Các mẹ 1 nách 2 con yêu quý, tớ cũng sắp 1 nách 2 con trong 2 tháng tới rồi nên đang rất cần các mẹ sốc lại tinh thần. Với đứa đầu tớ ko lo lắng quá như thế này vì lúc đó gia đình tớ khá giả, có nội ngoại ở bên, có người giúp việc, tiền bạc rủng rỉnh. Nhưng sang cậu thứ 2 này thì hoàn toàn ngược lại, mọi thứ cần phải được gây dựng lại từ đầu. Xã tớ thương vợ, nhưng giờ và thời gian sắp tới, có quá nhiều việc phải làm nên tớ nghĩ rằng cũng ko thể đòi hỏi nhiều ở khoản giặt giũ, trông con đêm cho vợ ngủ như trước kia nữa. Cậu đầu cứ tưởng gửi được ông bà ngoại trước lúc lâm bồn nhưng ông bà ngoài trông được vài tháng thì mới gần đây cũng có tín hiệu gửi trả lại địa phương vì ảnh hưởng đến ông bà nhiều quá (ku này cũng khó ăn khó ngủ ah nên ko phải ai cũng quen được). Vậy là 2 tháng nữa, mình tớ với 2 con. Tớ đang ko biết phải xoay xở như thế nào. Chuyện ăn uống, học hành của đứa đầu. Chuyện tã lót đứa sau. Rồi cả chuyện ở cữ cho bản thân tớ nữa chứ. Giải pháp người giúp việc cũng sẽ phải làm nhưng mình mình với người giúp việc thì quả thật tớ chưa bao giờ trải qua cả. Tất cả các bà mẹ 1 nách 2 con (không được sự giúp đỡ của bà nội, bà ngoại) ơi, giúp tớ với!
Ðề: Thư gửi các bà mẹ 1 nách 2 con Chia sẻ với mẹ nó! Mẹ nó hiện ở với ai, có ở với ông ba nội ko ? Thực ra nhờ đc ông bà là tốt nhất. Tớ đẻ hai đứa đây, nhưng từ lúc mang bầu đến lúc đẻ, rồi đẻ xong, toàn một mình giặt giũ, cơm nước. Đi làm về là lần lượt từng đứa in queue để tắm rửa rồi ăn uống. Mình ở với BMC nên ông bà cũng giúp nhiều. có hôm ông nội tắm hộ cho thằng lớn, cho thằng lớn ăn, trông con bé con cho mình giặt giũ tắm rửa dọn dẹp . Nói chung vẫn cần người giúp đỡ mẹ nó ạ. Chồng mình bị bệnh hiểm nghèo nên chẳng giúp đc gì. Nhiều lúc tủi thân lắm lắm nhưng mà phải cố lên vì các con. Chúc mẹ nó có tinh thần tốt.
Ðề: Thư gửi các bà mẹ 1 nách 2 con thế thì vất vả đấy mẹ nó ạ, nhưng hãy lấy các thiên thần của mình làm điểm tựa, rồi mẹ nó sẽ vượt qua thôi
Ðề: Thư gửi các bà mẹ 1 nách 2 con ôi có em đây ạ. sinh đứa đầu có 2 vợ chồng lếch nhếch đi vào viện , nghĩ lại thấy 2vc cũng zỏi , chưa có tí kinh nghiệm đi sinh nào, cuối cùng cũng vượt qua hết, sinh song bà ngoại mới xuống nhưng cũng chỉ ở được 1 tuần với con gái, rồi mọi việc trông tất vào chồng em làm, giặt đồ cho vợ con. đến đứa thứ 2 thì khá khẩm hơn tí vì bà ngoại xuống trước khi sinh ạ và cũng chỉ ở được 1 tuần. E cũng ở với bà nội nhưng bà nội bị thương binh và yếu chẳng nhờ vả đc gì hết . đến bây h con gái lơn đã chuẩn bị học lớp 1 rồi, thằng Ku thứ 2 được 3 tuổi vẫn một mình em lo cơm nước cho bọn nó ( cái khoản ăn uống bố không thể nào cho ăn được vì 2 đứa toàn lười ăn ) mẹ nó cố gắng là sẽ vượt qua hết , nghĩ thì thấy sợ thật đấy nhưng chẳng có gì đâu ạ rồi mọi việc sẽ qua. chúc mẹ nó vượt cạn mẹ tròn con vuông nhé. cố lên
Ðề: Thư gửi các bà mẹ 1 nách 2 con Cố lên mẹ nó ah, nhà mình ở chung với ông bà nội nên dc ông bà giúp nhiều, với lại sống ở quên nên chả có nhà nào thuê giúp việc cả. Mình 2 nhóc lớn cả rồi, lại đang tính tiếp tập 3 đây, nhìn các con khỏe mạnh, ngoan ngoãn thì bao nhiêu vất vả đều tan biến hết mà mẹ nó!
Ðề: Thư gửi các bà mẹ 1 nách 2 con vất vả đấy mẹ nó ah.cố gắng lên nhé,nếu cố thuê đc ngv thì nên thuê để giúp mấy tháng đầu mới sinh.chứ đẻ song phải kiêng cữ cho cẩn thận