Thực - hư chuyện “chạy” vào ĐH-CĐ

Thảo luận trong 'Tin tức' bởi menhimxu, 11/5/2009.

  1. menhimxu

    menhimxu Thành viên tập sự

    Tham gia:
    17/7/2008
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Mùa tuyển sinh ĐH-CĐ năm 2009 cận kề cũng là thời điểm những thông tin về “chạy” trường xuất hiện nhan nhản trên các mạng rao vặt.



    [​IMG]
    Nhan nhản các tin rao vặt của các “cò” chạy trường được đăng tải trên mạng


    20 triệu một suất vào CĐ
    Vào một số trang web như ********, ********.com... sẽ dễ dàng thấy một loạt các thông tin “chạy” vào các trường ĐH-CĐ, như “Tuyển sinh CĐ Bách khoa và một số trường, liên hệ: 0988xxxxxx. Liên thông từ trung cấp lên ĐH Công nghiệp”, hay “Có vài suất chạy vào CĐ”, đảm bảo chắc chắn chỉ tiêu đỗ, giá cả phù hợp, nếu không đỗ trả lại 100% phí, có cam kết...

    Chúng tôi liên lạc với chủ nhân của thuê bao số 0953xxxxxx theo quảng cáo trên mạng. Đó là một người phụ nữ, xưng tên là Xuân. Chị ta yêu cầu chúng tôi: “Nếu em có nhu cầu thực sự thì qua chỗ chị nói chuyện cụ thể”. Trong vai một thí sinh đang có nhu cầu vào học hệ chính quy của trường CĐ Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội và “chạy” liên thông từ ngành kế toán của trường CĐ GTVT lên ĐH, chúng tôi đến địa điểm như đã hẹn, đầu ngõ 173 đường Tam Trinh, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Đến nơi, chị ta kéo chúng tôi sang một quán cà phê đối diện chợ Mai Động để bàn chuyện.

    Chúng tôi nói ý định vào hệ chính quy của trường CĐ GTVT Hà Nội, chị ta trả lời: “Các em phải quyết định nhanh lên, vì giờ hết hạn nộp hồ sơ rồi, bây giờ nộp thì chị lại phải đến nhờ vả các thầy, rồi thì lấy giấy báo thi cho em... Trường này, năm nay chị chỉ xin được có 2 chỉ tiêu, mà 2 chỉ tiêu này nói khó mãi với các thầy ở trường mới cho đấy, sang năm lên đại học rồi, học xong là liên thông lên luôn”. Chúng tôi tỏ ý nghi ngại về mức độ đảm bảo thì chị ta nói: “Các em cứ yên tâm, chị đảm bảo là được, đây không phải là lần đầu chị làm...”.

    Đến vấn đề chi phí chị ta nói: “Trước thì chị sẽ thu tất tiền “chạy” một lần để đảm bảo nhưng giờ, với các em chị có thể linh động thu trước 2/3 số tiền, khi thu tiền chị sẽ viết giấy biên nhận đàng hoàng, tiền còn lại sau khi nhận giấy báo nhập học sẽ nộp nốt. Năm nay, giá dao động ở mức từ 20 – 25 triệu đồng... mà đây là tiền chị mua quà để tặng các thầy thôi, chứ chị không được bao nhiêu đâu, các thầy là chính còn chị chỉ là chân đầu sai thôi”.

    Chị ta còn tranh thủ quảng cáo thêm: “Có thể học hệ CĐ tại chức, không hạn chế về số lượng chỉ tiêu và giá rất mềm, chỉ 7 triệu, sau này vẫn được ưu tiên lên học liên thông”...



    [​IMG]


    Tương tự, chúng tôi liên lạc qua yahoo messenger với nick lovesick217 và số điện thoại 0906xxxxxx, với lời rao “có thể lo cho vào CĐ Bách khoa chính quy”. Đó là một thanh niên tự xưng là Hải, sinh viên khoa Tự động hóa, trường ĐH Bách khoa Hà Nội. Anh ta quả quyết: “Mình đã làm việc này lâu rồi nên bạn yên tâm, các mối khác cũng đều lấy từ mình thôi, đảm bảo chắc chắn”. Về giá cả, anh ta đưa ra hai phương án, thứ nhất, cho biết trước đề thi của năm nay, mức độ đảm bảo là 90%, giá 7 triệu đồng. Phương án 2 là “chạy” thẳng, đảm bảo đỗ 100% với mức giá là 11 triệu.



    Liên thông, tại chức giá 5 – 7 triệu đồng!
    Với trường hợp “chạy” liên thông năm nay, người phụ nữ tên Xuân cho biết: "Chị cũng đang lo cho một đợt tốt nghiệp tháng 3 vừa rồi và năm ngoái của một số trường CĐ trên địa bàn Hà Nội”. Nếu học CĐ ngành kế toán ra có thể liên thông lên các trường ĐH Kinh tế kỹ thuật công nghiệp, ĐH Thương mại, ĐH dân lập Phương Đông... Phần chắc chắn lên tới 99% và giá tiền “chạy” tùy vào từng trường nhưng ở mức bình quân là từ 5 – 7 triệu đồng.

    Từ một lời rao vặt tương tự, chúng tôi liên lạc với chủ nhân của số thuê bao 0988xxxxxx. Đó là một người đàn ông xưng tên là Bình, cựu sinh viên trường ĐH Kiến trúc Hà Nội và người phụ nữ tên Ngọc Hà - một sinh viên đang học tại chức tài chính – kế toán tại trường CĐ Xây dựng số 1 (?). Hai người này cho biết, có thể giúp chúng tôi vào học hệ tại chức của một số trường ĐH như: Thương mại, Kiến trúc, Xây dựng..., đảm bảo đậu 99%. Chị ta bảo: “Em cứ yên tâm, năm ngoái em gái chị và ngay cả chị thi vào học tại chức cũng chạy, dù không làm được bài nhiều nhưng chị vẫn đỗ 25 điểm”. Chi phí mà họ đưa ra cho chúng tôi cũng dao động ở mức từ 5 – 7 triệu cho một trường hợp.





    Chỉ là hành vi lừa đảo
    Trao đổi về chuyện “chạy” trường, ông Lê Hùng - Đội trưởng Đội An ninh giáo dục - PA 25 (Công an Hà Nội) nói: “Chúng tôi đang theo dõi các thông tin rao trên mạng về việc “chạy” trường và tiến hành điều tra để làm rõ thực hư những thông tin này. Tuy nhiên, từ nhiều năm nay, kết quả xác minh các thông tin xuất hiện trên mạng rao vặt cho thấy tất cả đều là hành vi lừa đảo, chứ thực tế không có chuyện có thể “chạy” được vào trường ĐH, CĐ”.
    Ông Hùng còn cho biết: Năm ngoái cũng có thông tin rao trên mạng rằng có thể “chạy”được bằng chính quy của trường ĐH Kinh tế quốc dân, chúng tôi cũng lập tổ điều tra, cho người đến đóng vai người “mua bằng” đến đặt tiền và bắt quả tang. Vụ việc đã bị khởi tố và mới đây đã được đưa ra xét xử với tội danh lừa đảo. Điều đáng nói là những đối tượng này không hề cấu kết được với các trường để có thể tiến hành mua - bán được bằng cấp hoặc “chạy” được vào các trường ĐH, CĐ dưới bất cứ hình thức nào. Những tấm bằng được xác minh chỉ là bằng giả và cũng chưa phát hiện được đường dây “chạy” trường nào có sự tiếp tay của các trường. Chính vì vậy, có thể khẳng định rằng không thể có chuyện chỉ cần bỏ ra một số tiền mà có thể “không thi cũng đậu” hay “không học cũng có bằng cấp”.
    “Lời khuyên của chúng tôi là đừng tin và làm theo những lời rao vặt này, bởi sẽ “tiền mất tật mang” vì những đối tượng lừa đảo mà thôi”, ông Hùng nhấn mạnh.
    Tuệ Nguyễn
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi menhimxu
    Đang tải...


Chia sẻ trang này