Phát hiện gần 27 tấn thịt đông lạnh nhiễm khuẩn Qua kiểm tra hai kho trữ thịt đông lạnh Công ty TNHH Metro Cash & Carry Việt Nam, Chi Cục Thú y Bình Dương đã phát hiện trên 20 tấn thịt bị nhiễm khuẩn. Đây là hoạt động nằm trong kế hoạch kiểm tra các sản phẩm động vật đông lạnh nhập khẩu của các công ty lưu trữ tại các kho trên địa bàn tỉnh. Số tấn hàng nhiễm khuẩn nói trên được phát hiện khi cơ quan chức năng đến 2 kho hàng của Công ty Metro Cash & Carry VN đặt tại khu công nghiệp Sóng Thần II, huyện Dĩ An, Bình Dương. Ông Tạ Trọng Khang, Phó chi cục trưởng Chi cục Thú y tỉnh Bình Dương cho biết: "Chi cục đã phát hiện 705 kg thịt bò nhiễm E.Coli và Coliform (vượt 2,4 lần tiêu chuẩn cho phép), 26 tấn thịt gà xay nhiễm S.aureus (vượt 10 lần tiêu chuẩn) khi kiểm tra 18 nhóm hàng thịt đông lạnh tại các kho này". Hiện toàn bộ số sản phẩm nhiễm khuẩn đã bị niêm phong chờ xử lý. Ông Khang cho biết thêm, toàn bộ số sản phẩm này đều còn thời hạn sử dụng khoảng một tháng. Trả lời Chi cục, Công ty TNHH Metro Cash & Carry Việt Nam đưa ra 2 hướng để xử lý số sản phẩm. Thứ nhất, công ty xin phép được chiếu xạ sản phẩm sau đó tiếp tục lưu hành. Còn cách xử lý thứ 2 được nêu ra là chuyển đổi toàn bộ số sản phẩm này làm thức ăn cho cá sấu… Hiện Chi cục Thú y tỉnh Bình Dương đã báo cáo với UBND và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn của tỉnh để xin ý kiến chỉ đạo.
@Bạn huongdiep đổi nick à? Lý do gì thế? Mình hay đi metro mua đồ lắm nhưng ít khi mua đồ đông lạnh may.
Cứ tin tưởng đồ siêu thị là đảm bảo, đọc bài này giờ chẳng tin được cái gì hết. Sợ thật đấy. Mình thỉnh thoảng cũng hay ăn đồ đông lạnh ở metro.
Thế này thì chít em rùi, nhà em toàn thịt đông lạnh trong Metro. Tưởng vào đấy mua cho an toàn, ai dè... hic hic!
mẹ này giống tớ thế, mua tôm tươi thì bảo là bị bơm thuốc gì đó cho nặng cân nên mua tôm đông lạnh với hy vọng k ai qua mặt được đội thu mua của các công ty chế biến. Theo chương trình là chiều nay đi Metro đấy nhưng thế này thì lại hoãn thôi
HIc hic, thế này thì nguy. may là em cũng ít ăn đồ siêu thị, thi thoảng mới đi cùng lắm là mua cá đông lạnh thôi. Thế này thì cá siêu thị nhìn ngon đến mấy cũng ko ăn nữa
Em làm báo nên nhiều người kêu quá Để tên thật nó hơi ảnh hưởng chút tới công việc chính, nên phải thay đổi chút Nghề báo là một nghề nguy hiểm
](*,) Cứ tin tưởng đồ siêu thị là đảm bảo, đọc bài này giờ chẳng tin được cái gì hết. Sợ thật đấy. Mình thỉnh thoảng cũng hay ăn đồ đông lạnh ở metro... thế này thì tin tưởng vào đâu ???????????????????????
Sợ thật đấy ,em toàn mua đồ ở metro....siêu thị to như vậy mà cũng ko đảm bảo thì biết mua đồ ở đâu các bác nhể.
Metro chán rồi thì có mẹ nào hay đi Big C k nhỉ? TÌnh hình thực phẩm ở đấy có sao k để tớ chuyển hướng sang Big C
Khổ dân đen tụi mình hi hi Chỉ khổ cho người tiêu dùng! ai bảo ông nhà nước cho đất nước đến giờ vần là đang phát triển nên nó cứ phát triển. ước gì đã phát triển!
Híc híc..đúng là tình hình chung..chui vô siêu thị cứ ngỡ an toàn..ai dè.. Xù mình cũng như các mẹ.. Sửa lại 1 tí nhé.. " Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất" ==> Nơi tin tưởng nhất lại là nơi nguy hiểm nhất !!
Không biết thế nào chứ sao hầu như các vụ nỳ đều có dính líu đến các nơi trong miền nam là nhiều, còn ngoài này em thấy mới có mấy vụ trà sữa , trà sữa thì ngộ độc nhưng mà thịt nhiễm độc còn bán, rồi bị thối , phân hỉu cũng bán đc ghê quá, kiểu này ko biết khi bán họ có nghĩ đến lương tam ko hay nghĩ đồng tiền
Ui zùi thịt nhiễm khuẩn rồi các bác tiếc tiền định chiếu xạ để lưu hành tiếp mới chết con người ta chứ lị. May quá nhà e không bao giờ ăn đồ đông lạnh trong siêu thị.