Khác: Thử trắc nghiệm xem con trai hay gái

Thảo luận trong 'Mang thai' bởi Golden, 15/2/2008.

  1. but_chi_kim

    but_chi_kim Thành viên mới

    Tham gia:
    21/1/2008
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    3
    Có một cách, hình như lúc mang bầu ấy, mình treo cái nhẫn vào sợi tóc, giữ im rồi thả ra, một lúc sau, nếu nó quay vòng thì là con trai, nếu nó đung đưa theo chiều dọc thì là con gái (không biết m có nhớ nhầm không?)
    Có mẹ nào đã thử, nói xem sao. Tớ thử, đúng, con trai
     
    Đang tải...


  2. Doctorfun

    Doctorfun Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    14/6/2008
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    73
    Điểm thành tích:
    28
    Bs Soạn 2 con gái...đúng là bụt chùa nhà không thiêng... hehe
     
  3. Trần Thanh Tú

    Trần Thanh Tú Banned

    Tham gia:
    22/2/2008
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    8
    Mình cũng làm test, thấy được 66% là con gái, còn lại 33% là con trai, ơ thế 1% là con gì nhỉ??
     
  4. Duc Ming

    Duc Ming Thành viên chính thức

    Tham gia:
    29/10/2007
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    24
    Điểm thành tích:
    18
    Thử cho vui là chính chứ em thấy nhiều trường hợp chả chính xác. Nhưng cứ thử xem sao, mất gì của bọ nhỉ, mẹ Tú nhỉ ?

    Nhưng theo em thì chị chắc lại đẻ con trai rồi. Khó lòng mà con gái lắm nhé. (Đây là linh cảm nó thế, không giải thích được )
    ;)
     
  5. M&M

    M&M Thành viên tích cực

    Tham gia:
    24/10/2006
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    150
    Điểm thành tích:
    83
    Mẹ nó ơi, cố nhớ cho chính xác đi, tớ thử theo phương pháp của mẹ nó thì cái vòng đung đưa theo chiều ngang bụng chứ không quay vòng. Thai mới được khoảng 5 tuần thui. Như vậy thì là con gái nhỉ, hi hi. Nhưng nếu mẹ nó nhớ nhầm là tớ tiêu đấy, hu hu.
     
    Sửa lần cuối: 18/6/2008
  6. M&M

    M&M Thành viên tích cực

    Tham gia:
    24/10/2006
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    150
    Điểm thành tích:
    83
    Còn một cách tính cho vui nữa (bản thân mình nghiệm các trường hợp mà mình biết đều thấy đúng).

    Mọi người dở phần gần cuối cùng của quyển lịch vạn sự ra (quyển màu vàng, các cụ hay mua cho từng năm để biết ngày tốt/xấu ý). Quyển lịch vạn sự năm nào cũng được, vì cái bảng đó không thay đổi theo năm.

    Đó là lịch của người TQ: dựa vào năm sinh của mẹ và tháng thụ thai (đều là lịch âm hết).

    Thử và cho kết quả nhé.
     
  7. M&M

    M&M Thành viên tích cực

    Tham gia:
    24/10/2006
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    150
    Điểm thành tích:
    83
    À, thực ra cách này còn dùng để tính để sinh con theo ý muốn, chứ không dừng lại khi "sự đã rồi" nhé.
     
    Sửa lần cuối: 18/6/2008
  8. Doctorfun

    Doctorfun Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    14/6/2008
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    73
    Điểm thành tích:
    28
    CÓ cách nào bác mách giùm để em cố lấy thằng cu...ths
     
  9. M&M

    M&M Thành viên tích cực

    Tham gia:
    24/10/2006
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    150
    Điểm thành tích:
    83
    Không phải mình có con trai rồi mới nói phét đâu nhé: Y học chứng minh là sinh con gái khó hơn sinh con trai đấy. Đi tư vấn sinh con gái ở BV phụ sản đắt hơn tư vấn sinh con trai, hi hi.

    Muốn có con gái thì hai vợ chồng phải QH đều đặn từ khi sạch kinh đến trước ngày rụng trứng 1 - 2 ngày (tính ngày rụng trứng thì dễ vì còn có nhiều biểu hiện: thân nhiệt tăng, ngực căng, ở AĐ ra nhiều chất nhầy, chứ trước ngày rụng trứng thì mình chả thấy có biểu hiện giề, hu hu). Vì tinh trùng X to, chậm, nhưng lại sống dai hơn tinh trùng Y. Bạn Y thì nhanh, nhưng vòng đời ngắn hơn X. Khi trứng rụng thì bạn X đã ở sẵn trong ổ để đón lõng, trong khi đó bạn Y đã "tèo" rồi :D.

    Trong khi để có con giai thì cứ "tiết kiệm" trước ngày "công kích" khoảng 1 tuần để tinh binh khoẻ, và công kích đúng ngày rụng trứng là xong :mrgreen:.

    Tất nhiên còn phụ thuộc nhiều yếu tố khác nữa như chế độ ăn uống của vợ chồng, tỷ lệ tinh trùng X, Y của chồng, môi trường AĐ của vợ...

    Nhưng tất cả chỉ là lý thuyết, hu hu...
     
  10. Doctorfun

    Doctorfun Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    14/6/2008
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    73
    Điểm thành tích:
    28
    trắc nghiêm...

    Mẹ nó đi tư vấn ở BVPS ah? đẻ con gái khó hơn con trai thật sao? Nhà tớ 2 gái muốn đẻ thêm xem có kiếm được mẩu nào không mà hồi hộp quá cơ...
     
  11. M&M

    M&M Thành viên tích cực

    Tham gia:
    24/10/2006
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    150
    Điểm thành tích:
    83
    Không, he he, kế hoạch phá sản vì mắn quá. Thấy các mẹ xin tư vấn bảo thế. Bây giờ chỉ còn vào chờ vào sự may rủi và lòng thương của ông Trời thôi, hu hu.
     
  12. Doctorfun

    Doctorfun Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    14/6/2008
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    73
    Điểm thành tích:
    28
    trắc nghiêm...

    Ô hay, thế mẹ nó bị phá sản kế hoạch hay sao? tháng thứ mấy rồi? thôi cứ hai gái càng giàu...các cụ bẩu thế. ah không nhà này có giai rồi thì phải...hehe
     
  13. M&M

    M&M Thành viên tích cực

    Tham gia:
    24/10/2006
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    150
    Điểm thành tích:
    83
    Mẹ nó nhìn cái thước đo tuổi ở phần chữ ký thì biết, thai mới được 5 tuần, không tính toán, chưa biết chim hay ướm, hi hi.
     
  14. Doctorfun

    Doctorfun Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    14/6/2008
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    73
    Điểm thành tích:
    28
    Thôi mẹ nó không việc gì phải lăn tăn, ông trời cho thế nào được thế...Như nhà tui cũng vậy, chưa kịp tính toán gì dính chưởng luôn, chồng bảo: mẹ mày chưa đi qua đầu gường đã...thế là được thêm một cách cách nữa. Nhiều lúc cũng máu me làm tập nữa nhưng hãi...Nguyễn y Vân. hehe:rolleyes:
     
  15. M&M

    M&M Thành viên tích cực

    Tham gia:
    24/10/2006
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    150
    Điểm thành tích:
    83
    Mình có lăn tăn đâu, vô tư lắm mà. Kệ nó thôi, trời cho con nào nuôi con đấy, gái thì tốt, trai cũng tốt, con mình cả mà :D.

    Mà hai gái đẹp hơn hai trai đấy nhé, mẹ nó được thế là tốt rồi, đừng bận tâm đẻ thêm làm gì.
     
  16. M&M

    M&M Thành viên tích cực

    Tham gia:
    24/10/2006
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    150
    Điểm thành tích:
    83
    Mẹ nó ơi, tối qua về nằm trên giường rồi nhờ ông xã cầm cái nhẫn cho nó chính xác. Hu hu, cái nhẫn lúc đầu thì chạy ngang bụng, sau đó thì vừa chạy ngang, vừa quay vòng tròn (không phải cái nhẫn quay vòng tròn, mà cái quỹ đạo của nó quay, chả biết tả thế nào nữa). Ông xã bảo quả này sinh đôi rồi, he he, được thế thì sướng nhẩy. Đợi thai được khoảng 8 tuần mình mới đi siêu âm lần đầu, hồi hộp quá!
     
  17. Brightmoon

    Brightmoon Thành viên tích cực

    Tham gia:
    29/9/2004
    Bài viết:
    756
    Đã được thích:
    251
    Điểm thành tích:
    83
    Hôm nay mới nhìn thấy cái link này, vào test thử thì kết quả như sau:

    You have a 47% chance of having a boy.
    And you have a 52% chance of having a girl.


    Thực tế qua 3 lần siêu âm vẫn là bé gái nên chắc đây là kết quả chính xác :D.

    2 con gái cũng thích lắm các mẹ ạ, lại còn có cơ hội giàu to nữa chứ :mrgreen:
     
  18. Golden

    Golden GV dạy trang điểm

    Tham gia:
    15/4/2006
    Bài viết:
    6,476
    Đã được thích:
    1,318
    Điểm thành tích:
    863
    Lúc tôi đang ở tuần thứ 8-9 gì đó, test thử vài lần đều là con gái. Thôi sau này tôi với bà lập hội nhà giầu nhỉ?
     
  19. Chuột Típ

    Chuột Típ Thành viên chính thức

    Tham gia:
    25/4/2008
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    57
    Điểm thành tích:
    28
    Các mẹ sinh 2 con gái đừng lo. Sinh con gái khó hơn sinh con trai nhiều chứ. Này nhé, các mẹ cứ thử hỏi họa sỹ mà xem, vẽ con gái dễ hơn hay con trai dễ hơn. Tất nhiên là vẽ con trai dễ hơn rồi, vẽ thế nào thì người ta cũng bảo là con trai, còn vẽ con gái thì phải nắn nót, tô chỉnh nhiều lắm, mới nhìn ra con gái chứ. Thử hỏi nhà điêu khắc mà xem, nặn tượng con gái dễ hay con trai dễ, tất nhiên là con trai rồi. Muốn nặn con gái còn phải chau chuốt chán. Đúng không? Thế nên chúng ta nặn ra con gái là khó lắm đấy. Việc khó đấy có phải ai cũng làm được đâu. Ai đẻ con trai thì đừng có vội tự hào là ta đây giỏi nhé.
    Hic hic, hôm nọ tớ đi siêu âm, 13 tuần, bs bảo là 90% là con trai...
     
  20. M&M

    M&M Thành viên tích cực

    Tham gia:
    24/10/2006
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    150
    Điểm thành tích:
    83
    Thế chị cũng là 2 gái à? Nghĩa là cái test kia đúng hả chị? Thế thì để em thử vậy, nhìn toàn thấy TA ngại wa!
     

Chia sẻ trang này