Ðề: Thức dậy sớm. mẹ nó đi ngủ muộn thế, e cứ phải tầm 10h30 đi ngủ, để sáng 6h dậy đi chợ cơm nước, đi làm
Ðề: Thức dậy sớm. Bài viết hay quá. vẫn biết là thức dậy sớm có rất nhiều lợi ích nhưng em ko tài nào dậy sớm được dù ngày nào cũng hẹn đồng hồ
Ðề: Thức dậy sớm. Em cũng thích cảm giác đấy chị ạ Đặc biệt cảm giác đường phố vắng bóng người thú vị lắm, vị khi ngày bắt đầu lúc nào cũng đông nghịt người Chị thử làm theo cách em hướng dẫn trong bài đi ạ Để dậy sớm phải tập dần dần chị ạ đầu tiên phải ngủ sớm trước mới mong dậy sớm dc ạ
Ðề: Thức dậy sớm. Chị thử mấy ngày nghỉ lễ này bắt đầu tập thói quen ngủ sớm dậy sớm đi ạ Trong thời gian mình đi làm, khó tập hơn mấy ngày nghỉ đấy ạ.
Ðề: Thức dậy sớm. Thức dậy sớm thật thích, nhất là được hưởng ko khí trong lành ở vùng quê yên tĩnh mình sinh ra, nhớ ngày xưa quá các mẹ ak!
Ðề: Thức dậy sớm. Ồ, chị quê ở đâu thế. Em ở ngoại thành từ bé, nên không khí trong lành buổi sáng ko thay đổi nhiều lắm.
Ðề: Thức dậy sớm. Mình cũng sẽ dậy sớm hơn mọi người trong gia đình 1h đồng hồ để làm những việc mà mình thích và không thích vào lúc đó. Nếu làm việc mình thích thì làm mình phấn trấn hơn còn với việc không thích mình sẽ làm nhanh và hiệu quả hơn vào sáng sớm. Hi không biết có mẹ nào giống mình không nữa.
Ðề: Thức dậy sớm. chị hai 5 tấn bạn ak! hihihi...............................cánh đồng lúa rộng mênh mông, mát lạnh sảng khoái lun!!
Ðề: Thức dậy sớm. Ngủ sớm dạy sớm, tinh thần thoải mái mà tốt cho sức khỏe nhé. Em mà ngủ dậy muộn hay là hay bị tình trạng uể oải, hay rơi vào trạng thái lơ mơ lắm ạ.