Ðề: Thư của cô con dâu "mất dạy" gửi mẹ chồng . Ui, nếu đúng sự thật như trong này thì đúng là ko thể chịu đựng nổi nhỉ, may mắn mình có người mẹ chồng tốt bụng thương con thương cháu
Ðề: Thư của cô con dâu "mất dạy" gửi mẹ chồng Mẹ này suy nghĩ đc sâu xa, k phải ai cũng nghĩ đc như vậy. Em thấy sao cứ phải làm khổ nhau thế nhỉ, con đâu khổ, kéo theo chồng khổ, mà mẹ chồng như vậy chắc ngày ngày bà cũng k sung sướng gì. Phải chăng lấy tình thương giải quyết mọi việc có phải tốt hơn không :<. Nhưng k phải ai cũng làm đc điều đó
Ðề: Thư của cô con dâu "mất dạy" gửi mẹ chồng Thôi đành cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng thì đành phải sống mái 1 phen thôi .con người chứ ko phải con ếch mà chịu được đến lúc chết
Ðề: Thư của cô con dâu "mất dạy" gửi mẹ chồng Mình là ng lúc đầu bố mẹ chồng còn đòi trả về. Thế nhưng giờ thì mẹ chồng mình lại còn khen mình với bố mẹ mình là mình hiền, chịu khó, tình cảm, và thạt thà. Còn chị dâu thứ hai thì mẹ mình lại ko thích dù bản chất chị ý là ng rát tôt, yêu ghét rõ ràng nhưng chỉ vì tính giống mẹ trg này là nóng giận, ko cần biết khi tức thì chả cần câu nệ câu nói, chả cần biết ở đó có ai, chị ấy chê chồng trc mặt bố mẹ chồng, tỏ vẻ khi ko ưng ý...mà điều này thì ko nên. Trc mặt bố mẹ chồng mình chỉ biết lắng nghe cho ông bà xả. Sau khi xong rồi mình lựa thời cơ rồi như là tâm sự. Mẹ mình đau lưng mình mua thuốc bổ ko mua quàn áo, bà thích đi chơi mình đưa bà đi, mình khen bà với những ng mà bà đi nói ko hay, bà ko thích mình cũng tám sự với bà, biếu ba tiền ăn sáng mua quà, ko tính toán. Tất nhiên lúc đầu bà cũng tỏ vẻ chứ, nhưng sau thấy mình thực tâm, thấy mình nhiệt tình với họ hàng thấy mọi ng khen minh, bà dần thay đổi. Là mẹ dù sai thì mẹ cũng ko xin lỗi đâu vì mẹ là bề trên. Muốn gq chỉ có thể thay đổi cách sống của mình chứ ko thể trả miếng bằng lời nói như vậy cho thoả. Lời nói ko mất tièn mua nhưng trc khi noi phai uốn lưỡi bảy lần. Ng ta đã dạy thế mà
Ðề: Thư của cô con dâu "mất dạy" gửi mẹ chồng Bạn nói nghe xuôi tai lắm ,nhưng xin lỗi bạn mình hỏi 1 câu là liệu nếu bạn ko có tiền thì có lấy lại đc tình cảm của mc ko? Mình là người ngoài cuộc , ko dám nói gì nhiều ,sợ nhỡ đâu lại xúc phạm đến tư cách của mc bạn ,nhưng qua câu chuyện của bạn, mình tự hỏi mc bạn quý bạn hay quý tiền của bạn, nếu có gì ko đúng thì cho mình thành thật xin lỗi
Ðề: Thư của cô con dâu "mất dạy" gửi mẹ chồng đứa bạn hiền lành, khéo léo, đảm đang, vẫn bị soi như thường có tiền cứ ra ngoài ở tránh trạm mẹt nhau. là tốt nhất.
Ðề: Thư của cô con dâu "mất dạy" gửi mẹ chồng Nhưng mà em thấy nhịn quá rồi cũng phải có lúc chị dậu tức nước vỡ bờ. Họ lấn lướt thì sao chịu đc ạ
Ðề: Thư của cô con dâu "mất dạy" gửi mẹ chồng Mình nghĩ trong chuyện này không hẳn là người con dâu cũng đã sai đâu. Chị ấy có nói " Chị ấy chịu đựng, nhẫn nhịn cho gia đình yên ổn" rồi cơ mà. Nhưng bà mẹ chồng này không để yên và thấy sự nhẫn nhịn ấy thì lại thừa cơ lấn lướt quá đáng. Một người mẹ thì cũng chỉ là 1 con người thôi, bố đẻ con dâu mất mà còn không cho về giỗ thì cũng là người chẳng ra gì. Thử đặt bà ấy vào trường hợp ấy xem sao liệu bà ấy có ở lại lo giỗ CỤ nhà chồng mà ko về nhà giỗ bố đẻ mình hay không? Mình thấy cái sai của chị này đó là ép buộc chồng phải chọn giữa mẹ và VỢ con cùng TIỀN như thế là quá sai. Nếu không còn tình cảm với nhau nữa thì nên chia tay, một người vợ mà để chồng lâm vào cảnh bất hiếu đấy là người vợ không tốt. Nếu có ở xa nhau nhưng nên để chồng có sự qua lại và làm tròn bổn phận của người con.
Ðề: Thư của cô con dâu "mất dạy" gửi mẹ chồng Bạn hiểu sai y của mình, có tiền ở đây là mình kiếm đc ra tiền nên nếu bà ko thích thì mình cũng ko lo là phụ thuộc ăn bám. Hiện nay đa số mọi ng có tư tưởng là khi ko kiếm đc thì mới an phận, cam chịu. Còn khi tự mình nuôi đc mình thì lại hay bất cần. Gđ nhà chồng mình giàu hơn nhà đẻ. Mình cũng chỉ biếu bà chút thôi chứ mình chưa cho bà đc nhiều. Mình ko vơ đũa cả nắm, nhưng ko có lửa sao có khói. Mình ko bênh ai nhưng mình chỉ đặt địa vị nếu mình là mẹ chồng kia, dù bản chất con dâu tốt nhưng mình cũng ko thể chấp nhận những lời con dâu nói như thế. Nó chỉ như dầu đổ vào lửa mà thôi. Giờ việc ai ng ấy làm, ko ai sâm phạm ai. Có phải ng dưng đâu. Mình chỉ giả sử nếu hai ng ko hàn gắn thì sẽ như thế nào. Nếu con trai chọn mẹ thì mình mất chồng, con mất bố, gđ tan. Nếu chồng chọn vợ thì mang tội bất hiếu, gđ cũng chẳng hạnh phúc. Liệu ng chồng có thanh thản hạnh phúc, liệu họ hàng có gây áp lực với anh ấy, liệu anh ta có về nhà mà vui vẻ..,, liệu khi ty phai nhạt thì gđ còn hạnh phúc ko..... Mình chỉ nghĩ rằng mỗi chúng ta hãy biết lắng nghe, hãy biết đồng cảm và hãy giảm cái tôi của mình. Mình ko tin rằng khi mình đã cố gắng sống tốt, thạt lòng thì mình nghĩ chúng ta cũng sẽ làm được. Ko ai là hoàn hảo và chúng ta cũng vạy thôi
Ðề: Thư của cô con dâu "mất dạy" gửi mẹ chồng Mẹ này nói rất đúng, giá như cô ấy đừng mang chồng ra để bắt sự lựa chọn, giá đừng mang đồng tiền ra thì sẽ có nhiều ng đồng cảm hơn. Việc tính toán tiền nong nói ra như vạy chỉ khiến ng khác nghĩ mình cũng tính toán ko kém( dù là ai chả tính toán nhưng ko nên nói ra). Mình lên đây chia sẽ vì ko muốn khi các mẹ nghe như thế rồi comment ủng hộ cô ấy quá, bởi nếu sự thực ko phải vạy thì sẽ hại cô ấy khi cô ấy đọc đc và lại nghĩ mình làm đúng. Đúng vãn đúng mà sai vẫn sai. Chỉ nên chia sẻ đồng cảm do cô ấy ko may mắn có ng mẹ ghê gớm. Khích lệ cô ấy tìm phương án cho cô ấy và khuyên cô ấy ....
Ðề: Thư của cô con dâu "mất dạy" gửi mẹ chồng Tình hình khi đọc được bức thư mẹ chồng bạn sao rồi,có lăn ra để đi tiếp nước không...haaaaaaaaa. Tớ thấy 100 người con gái khi đi lấy chồng thì đến 95 người là muốn tốt với mẹ chồng ,coi mẹ như mẹ đẻ..nhưng tại sao sau 1 thời gian chung sống thì tự nhiên ý tốt đó của các cô đều biến mất dần,thay vào đó là ghét... Như vậy là do ai,,,nên cứ bảo phải sống thế này thế kia,nhưng có trong hoàn cảnh của ai đó thì mới hiểu được,mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, Ai cũng biết cư xử,ai cũng khéo thì đã chẳng có 2 người mc và nàng dâu...
Ðề: Thư của cô con dâu "mất dạy" gửi mẹ chồng =)) Em cũng nghĩ như mẹ nó đấy! nh đây ko phải chuyện nhà e mẹ nó à! e lấy từ afamily lên mà! nh em đoán chắc đọc xong bà mẹ chồng này càng điên hơn ý chứ!
Ðề: Thư của cô con dâu "mất dạy" gửi mẹ chồng ngoài đời nhiều bà mẹ chồng tác quái lắm các chị ạ. đứa em nhà Dì em này, lấy chồng cùng nàng trước khi cưới bà mẹ chồng đã đi xem bói bảo là hai đứa ko hợp. thế rồi sau cũng đành làm nhà rồi tổ chức cho 2 đứa, cứ tưởng thế là ngon. hóa ra thì quá quắt vô chừng. nó nấu cơm cho trường mần mon, con thì nhỏ chưa được 1 tuổi, hơn 12h mới về, ăn uống rồi cho con đi ngủ, mẹ chồng chu chéo lên thế này: mày lười nhác, về đến nhà là ôm con đi ngủ, ko đỡ đần được việc gì. khổ thân ko được ngủ 1 tí, 1h hơn lại phải đi lớp. bà ấy chửi nhiều quá ko dám ngủ, mà khổ nhà có việc gì để làm đâu cơ chứ. tác quái thế là cùng. Nó bế con nó xuống nhà ngoại chơi thì bà suốt ngày ca bài: mày chỉ thích xuống nhà mày thôi, ko để nó ở nhà mà làm, suốt ngày đi chơi...nói chung là quá khổ
Ðề: Thư của cô con dâu "mất dạy" gửi mẹ chồng Nói chung sau khi đọc hết các cmmt của mẹ hoahongnguoi10 thì e nhận thấy là mẹ ý nói đúng! Vì đã từng trải qua, đã từng làm mqh mẹ chồng nàng dâu tốt lên, nên e nghĩ các mẹ cũng nên xem xét ý kiến của mẹ ý! Thực ra đa số các mẹ mới đọc xong câu chuyện này đều thấy hả hê, đều ủng hộ nàng dâu, e cũng vậy. Nhưng suy đi nghĩ lại thì e tóm lại rằng: chẳng bà mẹ chồng nào còn khó tính nếu các nàng dâu thực sự quan tâm cả. Chẳng qua, chúng ta chưa đủ kiên nhẫn để theo "công cuộc " đến cùng mà thôi!! hihi
Ðề: Thư của cô con dâu "mất dạy" gửi mẹ chồng khác máu tanh lòng các mẹ ạ. nói chung đi làm dâu xác định là khổ. nhiều lúc em muốn ra ở riêng mà lực bất tòng tâm... chỉ có bme đẻ mới ko lừa gạt hay từ bỏ mình, các mẹ nhỉ?
Ðề: Thư của cô con dâu "mất dạy" gửi mẹ chồng bà mẹ chồng ở trên em thấy ko cho con ra ở riêng là em thấy ghê gớm rùi , các bà mẹ chồng cũng phải làm dâu mà tại sao họ lại ko hiểu đc nàng dâu nhỉ ?
Ðề: Thư của cô con dâu "mất dạy" gửi mẹ chồng trước khi lấy chồng thì ai cũng bảo sẽ coi mẹ chồng như mẹ đẻ nhưng thử hỏi đã ai làm đc như thế chưa ?mẹ baolinhcuame nói dúng khác máu tanh lòng mà
Ðề: Thư của cô con dâu "mất dạy" gửi mẹ chồng Khó lắm chị ơi, cố gắng sống làm sao để không làm mất hòa khí trong nhà là tốt lắm rồi Chứ chẳng bao giờ em hy vọng MC coi mình như con ruột, mặc dù khi mua gì biếu bố mẹ 2 bên thì em cũng nghĩ mua cho bố mẹ chồng trước rồi mới mua cho bố mẹ mình. Nhưng đúng là trong thâm tâm em vẫn thương bố mẹ đẻ của em nhiều hơn
Ðề: Thư của cô con dâu "mất dạy" gửi mẹ chồng Mình cũng cảnh ở chung với bố mẹ chồng đây.Kể ra ở cùng ông bà cũng có lợi vì ông bà trông nom con cái đỡ mình,nhưng cuộc sống thì sao tránh khỏi va chạm.Nếu tranh luận ,cãi lại thì bị nói là láo.Còn nếu không cãi ,không nói gì hết thì bảo cái mặt nó cứ lì ra. hichic nhiều lúc là thế đấy các mẹ ạ
Ðề: Thư của cô con dâu "mất dạy" gửi mẹ chồng Đọc bài này thì mình mong muốn đc tx với bà mẹ chồng ý, nghe kể thật dễ sợ quá