Mình chung ý tưởng với bạn, mình cũng là người bỏ phố về quê. 1 cs bình thường êm ả. Con người quê cũng gần hơn so với phố vì họ không vội vàng nên có nhiều thời gian để sống đúng nghĩa. Nhg đó là nghĩ cho bản thân. Còn con cái thì sẽ không được hưởng những đk tốt nhất. Chỉ là ko đc hưởng cái tốt nhất về vật chất thôi. Chứ ko phải về quê là cs sẽ tệ. Quê bgio cũng phát triển lắm.
Cũng tùy hoàn cảnh hiện tại bạn ah. Như chủ top thì mình nghĩ sẽ không nhiều người sẵn sàng bỏ để về quê đâu
Cái này chắc áp dụng khi đã có tuổi chứ nếu còn trẻ thì về quê cơ hội việc làm sẽ ít, làm ăn cũng khó khăn hơn.
Mỗi người mỗi cách nghĩ, em cũng đang cố gắng cày cuốc mong sao có 1 khoản để về quê sống đây ạ. HN thích hợp là nơi kiếm tiền chứ với em thì ko thích hợp để hưởng thụ.
con cái đang có điều kiện học hành, y tế tốt nhất thì ở TP thôi, cuối tuần cả nhà về quê chơi cũng được
Đúng là vì mình nghĩ mình cũng sẽ không tiến xa về sự nghiệp nên mới hướng đến cuộc sống nhẹ nhàng ổn định ở quê đó bạn!
đúng rồi mn, đúng là về quê thì tốt hơn cho bản thân mình, nhưng con cái thì có thể sẽ mất đi một môi trường cọ xát, giúp ích cho sự phát triển toàn diễn kỹ năng sau này (chứ không phải vấn đề học hành văn hóa). Mà bản thân tụi trẻ con, hỏi nó, nó cũng bảo thích ở đây hơn về quê! hic
B Chưa nói đến chuyện thủ đô hay ở quê. Việc chuyển đi nơi khác sống sẽ ảnh hưởng nhiều đến mối quan hệ xã hội ấy, rồi dẫn đến kinh tế hay tinh thần nữa. Mẹ trẻ chấp nhận được chuyện này không?
Mn có cơ hội cv tốt ở quê, quê mn chắc cũng là thành phố, thị trấn... thì em nghĩ mn nên về quê. Ở quê gần bme, anh em họ hàng, ko khí ở quê cũng hơn ở Hà Nội