Ðề: Thức dậy sớm. Giống em,hôm nào dậy sớm cũng đi bộ,nhưng mà đến tầm 9 10 h ngồi làm là ngáp cho rách cả mồm,chảy cả nc mắt
Ðề: Thức dậy sớm. Em thấy buổi sáng nếu ở nhà được nghỉ mà ko có việc gì làm cũng dễ ngủ lắm, vì mát mẻ mà. Nhưng dậy sớm buổi sáng làm em thấy buổi sáng dài, làm được nhiều việc hơn hẳn. Trước đây toàn 9h-10h dậy, vèo cái hết buổi sáng rồi
Ðề: Thức dậy sớm. Đúng là thức dậy sớm rất tốt, thấy ngày dài hơn, làm được nhiều việc hơn và cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn.
Ðề: Thức dậy sớm. Dậy sớm mà đủ giấc rất tốt cho sức khỏe, dậy sớm trong tư thế thoải mái còn giúp khỏi động ngày mới tôt đẹp nữa
Ðề: Thức dậy sớm. em ở làng quê nên dậy sớm hít thơtr không khí rất thích ạ mỗi tội không dậy sớm được
Ðề: Thức dậy sớm. Em công nhận thức dậy sớm tập thể dục, ngủ sớm SK cải thiện rõ rệt. Chứng minh là mỗi lần em về quê--> không máy tính, ko phim, ko báo trí, cứ 9 rưỡi 10 h là cả nhà tắt điện đi ngủ thế là em cũng lẽo đẽo theo sau. Sáng ra thì bà nội em dậy sớm đun nước cho gà ăn cũng 6h sáng xong bà hò em dậy . Sắng xớm ở quê cậy cối um tùm mát mẻ em dậy vươn vai mấy cái rùi sách cái chổi lia từ trong nhà ra ngoài ngõ . Ngày thì lóc cóc ra đồng nhổ rau má hay đi xin dưa chuột với ngô. Về quê 3-4 ngày mà em thấy ngừoi ngợm nhẹ nhõm thư thái hẳn ra. ( Ah quên là nhẹ ở đây là cảm giác thui ạ chứ thực ra trọng lượng em tăng gần ký lô )
Ðề: Thức dậy sớm. vẫn biết là thế mà sao thấy khó quá, không là thế nào để cải thiện tình trạng thức khuya dậy trễ bây giờ =(((((
Ðề: Thức dậy sớm. Dậy sớm hít ko khí trong lành,đi ăn sáng xong về ngủ tiếp. Cảm giác vô cùng sướng..haha
Ðề: Thức dậy sớm. Dậy sớm nhưng nên dậy sau 5h các mẹ nhé, vì từ 3h đến 5h là thời gian phổi hoạt động mạnh, thức sau 5h sẽ tốt cho phổi hơn .
Ðề: Thức dậy sớm. Sáng nay dậy sớm, mở cửa sổ, chợt nhìn thấy nắng chan hòa, màu nắng của mùa đông sao tự nhiên đẹp đến lạ...Yêu màu nắng ấy vô cùng...