Bỏ bỉm k phải nó bỏ là bỏ ngay được, lúc đầu cũng vất vả lắm, phải kiên trì tập cho con, nhưng mình thấy độ tuổi thích hợp là 2-3 tuổi ấy, đừng nên bỏ sớm quá ảnh hưởng đến bàn quan cả con
Nhắc tới bỏ bỉm chế lại như cơn ác mộng, lúc con hơn một tuổi thì gia đình đã tập cho xi tè với ngồi bô rồi, mà tập đến 3 tuổi mới quen mới bớt vất vả, vì cháu khó quá thấy bô lại khóc nên lại quay lại dùng tã
Các mẹ muốn bỏ bỉm cứ tìm hiểu kỹ, an toàn nhất là nên bỏ lúc 2-3 tuổi ấy, bỏ sớm lại ảnh hưởng đến bàng quang của con lại hối hận, đừng vì tiếc chút tiền mua bỉm
Nên bỏ bỉm khi thấy con đã có giấu hiệu sẵn sàng thôi các mẹ, bỏ sớm quá cũng k tốt, con mà muốn bỏ sẽ có nhiều biểu hiện tốt lắm
Thấy bà chị của mình ấy, con 5t mà vẫn mặc bỉm khi ngủ, tại vì lạm dụng bỉm quá nên bh thành ra vậy, nên tìm cách bỏ bỉm cho con khi con được 2-3 tuổi là ok nhất
còn con mình 1 tuổi ko dùng bỉm vì hầm mông bé lắm, m ở nhà trông con nên nó thích tè thì tè khi tè thì mình thay quần. vừa tiết kiệm nhưng hơi cực. mn đừng ném đá m nha, tks
Khi con sẵn sàng cho việc bỏ bỉm thì sẽ có nhiều giấu hiệu mà còn nhỏ quá cũng k nên mà lớn quá cũng k được, các mẹ cứ thấy con sẵn sàng thì bỏ thôi
E cũng vậy. Bé nhà e đc 5thang thì e bỏ bỉm ngày. Chỉ dùng tối đi ngủ thôi. Dùng bỉm cả ngày con hay bị hăm lắm.
Mùa đông thì tối ngủ mặc cho con đi mẹ - vì mùa đông thì nó ko ra mồ hôi nên tiểu nhiều về ban đêm - còn mùa hè nóng nực nó ra mồ hôi nhiều thì không cần mặc đâu mẹ
khi bé biết đi bỏ bỉm là ok rồi, nhưng ban ngày nếu có time thì bỏ đi cho con thoải mái, còn tối đi ngủ thì vẫn đeo cho con, để con ngủ được yên giấc. lúc lớn lên như bé nhà mình con không muốn đeo bỉm, cứ đòi bỏ ra, khi con hơn 1 tuổi con đã hiểu được rồi, nên khi con tè dầm vài lượt thì nhắc con để con nhớ. Mới đầu sẽ hơi vất vả, nhưng dần thì bé sẽ quen. mình bỏ được sớm thì nhàn cho con. khi con đi lớp con biết lúc nào buồn tè sẽ biết để bảo cô.
nhà mình mãi 3 tuổi mới bỏ hẳn tầm 1.5 tuổi là dùng bớt dần rồi thì chỉ dùng đêm, cứ 3 tuổi mới chấm dứt cơ .. chắc tại mình hơi lười và công việc cũng hơi bận..
Tập cho con tự lập là điều tốt nhưng mị nghĩ mới 8 tháng thì sớm quá, cơ thể bé chưa phát triển toàn diện nữa, ảnh hưởng đến bàng quang rồi hối hận đó chế
Lúc con 8 tháng là mình cũng tập xi tè rồi, 10 tháng mới tập ngồi bô, bà chị nhà mình có bé 7 tuổi rồi vẫn mạng bỉm không hiểu nổi, lớp 1 r k biết tự đi tè cũng vì dùng bỉm quá nhiều