Có lo gì đâu, chẳng gì thì mình cũng giỏi hơn người khác rùi, đáng tự hào đấy chứ..hihi.Còn muốn thêm 2 gái nữa cho thành tứ tử đây
Tứ nữ chứ nhể, hi hi. @ NhatHuyen: iem vẫn bẩu là sinh con gái khó hơn con trai mừ, mà có 2 con gái đẹp hơn hai con giai. Mà đúng là nhà nào có hai con gái thì giầu thật. BMC em hai giai này, hic hic. Được cái giai thời trước ít bị tệ nạn xã hội như thời nay, lại được BMC em nuôi dạy đến nơi đến chốn nên em cũng được nhờ, hì hì, thế là giầu rùi nhỉ.
Uh nhẩy, nói vội nhịu hết cả lưỡi..hi hi. Con cái là tài sản của cha mẹ, Cứ có con là giầu rùi, nuôi dạy con nên người lại càng giầu hơn. Con cái ngoan là tài sản vô giá với cha mẹ nên du con gái hay trai mình cũng phải nghiêm túc giáo dục con cho chúng thành những người công dân có ích. Có như thế mới bõ công 9 tháng 10 ngày mẹ nó nhểy,,,,
Hehe, tôi đang chờ một ngày đẹp trời mình sẽ trở nên giàu có mà chả biết còn bao lâu nữa mới đến ngày đó đây . Thôi cứ có con là có của rồi. Tôi và bà sẽ lập hội bà ngoại toàn tập và hội nhà giàu luôn nhé .
Em sinh đứa đầu con gái,cũng đang tính khi nào sinh tiếp thì làm con trai đây,ai có kinh nghiệm chia sẻ đi nhé.Có nếp có tẻ vẫn hơn.heeeeeeee.......
Cho chị tham gia với nhé, hôm qua siêu âm cũng mới biết là thêm một công chúa nữa rồi. Mình thì chỉ mong có thêm con và khỏe mạnh là tốt lắm rồi vì qua được 3 tháng đầu là chị cũng có phần yên tâm hơn, còn AX thì tất nhiên là cũng hơi buồn một tý nhưng tự an ủi là từ bây giờ bố ăn chơi thoải mái chẳng phải làm nhiều để làm gì.
Hihihi ai bảo bác đang có 2 nhà thì bán bớt 1 cái nên con gái là đúng rồi, nhà em chỉ có 1 nhà cố mãi chắc cũng khó có cái thứ 2 nên 2 gái cũng chả sai(QA tí bác nhể).
Làm gì có nhà ở đâu, bây giờ đang ở thuê kia kìa, ở khu nhà em có ai bán không thì mách nhé, tầng 1 hoặc 2.
Cho em tham gia với em đang đi khám bs Mai đây bảo là nổi tiếnglắm về chuyện sinh con theo ý muốn. Em cũng như AX em thôi "Con nào cũng thích nhưng con trai đầu lòng thích hơn"hic. AX em trưởng họ cứ làm tí cho chắc ăn. Cho em học hỏi tí kinh nghiệm nhé
Complications Doulas Educators E-mail Episiotomy FAQs Feeding Baby Fertility Finding a Class Interactive Labor Message Board Monitoring Postcards Postpartum Pregnancy Reviews/Awards VBAC Congratulations! You have a 50% chance of having a boy. And you have a 50% chance of having a girl. híc, mọi người thì toàn mơ con trai, trong khi e thì lúc nào cũng nghĩ đến con gái thôi. Sao mà h đẻ đc con gái khó thế nhờ