Ðề: Thư gửi con trai Hiểu Minh Đọc mà xúc động quá chị ah huhuhu. Mong cu cậu lớn lên đọc được dòng này càng yêu mẹ nhiều hơn
Ðề: Thư gửi con trai Hiểu Minh cám ơn cô, được cái bây giờ cháu cũng đã rất yêu và thương bố mẹ cháu rồi ah.
Ðề: Thư gửi con trai Hiểu Minh Hành trình sinh bé của mẹ Ong gian nan quá. Chả bù cho em, chả biết đau đẻ là gì. Đến ngày dự kiến sinh mà chả thấy con giai ỏ ê gì. Chắc thấy bên ngoài rét quá nên cu cậu "cố thủ" ở trong cho ấm. Vì sắp Tết rồi nên em sốt ruột, vào bệnh viện theo dõi xem, lúc này cháu được 40,5 tuần rồi chứ chả ít. Thế là bác sĩ cho nhập viện, hôm trc hôm sau vẫn chỉ mở 1 phân, mà rau độ 3 rồi. 2 vợ chồng động viên nhau cố sinh thường cho an toàn, vào viên rồi mà em còn chạy nhảy tung tăng được. Rồi bác sĩ cho vào phòng chờ đẻ (có đau tí nào đâu, mà cũng chả thấy ra thăm gì cả). Nằm trong phòng chờ, thấy các mẹ xung quanh mẹ nào cũng quằn quại, mỗi mình em là cứ tỉnh rụi (!) Nằm khoảng 30' bác sĩ thông báo với ông xã là mẹ thấp bé, mà con to (siêu âm 3,9kg) nên đề nghị gđ cho mổ, tránh nguy hiểm cho mẹ. Thế là em vào phòng mổ. Ko đau đẻ nhưng mổ xong cũng đau quá trời, mất 3 tuần mới hết. Đến giờ nhắc lại, ông xã em vẫn trêu em là "bà mổ", chứ ko phải "bà đẻ" vì chẳng biết đau đẻ là gì. Mà có phải mổ là yên đâu. ở viện 6 ngày, về nhà đc 3 ngày thì em sốt do đọng dịch, cả nhà lại lếch thếch kéo nhau vào viện nằm 1 tuần nữa. Em sốt tới 40 độ, ngày nào cũng truyền 2 chai kháng sinh. ông xã thì lo lắng hao cả người, chỉ sợ... gà trống nuôi con. Quả thật, đến khi làm thủ thuật, em bỗng bị mất máu ồ ạt, suýt băng huyết. Kể cũng hết vía. Cả nhà xuất viện cũng là 26 Tết. Vote cho mẹ Ong nhé.
Ðề: Thư gửi con trai Hiểu Minh Em bé đáng yêu quá chị ạ. Em đang phải tạm xa Bé Sapa nhà em một tuần, nhiều khi nhớ con phát khóc.
Ðề: Thư gửi con trai Hiểu Minh chị hông phải mẹ Ong đâu na'. Chị đẻ 1 lần gặp khó khăn thế nên bây giờ chị sợ chẳng dám đẻ.
Ðề: Thư gửi con trai Hiểu Minh Ôi ôi, xin lỗi chị dudu82, tính em đãng trí, toàn nhầm nhọt tùm lum cả. Mẹ Ong sinh năm 76, luckychu. Dẫu sao thì em cũng rất chia sẻ với những khó khăn mà chị đã phải vượt qua để có thành quả hoa trái hôm nay. Rất nhiệt tình vote cho chị rồi nhé. Còn em đẻ xong thì sợ, hết đau lại hết sợ. Đang "thèm" đẻ nữa đây, nhưng chắc chắn lại mổ thôi.
Ðề: Thư gửi con trai Hiểu Minh voite cho con 1 phiếu nè.các mẹ tâm lí thật.hem nào em cũng phải viết gửi ku Duy mới đc
Ðề: Thư gửi con trai Hiểu Minh BẠn này có tên giống zai nhớn nhà mình. Zai nhà mình sinh 09/6/2008 đây. Vote cho bạn HM nhé!
Ðề: Thư gửi con trai Hiểu Minh Trộm vía, tao cũng không nghĩ mày đẻ lại vất vả đến thế. Nhìn còn thấy hạnh phúc rùi mày à. Mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp mày nhỉ. Chúc con dai luôn luôn mạnh khoẻ và nhớ ơn mẹ MÌN nhé.