Ðề: Thèm....................... Ông con nhà em cũng nghĩ 2 tuần, mẹ lúc nào cũng thèm ngủ, có time cũng ko dám ngủ vì tiếc
Ðề: Thèm....................... Hum nay thèm ăn ốc nóng, ăn bò nướng, ăn nem chua nướng, uống trà chanh
Ðề: Thèm....................... thèm 1 dòng suối tươi mát đắm mình vào đấy........nóng quá đi mất,hic
Ðề: Thèm....................... Thèm kiếm được nhiều xèng, thuê 1 osin cho nó đỡ đần mình!!! hứt hứt... lắm việc quá đi mất!!
Ðề: Thèm....................... Ừ, thèm tiền cũng là căn bệnh nan y khó chữa của em đây!!!!!!!!!ac ak
Ðề: Thèm....................... mềnh cũng thèm tiền quá ....... ngày mai 1.6 mềnh cũng thèm ở bên cháu yêu, đưa cháu đi chơi, mua quà cho cháu, yêu cháu nhất nhà..................
Ðề: Thèm....................... Bà này chờ nghỉ hè ah. Tui đang thèm ..........tiền, và 1 ngày không cần nghĩ đến tiền
Ðề: Thèm....................... Không, nghỉ hè cũng ko đốt sách đâu. Tôi sắp kết thúc sự nghiệp học hành rồi, chán ơi là chán, già rồi học ko vào nữa
Ðề: Thèm....................... Em đang thèm khỏi cảm cúm. E bị cảm mấy hôm nay rồi, mệt và khó chịu quá...chả làm đc việc gì
Ðề: Thèm....................... Đang có dịch rồi, khỏi xong tiêm phòng đi em ạ, tiêm 1 mũi được cả 1 năm đấy
Ðề: Thèm....................... Chắc vậy rùi, em còn mắc cái bệnh đau họng, ho nữa chứ...Đến là khó chịu khi ở chỗ đông người Hum nay em vẫn thèm khỏi ốm nhá.....Chả biết đến bao giờ mới hết thèm đây!