Ðề: Thư của cô con dâu "mất dạy" gửi mẹ chồng Giờ cộc sống hiện đại, con dâu tốt nhất ko nên gáp mặc mc nhiều như thế thì lúc gặp gỡ mới quý nhau dc ^^
Ðề: Thư của cô con dâu "mất dạy" gửi mẹ chồng Thật ra thì tớ nghĩ là "nghe 1 tai chưa chắc đã đúng", Chả ai thấy cái sai của mình, chỉ có mình thấy cái sai của người khác thôi. Tớ ko hợp mẹ chồng, nhưng mẹ con cũng chưa bao giờ nặng lời... he he, ấy là bởi vì vợ chồng tớ sống riêng. Chống tớ cũng đích tôn, cũng là con trai duy nhất, nhưng bố mẹ chồng tớ vẫn để vợ chồng tớ ở riêng, thỉnh thoảng mang con về thăm, nhưng tết thì phải về ăn tết (tất nhiên là khái niệm "phải về" chỉ có tính tương đối: ở nhà nội ngày 30 và mùng 1, sau mùng 1 thì muốn đi đâu cũng được). Nhiều lúc tớ cũng ức chế nếu bị nói đọng chạm, nhưng nghĩ: Mình lớn lên trong môi trươnggf khác, chẳng thể bắt mình theo ông bà, càng ko thể bắt ông bà theo đúng ý mình ... thêm nữa, cố nhịn, thi thoảng mới về thì giữ hòa khí cho nó êm ấm. Tớ cũng sẽ làm mẹ chồng, và chắc chắn là nếu tớ ở chung với con dâu, tớ sẽ là 1 bà mẹ chồng mà con dâu căm ghét. Hic, đến tớ còn thấy tớ khó tính và vô lý nữa là. Cho nên tớ xách định là tớ sẽ ko ở với con dâu. Khi con tớ lấy vợ (hi, bgio nó mới có 8 tháng tuổi), tớ sẽ quay về ở nhà BMC tớ ở bgio, nhường nhà tớ đang ở cho con trai và con dâu. Tự do muôn năm!!!!!!!!!!!!!!!
Ðề: Thư của cô con dâu "mất dạy" gửi mẹ chồng khác máu tanh lòng khó khăn quá thì ra ỏ riêng cho rảnh
Ðề: Thư của cô con dâu "mất dạy" gửi mẹ chồng Chị chả có j mà quá đáng đâu. Sức chịu đựng còn hơi cao đấy.phải e thì....
Ðề: Thư của cô con dâu "mất dạy" gửi mẹ chồng Thời nay lấy chồng sao khổ vậy nhỉ. Ra riêng sống là tốt hơn. Cố lên bạn ak