lại 1 năm nữa rồi, chỉ 1,5 tháng nữa là tết rồi đó, hic. Giờ phải chi li từng khoản ra, nhất là cái khoản mừng tuổi, hic. Trước sĩ diện hão mừng tuổi tiền lớn, giờ á, đáng thì mừng nhiều, k thì cứ 10 20k thôi, nhiều khi ngta bảo có 10 20k mà cũng ki bo cơ mà nhiều cái 10 20k ấy cộng lại cũng là ối tiền đó! hic
bạn trong bài viết hình như ko phải sắm têt như bánh trái, thịt thà thì phải, vì ko thấy nói, khoản đó cũng là tốn kém lắm ý
nhà mình lên danh sách sơ sơ như mọi năm biếu nội ngoại (4M) + tiền mừng tuổi(3M) + xe cộ (3M) : 10M quà tết + sắm sửa: 10M THế này mà có 10M tiêu tết thì phải nói là mẹ nó cực khéo
mình nghĩ là cũng tùy từng vùng miền mà tiền lỳ xì khác nhau hoặc là tùy từng gia đình. Phong bao lỳ xì toàn 50, 100 với 200 như nhà mn thì cũng tốn kém thật đấy.
VC mình còn trẻ,mấy cái tết trước toàn hiếu kính với ba mẹ 2 bên thôi. Ngoài ra cafe và nhậu chút ít với bạn bè, nên chả tốt kém lắm !
Ai cũng chi tiêu tính toán thấu đáo được như chị thì tuyệt vời quá! E toàn vung tay quá chán. Nhiều khi có tháng tiêu hết sạch tiền luôn. Mà còn chẳng mua sắm được gì cho gia đình.