Thơ và các bài đồng dao cho thiếu nhi

Thảo luận trong 'Thư viện của con' bởi buonhangthung, 26/10/2012.

  1. asatsuyu1987

    asatsuyu1987 ASA

    Tham gia:
    27/4/2012
    Bài viết:
    8,477
    Đã được thích:
    1,140
    Điểm thành tích:
    823
    hay quá

    "Dưa hấu là cậu bí ngô
    Bí ngô là cô đậu nành
    Đậu nành là anh dưa chuột
    Dưa chuột là ruột dưa gang
    Dưa gang là nàng dưa hấu
    Dưa hấu là cậu bí ngô..."
     
    Đang tải...


  2. pyhnly

    pyhnly Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    22/3/2016
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    8
    Nhiều bài thơ bài ca dao hay quá, lưu lại sau này dạy cho bé dần nào?
     
  3. huongsq

    huongsq Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    2/3/2016
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    25
    Điểm thành tích:
    28
    nhiều bài hay quá thank các mẹ nhé hihi
     
  4. Mẹ Cu Tôm :)

    Mẹ Cu Tôm :) Tôm iu của Mẹ :)

    Tham gia:
    6/3/2016
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    31
    Điểm thành tích:
    28
    nhà em có bé mà cũng chỉ thuộc vài bài để hát ru con thôi các bác ợ
     
  5. huongsq

    huongsq Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    2/3/2016
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    25
    Điểm thành tích:
    28
    nhiều bài thơ hay quá :)
     
  6. nana1811

    nana1811 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    5/5/2016
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    246
    Điểm thành tích:
    83
    Hihi, hồi bé em cũng nghe nhiều lắm. Giờ wen nhiều rồi, vào đây học các mẹ vậy!
     
  7. snow_rainbow

    snow_rainbow

    Tham gia:
    6/8/2010
    Bài viết:
    21,876
    Đã được thích:
    3,941
    Điểm thành tích:
    2,113
    Một số bài thơ ngắn, dễ nhớ mang ý nghĩa giáo dục trẻ



    đi du lịch

    Nhớ không tách đoàn

    Đi lại an toàn

    Chơi đùa vui vẻ

    [​IMG]



    Bé ở nhà một mình

    Nếu người lạ gõ cửa

    Thì nhất quyết không mở

    Lấy cảnh giác làm đầu

    Bố mẹ về tính sau

    An toàn là trên hết

    [​IMG]



    Các cháu chơi với bạn

    Cãi nhau là hết vui

    Miệng các cháu xinh thế

    Chỉ nói điều hay thôi

    [​IMG]



    Em bé ngoan

    Chăm tắm gội

    Đứng thật vững

    Không ngã nhào

    Xát xà bông

    Thật thơm nhé

    Để mẹ bé

    Càng thêm yêu

    [​IMG]



    Trong lúc xếp hàng

    Bé đừng chen lấn

    Đợi chờ kiên nhẫn

    Có khó gì đâu

    Đến trước đứng trước

    Đến sau đứng sau

    Nét đẹp văn hóa

    [​IMG]



    Vào bệnh viện

    Thăm người nhà

    Chớ nghịch, la

    Không quậy phá

    Chúc người ốm

    Mau phục hồi

    Sớm cười tươi

    Chơi với bé





    Bé không làm những gì nào?

    Ngắt hoa, bẻ lá, giẫm vào cây xanh

    Khi vui học, lúc dạo quanh

    Không nghịch đất cát, đu cành cây cao





    Quàng phao bơi lên người

    Nhớ đừng quên khởi động

    Bể bơi thì rất rộng

    Chớ ra vùng đất sâu



    St.
     
  8. quangcaopanda

    quangcaopanda Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    11/3/2016
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    56
    Điểm thành tích:
    28
    lâu lắm rồi mới được đọc và nghe lại những bài đồng giao này. ôi tuổi thơ của tôi. nhớ ngày xưa quá
     
  9. SocRuoi

    SocRuoi Cho thuê xe 16 chỗ giá rẻ 8k + Tour Sapa

    Tham gia:
    20/3/2014
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    66
    Điểm thành tích:
    28
    Cảm ơn chủ thớt và các bố mẹ, những bài đồng dao này hay quá lại còn có cả ảnh minh họa rất chi là ngộ nghĩnh nữa chứ.
     
  10. haihip97

    haihip97 Thành viên mới

    Tham gia:
    7/6/2016
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Hay quá mọi người ạ. Em chỉ biết hai bài của mẹ nó là bài Kì nhông là ông Kì Đà và bài Con Công hay múa. Những bài này hồi bé cứ đọc mỏi hết cả miệng vẫn không thể hết được các mẹ nhỉ?
     
  11. hungtrung9

    hungtrung9 Thành viên mới

    Tham gia:
    8/6/2016
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    8
    Nhiều bài ngày xưa thế, cảm ơn bạn
     
    nhatminhpq thích bài này.
  12. tuvan_nuoiconbangsuame

    tuvan_nuoiconbangsuame MẸ LÀ GỐC, GỐC CÓ TỐT THÌ CÂY MỚI PHÁT TRIỂN <3

    Tham gia:
    11/5/2015
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    118
    Điểm thành tích:
    43
    Nhiều bài hay quá, cho mình sưu tầm để dùng dần cho bé. Cảm ơn chủ top đã nghĩ ra chủ đề rất hay.
     
    nhatminhpq thích bài này.
  13. nhatminhpq

    nhatminhpq Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    8/6/2016
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    14
    Điểm thành tích:
    8
    Sưu tầm về đọc cho bé nhé
     
  14. snow_rainbow

    snow_rainbow

    Tham gia:
    6/8/2010
    Bài viết:
    21,876
    Đã được thích:
    3,941
    Điểm thành tích:
    2,113
    mn cứ hát ngâm ngâm là ra đấy ạ, e cũng làm vậy :D
     
  15. Châu Minh BP

    Châu Minh BP Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    9/6/2016
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    25
    Điểm thành tích:
    18
    Ngâm cái này như các cụ ý hả mẹ, không tự tin chút nào
     
  16. snow_rainbow

    snow_rainbow

    Tham gia:
    6/8/2010
    Bài viết:
    21,876
    Đã được thích:
    3,941
    Điểm thành tích:
    2,113
    đầu tiên thấy ngại thật! :D nhg mà k sao đâu c. đầu tiên c hát bé thôi ^^
     
  17. snow_rainbow

    snow_rainbow

    Tham gia:
    6/8/2010
    Bài viết:
    21,876
    Đã được thích:
    3,941
    Điểm thành tích:
    2,113
    dc tới đâu thì tới mn ơi, k phải gồng quá :D
     
  18. Hương Giangg

    Hương Giangg Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    10/6/2016
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    8
    NHớ mấy bài ngày xưa mình hay hát quá. hehe
     
  19. dathdtl

    dathdtl Thành viên mới

    Tham gia:
    12/6/2016
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    8
    nhiều thơ hay
     
  20. haihip123

    haihip123 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    8/6/2016
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    25
    Điểm thành tích:
    18
    Em chỉ biết hai bài của mẹ nó là bài Kì nhông là ông Kì Đà và bài Con Công hay múa. Những bài này hồi bé cứ đọc mỏi hết cả miệng vẫn không thể hết được các mẹ nhỉ?
     

Chia sẻ trang này