Này, con gái, con có biết con thật sự rất xinh đẹp không? Kể cả khi con làm mẹ bực, và khi mẹ nói với mọi người rằng con rất xấu xí chẳng giống mẹ chút nào thì trong lòng mẹ vẫn luôn tin rằng con là đứa trẻ xinh đẹp nhất trên đời. Không phải bởi mẹ đã sinh ra con, nên mẹ mới nghĩ như vậy mà đơn giản vì con là một món quà và là kết quả tốt đẹp và hạnh phúc nhất giữa bố vè me. Rồi, sau này con sẽ lớn. Thời gian sẽ khiến con trưởng thành. Khuôn mặt và vóc dáng con rồi sẽ thay đổi, nhưng với mẹ con mãi là đứa trẻ đáng yêu và tuyệt vời nhất trên đời. Con có thể làm sai, nhưng nhất định phải học cách sửa chữa. Con có thể vấp ngã, nhưng nhất đinh phải học cách đứng lên. Mặc dù, đứng lên rồi, cũng không ai chắc rằng mình sẽ không vấp nữa, nhưng mẹ tin rằng, đứa trẻ mạnh mẽ của mẹ sẽ dũng cảm vượt qua. Mẹ chỉ sợ con buồn, vì con là con gái mà. Con gái, chuyện gì cũng có thể mạnh mẽ, chỉ trừ tình yêu. Con sẽ gặp những ai, sẽ yêu thương họ thế nào, mẹ thật sự không thể lường trước được. Nhưng con đau lòng ra sao, tổn thương nhiều thế nào thì mẹ biết, mẹ hiểu. Bởi mẹ đã từng trải qua những mất mát như vậy trong cuộc đời. Nhưng con thấy không, giờ phút này đây, mẹ thật sự hạnh phúc khi được ở bên cạnh bố của con và con. Bởi vì, chuyện buồn có đến, thì mới có thể tạo cơ hội cho niềm vui, hạnh phúc mà dễ dàng quá thì con người ta lại không biết trân trọng. Mẹ chỉ mong con gái của mẹ, dù có rơi vào tình cảnh như thế nào, cũng đừng bao giờ sống quá đỗi bi thương. Vì rồi, người thương con chân thật sẽ đến và trước khi người đó đến thì bố và mẹ luôn bên cạnh con mỗi ngày. Con hãy sống chân thật và giản dị, nồng nàn và thiết tha. Vì con chỉ có một cuộc đời, hãy biết ơn và thấy vui vì điều đó. Dũng cảm lên, cô gái của mẹ! Yêu con
hii, con gái của em, em chỉ mong con sống không ích kỉ, biết vị tha và không được yếu đuối. Yêu con lắm, con gái bé bỏng của mẹ!
khi sinh con ra ai cũng muốn con cái đc hp, hãy dạy con biết mạnh mẽ để vượt wa số phận k đc yếu đuối trước sóng jo cuộc đời
Hạnh phúc của người mẹ là nhìn con hạnh phúc, con cái dù có sao, cũng là giọt máu của cha mẹ, làm sao mà không thương cho được
Có con là 1 điều thật hạnh phúc phải k mọi người , em chưa có con nhưng thấy tâm sự của các mẹ cũng cảm nhận đk sự hạnh phúc của các mẹ ý hihi
bức thư cảm động quá đi mất.Nhưng mình vẫn muốn có bé trai đầu bé gái thứ hai để mốt lớn anh còn bảo vệ được cho em gái
Thời gian sẽ giúp con khôn lớn hơn, trưởng thành hơn. Và chắc chắn rằng, những người con sẽ hiểu được nỗi lòng của những người mẹ. ===Mãi===Yêu===