mật nè Trc em cũng trồng 3 chậu hoa hồng ,hoa 2 lứa đầu rất to và đẹp,vài lứa sau hoa bé như hoa tỉ muội ý. Tết thì có cúc mặt trời,cúc vạn thọ,cây quất nữa ,nhưng xong 3 lứa hoa cây cũng lụi dần. Mình ko trộn đất nhiều thành phần mà chỉ có đất phù sa thì ko phải cây nào cũng hợp chị nhỉ ?
Ðề: Thềm nhà có hoa - Mời các mẹ thích trồng hoa ghé thăm vườn hoa nhà Ong mật nè Mẹ nó có vườn xinh, hôm nào đăng mấy cái ảnh lên đây góp vui với mình nhé
Ðề: Thềm nhà có hoa - Mời các mẹ thích trồng hoa ghé thăm vườn hoa nhà Ong mật nè Vườn xinh là có tính hoa ko bác,cây toàn nụ thôi. Nụ với lá cũng show ok chị nhỉ,thế để hôm nào em chụp vài cây nhé. nHỮNG cây có hoa đẹp tèo hết rùi,cây nào chịu kham khổ tốt mới ở lại với em đc thôi
Ðề: Thềm nhà có hoa - Mời các mẹ thích trồng hoa ghé thăm vườn hoa nhà Ong mật nè Ôi, nhìn vườn rau nhà bác ong mật mà em thèm thuồng, nhà em thì rộng rãi mà chả chịu trồng trọt gì. Mai em về em bắt đầu khôi phục lại cái ý chí làm vườn của em thôi (trước đây em đã làm rồi nhưng lại đã chán rồi). Chúc bác những ngày cuối tuần vui vẻ, thư giãn bên gia đình nhỏ và vườn hoa của mình. Em vẫn phải cảm ơn bác về cái balo của con em, nó quá tuyệt bác ạ. Không hiểu sao nhưng em thấy "tự hào" mỗi khi con "cõng" cái balo mang tên con đến trường trong sự ngưỡng mộ của các bạn. Nó đẹp, độc đáo và lạ.