Thèm...........................................

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi mẹ Miu, 4/10/2008.

Tags:
  1. namluntun

    namluntun Thành viên mới

    Tham gia:
    17/7/2009
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Còn mình chỉ thèm ngủ nướng sáng thứ bảy . Được ngày nghỉ mà ông đài Phường hét to quá . Không biết bao giờ mới thoát nổi cảnh này.
     
    Đang tải...


  2. WildMoon

    WildMoon Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    27/7/2009
    Bài viết:
    6,804
    Đã được thích:
    2,621
    Điểm thành tích:
    863
    Bạn bongtomcua
    ơi...
    Mình cũng thèm không phải dậy đêm con quấy và thèm sếp đừng ngu như thía...
     
  3. tomyeucuame

    tomyeucuame CLB Dê 79

    Tham gia:
    4/6/2009
    Bài viết:
    2,215
    Đã được thích:
    206
    Điểm thành tích:
    153
    Thèm kiếm được nhiều tiền, thèm đi du lịch và ngủ thoải mái không phải lo dậy sớm nữa.
     
  4. mphuong2007

    mphuong2007 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    5/5/2009
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    77
    Điểm thành tích:
    28
    nhất trí với 2 bạn 100% ....:p:p:p:p:p:p:p
     
  5. girlsanhdieu83

    girlsanhdieu83 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    8/8/2009
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    18
    Vợ ông đâu mà lại thèm canh cua --> rùi nhớ mẹ thía. Ở đâu cũng thế..có vợ là có tất. hi hi....Tự hào quá các bà vợ ui
     
  6. nikita24480

    nikita24480 Zumbahanoi.com

    Tham gia:
    9/9/2007
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    240
    Điểm thành tích:
    133
    Đã ko thèm thì thôi. Thèm cái gì nó ra tấm ra món em mới thèm. Em thèm....có cái nhà để ở quá...Thèm cái nhà của riêng mình, cái bếp của riêng mình, cái toilet của riêng mình. Không phải đi ở thuê nữa. Lúc nào cũng có cảm giác ăn đậu ở nhờ.....
     
  7. WildMoon

    WildMoon Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    27/7/2009
    Bài viết:
    6,804
    Đã được thích:
    2,621
    Điểm thành tích:
    863
    có cái nhà để ở rồi lại thèm cái to đẹp hơn...
    Thèm..........
     
  8. xavo

    xavo Thành viên tập sự

    Tham gia:
    28/7/2009
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Lai them ...

    thèm một con 2 chân ở trần ...:drinkers:
     
  9. xavo

    xavo Thành viên tập sự

    Tham gia:
    28/7/2009
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Bảo chông bạn dùng giấy than nhé, loại đó có thể giúp ban đó](*,)
     
  10. mechuotkhi

    mechuotkhi Thành viên chính thức

    Tham gia:
    27/6/2009
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    18
    Mê quá một ngày nhẹ tênh như mẹ nó thôi:confused::confused::confused:
     
  11. art3112

    art3112 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    23/2/2009
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    237
    Điểm thành tích:
    83
    tớ thì thèm măm thoải mái mà ko bị tăng kg - cũng đồng thời việc thèm đc giảm 10kg nữa :axe::axe:

    tất nhiên thèm 1 thứ - thèm ơi là thèm í - cái món $ $ $ í muh.. ôi $ ơi...
     
  12. nhungcuong

    nhungcuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    26/3/2009
    Bài viết:
    1,030
    Đã được thích:
    175
    Điểm thành tích:
    103
    Em cũng thèm một không gian riêng của mình chỉ có chồng và con, mình muốn làm gì thì làm ăn gì thì ăn không phải lo ý tứ của bố mẹ chồng, bố mẹ em khó tính lắm ý
     
  13. duyanh135

    duyanh135 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    24/6/2009
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    68
    Điểm thành tích:
    18
    Thèm cơ quan bị cắt điện để được nghỉ.
    Cơ quan bị cắt điện rồi, bây giờ được nghỉ ở nhà thì lại thèm chồng về.
    Nhưng mà chắc chồng ko được nghỉ roài. Làm gì có chuyện ước gì được nấy mãi thế.
     
  14. WildMoon

    WildMoon Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    27/7/2009
    Bài viết:
    6,804
    Đã được thích:
    2,621
    Điểm thành tích:
    863
    Tớ không thèm cơ quan mất điện đâu
    Mất điện mọi người phải tổng vệ sinh
    Không điều hòa không quạt, lại phải lao động
    Có ai thèm hông???
     
  15. bảolâmtỷtỷ

    bảolâmtỷtỷ Thành viên chính thức

    Tham gia:
    25/8/2007
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    31
    Điểm thành tích:
    28
    Thèm tất cả những thứ mà mọi người thèm...he he tham thế cơ chứ
     
  16. jowgow

    jowgow Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    8/9/2009
    Bài viết:
    3,744
    Đã được thích:
    553
    Điểm thành tích:
    823
    em thèm những ngày bình yên. không phải làm gì và lo nghĩ cơm áo gạo tiền! 1 ngày quẩn quanh bên gia đình , làm tất cả những việc mình thích! ăn thật nhiều mà không lo tăng cân!
    ..........
    ôi thèmmmmmmmmmmmmmmmmm!!!!!!!
     
  17. Mẹ em Chinsu

    Mẹ em Chinsu Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    17/7/2009
    Bài viết:
    8,306
    Đã được thích:
    1,010
    Điểm thành tích:
    773
    Em thèm XIỀN ợ :mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen:
     
  18. anhtuangiang

    anhtuangiang Thành viên chính thức

    Tham gia:
    11/9/2009
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    70
    Điểm thành tích:
    28
    Thèm ......lắm

    Mình đang thèm đẻ thêm 2 bé nữa là 4 bé mà không được. Chán, nhà càng đông càng vui, càng nhiều lộc :(. Ông xã sợ bị kỷ luật
     
  19. Tu Anh

    Tu Anh Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    14/12/2004
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    18
    Em cũng thèm những ngày bình yên, không phải lo cơm áo gạo tiền như mẹ Jowgow, không phải toan tính, thèm cuộc sống trước kia, vô tư, vui vẻ, thoải mái, không phải lo lắng, suy nghĩ, không phải bon chen kể cả khi đi làm, thèm một ngày bình yên của 2 vợ chồng. Bây giờ em không biết mình là gì nữa rồi, công việc làm em thay đổi, càng ngày càng khô cứng đi, mất cảm xúc, căng thẳng, mệt mỏi, chỉ muốn khóc mà không được.
     
    jowgow thích bài này.
  20. jowgow

    jowgow Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    8/9/2009
    Bài viết:
    3,744
    Đã được thích:
    553
    Điểm thành tích:
    823
    hic, mình cũng có cảm giác như bạn! cũng chả hiểu giờ mình như thế nào nữa rồi! chán nản. cứ cố phải gắng sức lên mà gồng gánh gia đình, bao nhiêu áp lực vây quanh! biết là cuộc sống phải thế nhưng thỉnh thoảng vẫn lấy bất lực quá!
    nếu trong 1 tuần có 1 ngày như thế, à mà không 1 tháng cũng được thì tốt biết bao! nếu được thế thì những ngày còn lại sẽ cố gắng làm thật tốt và sẽ không than phiền gì hết! ôi!!!!!!!!!!!!!!!!!
     

Chia sẻ trang này