Em đang mang thai ở tuần thứ 10 , nhưng e đang phân vân quá mong các chị giả thích giùm e với . Chồng e là 1 người tinh tế , tâm lý và hiện đại . Khi e mang thai e có hỏi a thích con trai hay con gái , thì anh trả lời e là con nào cũng là con trời cho mình điều gì thì hãy đón nhận và trân quý , nhưng qua 1 vài người thân và họ hàng thì mọi người lại nói với e ngược lại là anh thích con trai , vì nhà a là con 1 nên đặt nặng vấn đề nối dõi , đặc biệt mẹ anh rất thích cháu trai . Mẹ chồng e khá khó tính mà chồng e mặc dù là người rất hiện đại trong suy nghĩ nhưng cũng rất nghe lời mẹ . E có nghe lén được các cô trong họ nhà chồng nói với nhau rằng nếu e không sinh được con trai thì bà sẽ cho a đi với cô khác , giờ e không biết thực hư thế nào e bối rối quá . trong đầu e giờ rất nhiều suy nghĩ nhưng e không dám khóc , không dám nói chuyện với chồng , e sợ ảnh hưởng tới con e . Mọi người cho e chia sẻ với không e strees mất
mn chắc đứa đầù à, chưa gì mẹ ck đã nv rồi nhỉ, cứ nc với chồng xem thế nào, m nghĩ chủ yếu là ở chồng thôi, chứ trai gái quan trọng gì, miễn là con mình khoẻ mạnh. Ck mình lại thích có con gái.
Đàn ông ai cũng thích con trai ý bạn ạ, nhưng mà bạn mới con đầu lòng thì đặt nặng vấn đề đó làm gì đâu.
Mình thấy nhiều ông chồng bảo con già mà chẳng dc nhưng thâm tâm các ông ấy vẫn thích con trai hơn ấy. Kiểu con trai chứng tỏ bản lĩnh đàn ông hay sao ấy
Cũng tùy thôi mn ạ! Có nhiều ông chồng chỉ thích con gái thôi, nhưng lại có những ông chồng lại thích con trai thôi.
Thường thì thích 1 trai 1 gái. Nhưng con đầu thì không phải đặt nặng vấn đề đó đâu b. Mẹ con khỏe là được rồi.
khiếp con đầu lòng gì mà đã nặng nề như thế, với bà mẹ ck chưa gì đã nói thế thì quá đáng thật. Quan trọng là ck bạn như nào thôi, còn mẹ ck khó qua ra ở riêng cho thoải mái
Đa phần là các ông ấy thích con trai hơn rồi ,đứa đầu mà đc như ý nguyện thì có đẻ đứa sau cũng đỡ phải lo nhưng bạn cũng đừng đặt nặng tư tưởng quá nếu chẳng may ko sinh đc ctrai lần đầu thì m vẫn còn cơ hội cơ mà, nhưng đứa sau thì phải tính toán kinh lắm m cũng đang strest về vấn đề trai gái này đây cũng đang 10w như bạn vỡ tim vì chờ đợi tới 12w đi siêu âm đây
áp lực từ mẹ chồng cũng đủ chết rùi các mẹ ơi. em thì con nào cũng được thật tâm em k phân biệt gái trai
huhu, mn ơi để nguyên thì mình k áp lực đâu, mình con nào cũng được nhiều khi cũng thik con gái, chỉ sợ chồng mình bị áp lực từ gia đình thôi. Mà mc khó tính lă,s y
Ngay từ đàu bà đã có quan niệm thế rồi, ck mình thì mình nghĩ anh ý sẽ hiểu nhưng mà ông bà tạo áp lực lắm. Con anof mà chẳng là con chứ, nhiều khi nghĩ phụ nữ khooer thật mn ạ
e cũng thuyowng chồng chịu áp lwucj, dù chưa biết trai hay gái nhưng mà e k đồng tình với mc và các cô gì bên chồng tý nào cả. Phân biệt quá mn ạ
Chồng em vẫn nói là thik con gái nhưng mà sợ ông ấy bị áp lực từ phái mẹ với đằng họ. Con cái là của trời cho, cho con nào thì nhận đó là hp lắm rồi mn ạ
Mn k biết chứ em nghe được nên em khó chịu, trai hay gái gì thì cũng đừng phân biệt quá, tháy thương con quá mn ạ, nếu là con gái