sống như đại gia thế này làm sao mà chả ko đủ. vd quần áo vc 2tr/ tháng -> mn nghỉ đẻ 6t ko mua bộ nào, như bạn thì tk được ít nhất 6tr của bạn rùi
2 vc e tháng khoảng 10tr nhưng vẫn cố dành dụm để ra chút ít vì ít nữa có con còn pải lo cho con nữa. Nhà có trẻ con thì tốn kém lắm. Liệu cơm gắp mắm thui mn ạ
Thê mà có mẹ vừa tâm sự trên diễn đàn ck làm luong 8_ 10 tren tháng mà cũng đòi mua oto đấy trong khi con nuoi 2 con ăn học
nói chung tùy từng điều kiện thôi các mẹ ạ! như tớ cũng gọi là hoang phí đi cứ tính từ đầu tháng tiêu vào các khoản riêng: hộp uống trắng da nhà hằng túi 2350k, kem trắng da nhà chị pada 900k, colagen nhà chị lá 2,400k,2 thỏi sơn sis và gus,,, hình như hơn 2tr, 1 lọ giảm cân 900k, mật ông uống sáng 300k, lọ kem nền hình như 400k, cái túi 2 cái heeee 1M,cái váy vnxk 300k, 1 lọ vitamin e hay gì đó bôi mặt 950k mai ship tới tạm vậy đã vì còn nữa mà quên rồi hee xem nào: Tổng 11,500k đấy chẳng đâu vào đâu toàn ngồi buồn rồi bấm chuột thôi, nhưng mà tớ cũng phải cân đối thu nhập, lương lậu của tớ thì mới chi tiêu chứ đúng k? Cho nên là chi tiêu thế nào là tùy vào mức thu nhập, kinh tế mỗi gia đình hết, k nhà nào giống nhà nào cả, và làm ra để phục vụ mình tội gì k hưởng thụ, thích thì mua, miễn tiền là do bản thân làm ra k đọng chạm tới túi của gia đình, của chồng là ok. Nhẩm tính tháng này kiếm được khoản này, khoản kia tổng bao nhiêu? thì ta tự thưởng cho ta 1 nửa đi còn 1 nửa để quỹ đen haaaaaaaaaaaaaa
nuôi ô tô là coi như nuôi thêm 1 đứa con, bản thân mình cũng đang máu lắm, mà vẫn chưa dám ....hị hị... tính trước tính sau là phải hoãn cái sự sung sướng ý lại
tùy từng thu nhập của gia đình mà cân đối chi tiêu hàng tháng thôi, có nhà thu nhập 6tr vẫn tiêu đủ có nhà 20-30tr vẫn tiêu thiếu. Có nhiều thì lại tiêu nhiều và tiêu những cái đắt nên e nghĩ ko nên so sánh vì do thu nhập và nhu cầu mỗi nhà khác nhau
hic, 20tr là mơ ước của nhiều người đấy c ạ . Do cách chi tiêu của từng người thôi chứ e thấy nhiều nhà cả 2 vợ chồng đi làm được 10 triệu mà vẫn chăm con tốt ạ. Mà công nhận chi tiêu bây giờ cái gì cũng thấy tốn kém
Nhà e chủ trương có nhiều tiêu nhiều có ít tiêu ít, sinh con thì chịu khó cho bú mẹ đỡ đc ối tiền sữa luôn
- Quần áo 2 vợ chồng: 2 triệu/ tháng Mỗi tháng chúng tôi đi mua quần áo 1 lần. Tôi đang bầu bí bụng to ra từng ngày, dáng người lại hơi “ngoại cỡ” nên cũng chẳng xin được đồ bầu cũ của ai. Tôi không chọn váy bầu vì người to cao mặc váy bầu nhìn rất luộm thuộm. Tôi chỉ chọn những loại quần áo free size mặc cho gọn gàng, các sếp nhìn thấy bầu bí đỡ ngứa mắt. Thế nên, mỗi tháng bụng to ra lại phải mua thêm quần áo, ấn định vợ 1 triệu chồng 1 triệu, tổng là 2 triệu. Có tháng vợ chồng tôi không mua để dồn khi nào có khoản to to sắm một thể. - Mua sắm đồ dùng trong nhà: 2 triệu Tôi lấy chồng Hà Nội không phải thuê nhà nhưng nhà đã xây cách đây hơn 20 năm, rất cũ kỹ ọp ẹp, trang thiết bị trong nhà không có gì cả. Vợ chồng tôi để ra 1 khoản là 2 triệu mỗi tháng để sắm sửa từng tý một, từ bình nóng lạnh, lò vi sóng đến tivi, máy giặt, điều hòa… Chưa tính đến tiền xây sửa lại nhà cửa, đồ dùng thiết yếu trong nhà đến nay vẫn còn chưa đủ. Nhà bạn dùng 2tr/1 tháng mua quần áo thì mặc lúc nào cho hết, nên cắt giảm bạn à. Nhà tớ ko phải nuôi bố mẹ nhưng tiền thuê nàh cũng gần như thê, 2 vc có 15tr thôi, 1 con nhỏ 3t mà tháng phải để ra 2tr đề phòng ốm đau.