Ðề: Theo các mẹ anh ta là người thế nào cảm ơn chú, nhưng chị cũng hỏi bạn chị trước khi là đăng lên đây nhá, bạn chị là bác sĩ đấy, hic híc. Dù sao thì đàn ông giờ cứ thích ới cái con người ta lên giường thì phải có thèm để ý gì tới nhân cách, đạo đức đâu cớ chứ
Ðề: Theo các mẹ anh ta là người thế nào híc, bạn còn chịu gặp sau khi anh ta đòi hỏi nữa cơ à? nếu là mình thì mình next từ tập anh ta hôn mình rồi =))
Ðề: Theo các mẹ anh ta là người thế nào nếu bạn chị là bác sĩ tâm lí thì em phục, thực ra mà nói thì chuyện lên giường với đàn ông bao giờ chả nghĩ đến, chủ yếu là có thể hiện ra hay ko? Với xã hội bây giờ thì chuyện quan hệ giữa bạn trai và bạn gái khá là thoáng, với nhiều đàn ông VN bây giờ thì phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ trẻ khá là dễ dãi trong vấn đề đó (điều này chị cũng có thể thấy được), thế nên là đàn ông họ cũng thoải mái mà bộc lộ ham muốn thôi. Nhiều bạn gái chỉ vì khá cởi mở, nhiều khi sẽ bị nhầm tưởng với dễ dãi. Còn nếu mà gặp một cô gái mà khiến đàn ông họ cảm thấy sự kiêu kì, khiến họ cảm giác muốn chinh phục thì cái ham muốn quan hệ ấy càng mạnh nhưng lại ko dễ dàng bộc lộ ra bên ngoài, việc đó để thể hiện "thanh niên nghiêm túc" là thế đấy Thế nên việc giờ đàn ông cứ thích ới cái là lên giường thì cũng tùy đàn ông và tùy cô gái họ theo đuổi
Ðề: Theo các mẹ anh ta là người thế nào Anh chàng này vội vàng quá, lại còn ki bo nữa, cho lượn đi em ạ.
Ðề: Theo các mẹ anh ta là người thế nào e thấy cứ sao sao ấy, ông này chỉ muốn có nhu cầu chứ ko để ý suy nghĩ của người khác,
Ðề: Theo các mẹ anh ta là người thế nào Gặp nhau dc vài bữa thể hiện tình cảm bằng cách ôm hôn cũng k sao, có thể tình yêu sét đánh (Em và ox trước quen nhau chưa dc 10 ngày là nhận lời yêu rồi, tính cho tới bây h vẫn vẹn nguyên như ngày đầu) Nhưng mà đến cái đoạn mới thế mà đòi xxx thì có vấn đề rồi, cẩn thận k chỉ thiệt con gái thôi. Mà tính nghe thế có vẻ rất là kibo.
Ðề: Theo các mẹ anh ta là người thế nào chúc mừng chị hạnh phúc nhé, hihi, chúc cho chị và anh mãi yêu nhau như ban đầu. Đấy là chị gặp được người chi kỉ rồi đấy. Em cũng mong tìm được chi kỉ cho riêng mình.
Ðề: Theo các mẹ anh ta là người thế nào Loại người gì không biết. Đã ki bo rồi. Lại còn chỉ chăm chăm ăn thịt con nhà người ta. Xấu tính thật. Chúc mừng bạn đã cắt đuôi được hắn ta
Ðề: Theo các mẹ anh ta là người thế nào Đồi lắm kẻ như thế mn à, trước kia toàn gặp người tử tế chẳng phải sợ sệt và lo nghĩ nhiều, càng lớn càng gặp nhiều hạng người thấy xã hội cũng đáng sợ đó chứ
Ðề: Theo các mẹ anh ta là người thế nào hi gã này cắt là đúng thôi chủ thớt, người đâu mà ghét thế, nghe đã ghét rồi ý.Ai lấy phải chắc là hay lắm nhể
Ðề: Theo các mẹ anh ta là người thế nào thôi cho qua rồi mn à,e không lăn tăn nữa. hihi. cảm ơn các mẹ tư vấn nhé