Thèm 'phở' đâu phải vì chán 'cơm'

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi duongmai, 9/2/2015.

  1. duongmai

    duongmai Em là con gái các bác ạ..

    Tham gia:
    28/9/2013
    Bài viết:
    976
    Đã được thích:
    178
    Điểm thành tích:
    83
    [h=2]Ai lớn rồi cũng phải lập gia đình, lấy người mình yêu với lời thề hẹn mãi mãi bền lâu. Thế nhưng hôn nhân không phải câu chuyện đến từ thiên đường. Yêu nhau vì cảm giác nhưng sống với nhau chỉ với cảm giác thôi là không đủ. Và nếu chỉ dựa vào cảm giác thì có lẽ tan vỡ đến càng nhanh.[/h]Bạn đã từng yêu người đàn ông ấy đến điên dại và hạnh phúc vô cùng khi cả hai đến được với nhau. Và chỉ sau vài năm kết hôn ngắn ngủi, bạn nhận ra rằng anh đã thay đổi. Anh không nồng nhiệt như trước, anh không chăm sóc và quan tâm đến bạn, và quan trọng...anh có dấu hiệu tìm hoa thơm cỏ lạ.



    [​IMG]
    Rất nhiều lần anh cắt cuộc gọi của bạn một cách vội vã và trả lời bạn với sự thờ ơ làm bạn mơ hồ nhận ra, hoàn cảnh bạn gọi cho anh không tiện lắm. Bạn bị nhấn chìm trong sự nghi ngờ và tự hỏi: "Anh ấy đang ở cùng ai mà lại như thế? Đã hết giờ làm rồi cơ mà?".
    Bạn ngờ vực, bạn gần như là mất kiềm soát cảm xúc mỗi khi anh về trễ với lý do anh có tiệc, anh gặp khách hàng. Bạn lo lắng và nỗi ngờ vực càng tăng lên, nó xâm chiếm hết tâm trí bạn và đẩy lùi hình ảnh người con gái thông minh, lém lỉnh, tinh tế mà anh đã rất ngưỡng mộ khi còn yêu nhau. Anh thay đổi, anh bắt đầu tìm kiếm sự mới lạ, và đáng buồn thay, không phải ở bạn mà là ở một cô nàng ABCD nào đó. Anh về nhà và đón chờ anh là hình ảnh người vợ áo này, quần nọ, một sự kết hợp mà nếu ngay cả bạn cũng phải giật mình trước hình ảnh của mình trong gương, và những lời chất vấn nghe vào tai chỉ cảm thấy thật nhức nhối. Về nhà bắt đầu trở thành nỗi ám ảnh với anh, và thời gian ở bên ngoài cánh cửa ấy trở thành nỗi khát khao. Và như chúng ta vẫn biết, khát khao thường hay đi kèm với tội lỗi.

    Bạn sẽ nói với tôi rằng, đã quần quật như thế thì thời gian đâu mà trau với chuốt? Tôi biết điều đó, nếu thế thì trước hết bạn đã quá bất công với chính mình. Một người con gái mà ngay cả chính mình cô ta cũng không yêu thương được, thì cô ấy chờ đợi ai đến thương yêu cô ấy đây? Hãy thử đặt mình vào hoàn cảnh của đối phương để xem thử liệu điều đó được phản ảnh trong ánh mắt họ như thế nào. Tại sao những bà vợ luôn được hiện diện như những mụ phù thủy trong ánh mắt người chồng, còn tình nhân mãi mãi là nàng công chúa mong manh và đỏng đảnh, và luôn "cầm trên tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan".

    Cơm của vợ và cơm của người tình thì vẫn là cơm nhưng ngồi ăn với vợ chỉ nghe được mùi dầu ăn, mắm muối, còn ngồi ăn với người tình thì lúc nào cũng thoang thoảng mùi hương hoa hồng. Ăn ở nhà thì vợ cắm đầu ăn, vợ ăn xong thì lại phải lo chuẩn bị dọn rửa. Ăn với người tình thì thỉnh thoảng nàng còn gắp cho vài miếng thịt miếng cá và luôn miệng hỏi: "Anh ăn ngon miệng không?" Không phải người đàn ông thèm phở nào cũng vì họ chán cơm mà đôi khi chỉ là cảm giác thử, thử một điều mới. Nếu một người vợ có thể cho anh ta cảm giác "mới" thì chẳng việc gì anh ta phải đi tìm kiếm nó bên ngoài.

    Đã bao lâu rồi bạn quên chính cảm giác trau chuốt để ra ngoài cùng anh như thuở hai người còn yêu? Đã bao lâu rồi hình ảnh của bạn trong mắt anh ngoài sự luộm thuộm chỉ có những tiếng quát tháo, và những cơn chất vất vô lý, và thôi không còn "đỏng đảnh, đáng yêu" như trước?
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi duongmai
    Đang tải...


  2. lehoan3008

    lehoan3008 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    17/2/2014
    Bài viết:
    7,811
    Đã được thích:
    1,070
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Thèm 'phở' đâu phải vì chán 'cơm'

    tất cả chỉ là ngụy biện mà thôi! chán cơm thèm phở, cơm của ng tình cũng chỉ là 1 dạng phở khác mà thôi! Vk còn bao thứ phải lo, con cái, nội ngoại đôi ba bên, ng tình chỉ lo ăn vs ngủ vs chiều mấy ông thôi thì sao phải tất bật nọ kia, lấy ng tình evè làm vợ đi là bt ngay mà!
     
  3. hieupede

    hieupede

    Tham gia:
    5/4/2013
    Bài viết:
    10,963
    Đã được thích:
    2,087
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Thèm 'phở' đâu phải vì chán 'cơm'

    tình yêu là vĩnh cửu, chỉ có người yêu là thay đổi thôi :)))
     
    thienbinh_83 thích bài này.
  4. dauphunhp

    dauphunhp Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    17/7/2012
    Bài viết:
    1,958
    Đã được thích:
    176
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Thèm 'phở' đâu phải vì chán 'cơm'

    Chán cơm nấu phở cho chồng ăn :)
     
  5. thanhhhoa2605

    thanhhhoa2605

    Tham gia:
    19/4/2012
    Bài viết:
    11,650
    Đã được thích:
    1,814
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Thèm 'phở' đâu phải vì chán 'cơm'

    đây chỉ là lời biện bạch thôi lời nói mỗi người có cảnh hiểu riêng nên ...
     
  6. beXoi

    beXoi Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    27/8/2012
    Bài viết:
    6,342
    Đã được thích:
    1,100
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Thèm 'phở' đâu phải vì chán 'cơm'

    Đàn ông thì có muôn vàn lý do. Nói nhiều cũng mệt lắm.
     
  7. codai2012

    codai2012 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    20/4/2014
    Bài viết:
    7,703
    Đã được thích:
    1,090
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Thèm 'phở' đâu phải vì chán 'cơm'

    ko phải chán cơm mà muốn đổi gió he he..
     
  8. Ðề: Thèm 'phở' đâu phải vì chán 'cơm'

    Tất cả chỉ là ngụy biện thôi. Người chồng không chia sẻ được việc nhà với vợ, để vợ phải đầu bù tóc rối k có thời gian chăm chút cho bản thân như thế, rồi lại đổ lỗi cho vợ đi tìm hoa thơm cỏ lạ bên ngoài, thật quá tồi tệ.
     
  9. tindung_hn

    tindung_hn Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    15/1/2014
    Bài viết:
    1,435
    Đã được thích:
    279
    Điểm thành tích:
    123
    Có thể vì ta chỉ có NỢ chứ không có DUYÊN
     
  10. Bánh Phu Thê

    Bánh Phu Thê Sỉ Bánh cốm toàn quốc giá tốt

    Tham gia:
    13/7/2013
    Bài viết:
    9,740
    Đã được thích:
    2,606
    Điểm thành tích:
    913
    Các anh cứ ở nhà mà cơm nước mà dọn rửa xem nó thế nào? Thử lấy cô bồ về làm vợ xem có hơn các bà vợ ở nhà ko?
    :mad:
     
  11. roboed

    roboed Thành viên chính thức

    Tham gia:
    1/2/2015
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    41
    Điểm thành tích:
    28
    Công nhận là lời biện bạch nhưng mà nếu các mẹ chưa đọc bài này và bị rót vào tai như thế chắc cũng khối người xuôi ý
     
  12. CherryJimy

    CherryJimy

    Tham gia:
    3/3/2012
    Bài viết:
    20,486
    Đã được thích:
    2,933
    Điểm thành tích:
    913
    Cái này cũng có phần đúng nhưng mấy ông xem lại có phụ đc vk ko mà đòi vs hỏi như thế, bận tối mắt tối mũi đi làm rồi về cơm nước, nhà cửa, con cái, lấy đâu time làm đẹp. Mà cứ thử lấy mấy nàng công chúa ấy về sinh con rồi dọn dẹp nấu cơm xem còn là công chúa đc ko =))))
     
  13. phamlunglinh

    phamlunglinh Thành viên chính thức

    Tham gia:
    29/1/2015
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    18
    đàn ông mắc nợ phụ nữ hơi nhiều, hy sinh nhan sắc, hy sinh tất cả vì chúng nó xong chúng nó bảo hôi hám mùi nhà bếp, tấy ghét hem @@
     
  14. baxij

    baxij Thành viên tích cực

    Tham gia:
    25/11/2012
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    40
    Điểm thành tích:
    28
    ghớm chứ chỉ là ngụy biện thôi,...
     

Chia sẻ trang này