Ơ hơ....có 1 chị thôi Tổng hợp về đ/c Phạm Tuân: Hoan hô đồng chí Phạm Tuân Bay vào vũ trụ một tuần về ngay Nước mình còn thiếu dân quân Tại sao lại bắn thằng Tuân lên giời ? Phạm Tuân quê ở Thái Bình Bỏ làng bỏ nước một mình ra đi Đi không mang gạo mang mì Chui vào vũ trụ làm gì hả Tuân? Hoan hô đồng chí Phạm Tuân Chân mang dép lốp bay vào vũ tru (vũ trụ) -st- -------------------------------------------------- Bố Bé Nhí
Mình cũng có 1 bài về anh hùng Phạm Tuân góp vui nhé: Phạm tuân quê ở thái bình chỉ vì học dốt bực mình ra đi Tuân vào bộ đội chính quy Thấy Tuân to khoẻ Đảng cử đi nước ngoài Sang Tây bơ,sữa Tuân xài Cho nên 1 tháng lên vài chục cân Tuân vào bộ đội không quân Trăm lần xuất kích 1 lần gặp may Gặp B52 bắn tan thây Đảng ta sướng quá phong ngay anh hùng.
HOAN HÔ CÁI NÀO!!! Hoan hô cục trưởng Hà Đăng Ấn cho tàu chạy băng băng như rùa Hoan hô anh La Văn Cầu Cánh tay bị đứt nhưng đầu vẫn nguyên Hoan hô đồng chí Phạm Tuân Bay vào vũ trụ một tuần về ngay Hoan hô đại tướng Vő Nguyên Giáp ta thắng trận Điện Biên trở về Hoan hô anh Tạ Đình Đề Trước đi theo địch nay về với ta Hoan hô anh Lê Quảng Ba Trước đi theo phỉ nay ra hàng mình Hoan hô chị Nguyễn Thị Bình Được mời ngồi với bác Chinh bác Đồng Hoan hô bác Vő Chí Công Cho làm khoán hộ ruộng đồng tốt tươi Hoan hô bộ trưởng Đỗ Mười Tác phong chậm chễ mọi người vẫn khen Hoan hô đồng chí Trần Hoàn Lên làm Bộ trưởng chiếu toàn phim hay Hoan hô anh Nguyễn Chí Thanh Anh về phân bắc phân xanh đầy đồng Hoan hô ông Nguyễn Văn Linh Trước kia ghét Mỹ nay hình như thương Hoan hô lực sĩ Lưu Trùng Dương, vật khoẻ quá cả vùng thất kinh Hoan hô cụ giáo Hoàng Xuân… Nhị ta qua suối tụt quần cưỡi trâu Hoan hô đồng chí Phong Thu Đêm nằm đồng chí thò c...hân ra ngoài Hoan hô đồng chí Xi-ha Núc na núc ních sang Ta sang Tàu Hoan hô các cụ đi tù Ngồi trong khe đá “hẫy” c..(chân) ra ngoài. Hoan hô các cụ trồng cây Mười cây chết chín một cây gật gù Hoan hô mấy hộ nhà nông Chăm lo cày cấy để chồng hăng say Mái nhà ngói đỏ hây hây Nhìn qua là nhận ra ngay nhà giàu Hoan hô phụ nữ Vinh Phu (Vĩnh Phú) Chị em ta rất cần cu chịu khò (cần cù chịu khó) Hoan hô ban hội mất quần nhỏ to ngần ngẫn đều trần như nhau HOAN HÔ PHONG TRÀO THỂ DỤC THỂ THAO: Hoan hô đồng chí Hagi Cách ba mươi mét mà ghi được bàn Hoan hô anh Mêôla (thủ môn) Anh vào hợp lý anh ra hợp tình! Hoan hô đội tuyển Ca-mơ- run ta chiến thắng ngay ơ trận đầu. Hoan hô ông Béc-ken-bau- Ơ chọn lối đá trận nào cũng thăng (thắng) Hoan hô đội tuyển Tiệp-khăng Oánh đầu 3 quả băng băng ghi bàn Hoan hô Gu-lít Hà Lan Bị thua mà vẫn chứa chan hữu nghì Thưa toàn thể các đồng chí! Nhận xét về phong trào TDTT trong công ty, tôi xin có vài lời như sau: Chúng ta thế mạnh về cầu... ... Lông khoẻ và đẹp đứng đầu mấy cô ... ... Bên in ốp-xét li-pô Thật là phấn khởi hoan hô cái nào Hoan hô chị em đá cầu Trinh rơi cái tơm xuống đầu các anh. -st- BỐ_BÉ_NHÍ
Bố bé Nhí lấy nick của mẹ bé Nhí vào post đấy, nên Sep phải hoan hô 1 chị 1 anh :lol: :lol: :lol: . Ah mà ko phải sáng tác đâu, "siêu" tầm đấy mẹ nó ạ
Bà lao công ký túc xá rất bất bình với tình trạng vệ sinh công công của các chú SV bèn viết 1 câu thơ lên cửa nhà vệ sinh chung: "Thi nhau tỉa trúng mới tài Tỉa trượt ra ngoài kỹ thuật còn non" Sáng hôm sau tình trạng con tệ hại hơn và chua dưới 2 câu thơ đó là 2 câu nữa "Còn non thì mặc còn non Tỉa trượt vài hòn thì đã làm sao" Bực quá bà lại viết thêm 2 câu: "Làm sao là nghĩa thế nào Tỉa trượt ra ngoài là mất vệ sinh" Hôm sau lại nhận được thêm 2 dòng hỗn xược quá nữa: "Vệ sinh thì mặc vệ sinh Kỹ thuật trung bình chỉ có thế thôi" Lần này thì chịu hết nổi bà quyết định chơi bài ngửa với cái bọn láo xược này: "Thế thôi thì hãy lên đồi Luyện Tập thành tài rồi hãy về đây !!!" -------------------------------------------------------- -st- BỐ_BÉ_NHÍ
Bố mẹ bé NHí ơi.Hôm truớc ai post mấy câu thơ đố trên này bây giờ đâu mất rồi ý.mình đã thử đoán là điếu cày và....cái gì nữa ý quên rồi. bố mẹ bé NHí post lại cho bà con thưởng thức đê :lol:
Ừ nhỉ, mấy hôm 4R hỏng, bài đi đâu mất tiêu rùi??? Post lại: Bánh gì? Thân em trắng ngẩn trắng ngần Cớ sao anh lại tụt quần em ra Trước tiên anh bạnh nó ra Thong thả sau đó anh tra thịt vào Cái gì đây nhỉ ? Xưa kia em trắng như ngà Bởi anh ngủ lắm nên đà em thâm Em bẩn anh đánh anh đâm Đến khi sạch sẽ anh nằm lên trên Lỗ năm bảy tấc chẳng tu mao Mân mân mó mó đút ngay vào Thủy hỏa tương giao sôi ùng ục Phụt ra 1 cái...sướng làm sao =D> puppyken -> cái điếu cày Mời bà con giải tiếp đê................... ------------------------------------------- -st- BỐ_BÉ_NHÍ
Cái câu đầu tiên có phải là bánh nhân thịt không nhỉ?kiểu như bánh rán hay bánh cuốn .....hi hi thôi để suy nghĩ tiếp vậy.nếu không ra mấy hôm nữa nhà BéNhí cho đáp án nhé. :lol:
Tặng cho Thiện Nga và Golden =D>=D>=D>=D>=D> nào @be_momma: He he... muốn giải được các câu đố thể loại này thì đầu óc phải tương đối "trong sáng" :lol: không có ý gì đâu nhé ...he he.. @members: các members cho ý kiến có nên mở topic " Điên cái đầu" không nhỉ??? - các câu đố??? ------------------------------------- BỐ_BÉ_NHÍ
Ủng hộ bố bé Nhí luôn, lần sau quyết giải được, khỏi mang tiếng đầu óc ko trong sáng :lol: :lol: :lol:
kiểu câu đố tục giảng thanh này hơi bị kích thích trí tưởng bở của mọi người đấy nhưng mà nhà tớ chẳng có vốn đành phải trông chờ bố mẹ bé nhí thôi :lol:
Mời bà con sang Topic "Điên cái đầu" để ôm đầu nào :-k -> #-o -> ](*,) http://www.vnparenting.com/lamchame...5&sid=a11df22ef2dbd38dbdeb4e1278dc86b7#100995