ngựa con Ngựa cha đi móng sắt Bật lửa đá dưới chân Ngựa con thấy kêu ầm: "Bố ơi chân bố cháy!" Sáo và trâu Sáo đậu lưng trâu Thách anh trâu đấy Đánh được sáo đen! Anh quật đuôi lên Sáo sà xuống đất Anh quay sừng húc Sáo lại lên lưng Sáo mổ tứ tung Là anh thua nhé! bê đòi bú - Nhanh cho con bú tí Đói, đói rồi mẹ ơi! - Gì mà nhặng lên thế Mới nhả vú đấy thôi - Nhả vú là đói rồi Mẹ ơi, con bú tí!!! Ô, mình thích nhất bài dê đòi bú này đấy. uống Mẹ cho rau uống nước Bằng cái bình tưới hoa Trời cho lúa uống nước Bằng cả trận mưa to! (Phạm Hổ)
Củ cà rốt Lá xanh Củ đỏ Lớn nhỏ Bên nhau Đất đội Ngập đầu Nhảy lên Đẹp thật Tên em Cà rốt Củ đỏ Lá xanh... lúa và gió Cua con hỏi mẹ Dưới ánh trăng đêm - Cô lúa đang hát Sao bỗng lặng im? Đôi mắt lim dim Mẹ cua liền đáp: - Chú gió đi xa Lúa buồn không hát. đất và hoa - Đào đỏ, mai vàng, Bìm xanh, cúc tím Mẹ ơi! Ai nhuộm Đủ các màu hoa ? - Đem hết sức mình Nhuộm các loài hoa ấy là bác Đất Lặng im, thật thà..! hoa khóc bướm em hỏi chị - Chị ơi vì sao Hoa hồng lại khóc? - Không phải đâu em Đấy là hạt ngọc Người gọi là sương Sao đêm gửi xuống Tặng cô hoa hồng..! ngủ rồi Gà mẹ hỏi gà con - Đã ngủ chưa đấy hả? Cả đàn gà nhao nhao - Ngủ cả rồi đấy ạ! ( thơ Phạm Hổ)
kêu Gâu! Gâu! Gâu! Chó hỏi ịt! ụt! ịt! Lợn đòi Meo! Meo! Meo! Mèo trách Be! Be! Be! Dê cười...:finga: xe chữa cháy Mình đỏ như lửa Bụng chứa nước đầy Tôi chạy như bay Hét vang đường phố Nhà nào bốc lửa Tôi dập liền tay Ai gọi chữa cháy? "Có... ngay! Có... ngay! [-( ngỗng và vịt Ngỗng không chịu học Khoe biết chữ rồi Vịt đưa sách ngược Ngỗng cứ tưởng xuôi Cứ giả đọc nhẩm Làm vịt phì cười Vịt khuyên một hồi: - Ngỗng ơi! Học! Học!:razz: Gà con và quả trứng "Tròn nhẵn, trắng hồng, Quả gì thế mẹ Hay là đá chăng? Mổ xem thử nhé!" - "Chính là con đó Những ngày trước xa Con nằm trong vỏ Lớn dần chui ra..." - "Mẹ lại nói đùa Con bay, con chạy Còn hòn đá này Mãi không động đậy!" - "Mẹ nói đúng đấy Lớn, con hiểu dần Nhiều chuyện rất thật Mà lạ vô cùng!" ( thơ Phạm Hổ)
Còn bài này nữa, mình cũng rất thích, nhưng k chắc có đúng k? Bé nặn đồ chơi Bên thềm gió mát Bé nặn đồ chơi Mèo nằm vẫy đuôi Tròn xoe đôi mắt Đây là quả thị Đây là quả na Quả này phần mẹ Quả này phần cha Còn đây thằng chuột Tặng riêng chú mèo Mèo ta thích chí Vểnh râu: Meo! meo! (thơ của thầy Nguyễn Ngọc Ký đúng k nhỉ?)
me cua mit sưu tầm được nhiều bài hay thế. Bé nhà mình rất thích được mẹ đọc thơ, kể chuyện ...mà mình thì chả thuộc nhiều. Phải học thuộc mấy bài này mới được. Cảm ơn mẹ nó nhé.
Lâu lắm rồi mới cùng chung chí hướng với mẹ nó (cùng topic ) hay đấy mẹ nó à, mình phải in ra rồi học thuộc mới được Thanks mẹ nó
tớ cũng thích hát hò, văn nghệ nên cũng thích mục này. May mà con gái toàn ủng hộ mẹ nên mẹ có động cơ đấy.
Ui hay quá mẹ MÍt à, mình phải in ra mới được. Cám ơn mẹ nó nhiều nhiều, cả cái vụ ở nhờ chữ ký của mẹ nó nữa, hi hi.
các mẹ ơi, đọc những bài thơ này mà mình cũng thích học nói theo. Gà nhà mình biết nói sớm lắm, ngày trước khi dạy cháu nói mình thường hát chứ không đọc thơ. Ví dụ chỉ cho cháu quả trứng thì hát luông: Quả gì mà da cưng cứng, xin thưa rằng quả trứng... đàn dần bé nói tốt lắm, và chỉ đến vật gì là cháu hát luôn những câu hát và bài hát có từ đó.
Cám ơn Me cua Mit nhe! các bài thơ của bạn rất hay và dễ nhớ. Bé nhà mính rất thích mình hát, mỗi lần mình hát các bài thiếu nhi cháu ngồi im nghe và ăn rất ngoan. Đi ngủ cũng vậy, thay vì hát ru (mình chẳng thuộc nhiều) mình hát toàn bài thiếu nhi, bé nằm im nghe và cuối cùng hát bài chúc bé ngủ ngon là đi ngủ luôn.
He, thế anh Sam đã đọc được bài thơ nào chưa thế? Em Ỉn mẹ toàn dạy linh tinh cũng thuộc mấy bài rồi, hôm nay đọc được nhìu bài hay quá, Thanks nhìu nhìu...
Cho mình góp với, cuty nha mình 14 tháng tuổi đang tập nói nhưng thích mẹ đọc thơ lắm, cháu thuộc nhìu bài lắm rùi (kaka chi thuộc từ cuối mỗi câu thôi) Góp với các mẹ : Cây chanh leo Cây chanh leo Bé tý teo Ở trong nhà lại bò ra ngoài cửa sổ và nghển cổ lên trời cao hỏi vì sao? cây trả lời Ra ngoài trời cho de thở đón nắng gió gọi mưa rào cây mới cao hoa mới đẹp
Con mình thích nghe bài này này. Mẹ đi làm Từ sáng sớm Dậy nấu cơm Mua thịt cá Em kề má Mẹ liền thơm Ôi mẹ ơi Yêu mẹ lắm
em bé nhà mình cũng rất thích nghe thơ nhé: Chuột chít hư ghê ngủ đòi mẹ bế Bé ngoan không thế Bé tự ngủ cơ trên cành cây cao Có chú chào mào Nói mẹ nghe thử Con muốn gì nào Có tiếng nước chảy Rì rào rì rào Có tiếng gió thổi Hàng cây lao xao Có tiếng chú ếch Ộp ộp rất to Tiếng bầy chim nhỏ Líu lo líu lo Một bản hòa ca Bên dòng sông nhỏ Bé đang lắng nghe Miệng cười rạng rỡ
em có một file nhìu bài hay lắm ạ, nhưng nó 94kb em ko đưa lên dd được, các chị cho em mail em gửi ạ ví dụ thê này Thỏ Bông bị ốm Thỏ Bông bị ốm Chốc chốc kêu la Miệng cứ xuýt xoa "Mẹ ơi, đau quá!" Thỏ mẹ vội vã Bồng bế trên tay Đến bệnh viện ngay Cho bác sỹ khám Bác sỹ sờ nắn Hỏi "Đau chỗ nào?" Thỏ Bông thều thào: "Đau quanh vùng rốn" Bác sỹ lại hỏi: "Ăn những gì nào?" Thỏ Bông lại thều thào: "Ăn me với sấu... Uống nước không nấu Múc ở ngoài ao Bụng sôi ào ào Ruột đau như cắt" Bác sỹ gật gật Đặt chiếc ống nghe Khám xong liền phê: "Đau vì ăn bậy"
Mình góp thêm 1 bài nữa, cú bài nào bé Xuân Mai đọc là con mình thích. 10 quả trứng 10 quả trứng tròn Mẹ gà ấp ủ 10 chú gà con Hôm nay ra đủ Lòng trắng lòng đỏ Thành mỏ thành chân Cái mỏ tí hon Cái chân bé xíu Lông vàng mát dịu Mắt đen sáng ngời Ôi chú gà ơi Ta yêu chú lắm.
Bai tho nghe rat hay. ban oi gui chominh voi nhe. Con gai minhmoi 7 thangnhung me chau xin truoc de do de sau nay day chau tieng viet nua. Cam on ban trước nhé. dc mail cua mình: sonthutrang@yahoo.de
Mẹ Mít có nhiều bài thơ hay quá!! Em phải chép về đọc cho con em nghe mới được,hihi... COn bé nhà em 16 tháng rồi mà toàn nói được có 1 từ một