Chet mat, cuoi chet mat. Ban co the chuyen sang chuyen muc Giai tri: "nhung cau noi Đai cu chuoi di", cau em Tran thuat Lai cua chung ta cung rat hay day.Minh cung muon tham gia nhung "dau oc mit dac" qua, chi biet cuoi thọi :lol: :lol: :lol: [-o<
Uh, mình cũng khoái cái mục "đại củ chuối" đấy và cũng "siêu tầm" thêm tí chút góp vui rồi . Thơ Bút tre post trong Topic này không hoàn toàn đều là của nhà thơ Bút Tre, mà nó đã phát triển trở thành một phong cách Bút tre. Đến giờ thì nó đã trở thành một thể loại thơ trào phúng rất thinh hành rồi
Sau những giờ làm việc căng thẳng mà vô đây xả stress thì không còn gì bằng .Cám ơn be_momma,các mẹ ơi hãy khích lệ bằng một tràng pháo tay đi nào =D> =D> =D> =D> =D>
be_momma chắc phải hợp tác với Trần Thuật Lại và một số người khác để lập câu lạc bộ cười thôi. người ta bảo một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ, môt ngày be_momma và mọi người cho bọn mình bao nhiêu nụ cười, cám ơn nhiều nha . Buồn cười quá be_momma ơi :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
MÌnh đề nghị beMomma tham gia vao chương trinh offline lần này để đọc thơ Bút Tre và kể chuyện cười cho mọi người nghe, bé Momma và các mẹ ở Hà nội có đồng ý thì giơ tay biểu quyết nhé!!! =;
Cám ơn Mod và các mẹ đã ủng hộ :lol: , em tham gia vào diễn đàn này cũng "thu hoạch" được nhiều kinh nghiệm và xả stress được nhiều lắm nên phải "đáp lễ" các mẹ chứ ạ ! Cái vụ offline mẹ Tumy nhắc đó em ủng hộ nhiệt tình luôn, mỗi tội em không có năng khiếu đọc thơ hay kể chuyện đâu , các mẹ tha cho em vụ đó, đổi lại em sẽ tăng cường post thêm các bài thư giãn để các mẹ cùng cười. :lol:
Con đò dịch đít sang ngang Bên kia có một cái làng thò ra Sông Hồng đỏ quạch phù sa Đỏ thì đỏ thật, thua da Bác Hồ Chị em dệt thảm bẹ ngô Họp chi bộ xã, ngồi cho vững vàng Da trâu to bọc trống làng Thừa ra đôi dải, dành nàng làm quai (quai guốc gỗ) Quai da guốc gỗ mới hay Quai nhựa guốc gỗ hỏng ngay đấy mình
Thi đua ta quyết thi đua Thi đua ta quyết tiến lên hàng đầu Hàng đầu rồi biết đi đâu Đi đâu không biết, hàng đầu cứ đi
Hoan hô cục trưởng Hà Đăng Ấn cho tàu chạy băng băng như rùa Hoan hô đồng chí Phạm Tuân Bay vào vũ trụ một tuần về ngay Hoan hô cụ giáo Hoang Xuân Nhị ta qua suối tụt quần cưỡi trâu Hoan hô đồng chí Võ Nguyên Giáp ta thắng trận Điện Biên trở về Hoan hô anh Tạ Đình Đề Trước đi theo địch nay về theo ta Hoan hô anh Lê Quảng Ba Trước làm thổ phỉ sau ra với mình Hoan hô chị Nguyễn Thị Bình Được lên ngồi với ông Chinh ông Đồng Hoan hô ông Võ Chí Công Cho làm khoán hộ ruộng đồng tốt tươi Hoan hô đồng chí Đỗ Mười Phụ trách xây dụng mọi người đều khen
Lê nin đang ở nước Nga Đánh đùng 1 cái ông ra nước ngoài Lê nin đang ở nước ngoài Đánh đùng 1 cái ông nhoài về Nga.
Quê hương tôi thật tuyệt vời Ở dưới có nước trên trời có mây Xin mời bạn hãy về đây Để thăm quê tớ mỗi ngày một sang Con đò dịch đít sang ngang Bên kia có một cái làng thò ra Đằng này là một vườn na Đằng này thì có mấy bà chổng mông Cây lúa cao sản ngoài đồng Đến mùa thu hoạch nhà nông vui cười Quê tôi đẹp lắm bạn ơi Nhờ có đổi mới nên đời thêm xuân Con gái giờ chẳng mặc quần Váy ngắn đến bẹn, cái chân rõ dài Áo mặc cúc chẳng thèm cài Vươn vai hít thở ...