Thơ vui: Em không lấy chồng đâu

Thảo luận trong 'Thư giãn, giải trí' bởi eternity600, 3/11/2010.

  1. eternity600

    eternity600 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    24/10/2010
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Em ứ lấy chồng công an đâu
    Pháp luật luôn luôn ở trong đầu
    Đêm về hai đứa đang yên giấc
    Giật mình anh hỏi: “Giấy tờ đâu?”

    Em ứ lấy chồng phi công đâu
    Máy bay lượn lượn ở trên đầu
    Đêm về hai đứa đang yên giấc
    Giật mình anh hỏi: “Toạ độ đâu?”

    Em ứ lấy chồng bộ đội đâu
    Mũ cối luôn luôn đội trên đầu
    Đêm về hai đứa đang yên giấc
    Giật mình anh hỏi: “Bắn vào đâu?”

    Em ứ lấy chồng IT đâu
    Máy tính luôn luôn ở trong đầu
    Đêm về hai đứa đang yên giấc
    Giật mình anh hỏi: “Ổ mềm đâu?”

    Em ứ lấy chồng công nhân đâu.
    Kìm đe búa đập ở trong đầu.
    Đêm về hai đứa chung chăn gối.
    Giật mình anh hỏi “máy nào hư”.

    Em ứ lấy chồng Xây dựng đâu
    Cái thằng Xây Dựng chẳng …sống lâu
    Sập tường đổ giáo đời đi đứt
    Để lại cho em một nỗi sầu…

    Em ứ lấy chồng Địa chất đâu
    Cái thằng Địa chất nó …” khoan ” sâu
    Quanh năm suốt tháng trong hang tối
    Để lai cho em một …lỗ …sầu

    Em ứ lấy chồng thọc huyết heo
    Suốt năm nghe tiếng heo than trời
    Đêm đêm hai đứa đang ngon giấc
    Giật mình ổng hỏi: “Thọc nữa he?”

    Em ứ lấy chồng bác sĩ đâu
    Ống tiêm, ống chích để trong người
    Đêm đêm hai đứa đang ngon giấc
    Giật mình ổng hỏi: “chích vào đâu?”

    Em ứ lấy chồng nhạc sĩ đâu
    Ngón tay thoăn thoắt không khi ngừng
    Đêm đêm hai đứa đang ngon giấc
    Giật mình ổng hỏi: “Bấm vào đâu?”

    Em chỉ yêu anh… viết truyện cười
    Mỗi khi ảnh giận vẫn cười tươi
    Đêm về hai đứa cùng lướt web
    Cả đêm ảnh hỏi: “Click vào đâu?”.

    Theo Tuổi trẻ cười
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi eternity600
    Đang tải...


  2. VÔ THƯỜNG

    VÔ THƯỜNG Thành viên chính thức

    Tham gia:
    4/11/2010
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Thơ vui: Em không lấy chồng đâu

    Ai cũng chê thế thì không lấy cũng được rồi ,hí hí nghành nghề nào cũng nhìn thấy khuyết điểm .
     
  3. thislovefinally

    thislovefinally Don't Cry (Never)

    Tham gia:
    31/10/2010
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    25
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Thơ vui: Em không lấy chồng đâu

    Ai cũng cứ thế này thì ế sớm hê hê
     
  4. bluesky06

    bluesky06 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    30/4/2010
    Bài viết:
    411
    Đã được thích:
    52
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Thơ vui: Em không lấy chồng đâu

    thế thì lấy anh vô công rồi nghề đi vậy,hehe.
     
  5. trangtron

    trangtron Thành viên chính thức

    Tham gia:
    22/1/2010
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Thơ vui: Em không lấy chồng đâu

    Kể mà lấy chồng có nhiều niềm vui hơn thì cũng thích nhỉ ,nhưng có mấy ai khi lấy chồng rồi thanh thản nhàn nhã đâu , chỉ có thêm nhiều ưu phiền hơn thôi ,nhưng mọi người vẫn lựa chọn cách đó .
     
  6. Sơ gì ko Chơi

    Sơ gì ko Chơi Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    26/8/2010
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    14
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Thơ vui: Em không lấy chồng đâu

    mấy cái ngoặc kép có ẩn ý gì ko ta
     
  7. Caytretramdot

    Caytretramdot Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    15/7/2010
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Thơ vui: Em không lấy chồng đâu

    Không lấy chông thì ở vậy ,ai bắt đâu.
     
  8. jackieharry

    jackieharry Chỉ Bán Đồ: Đẹp/Tốt/Rẻ...

    Tham gia:
    3/9/2010
    Bài viết:
    5,894
    Đã được thích:
    1,210
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Thơ vui: Em không lấy chồng đâu

    [​IMG]
     
  9. zetafashion

    zetafashion

    Tham gia:
    29/11/2010
    Bài viết:
    14,916
    Đã được thích:
    6,545
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Thơ vui: Em không lấy chồng đâu

    Ước gì tuổi cũng như nho nhỉ
    Đem ủ rượu xuân để uống chơi
    Ngày tháng càng thêm hương càng đậm
    Càng ngất càng ngây giá lại cao
     

Chia sẻ trang này