Công nhận hoành tráng, tớ được nhõn 1 triệu mà cũng tiêu hết cuối tuần rồi, may mà mồng 2/9 chỉ được nghỉ có mỗi 1 ngày.
Cq tớ thưởng 1000k, lương lĩnh từ sáng nay, hihi. Năm nay bỗng dưng thưởng cao thế, chứ mọi năm thì...500k là đỉnh rồi.
Trừ một số công ty tư nhân sếp banana thì tớ nghĩ chỉ có công ty nước ngoài mới không thưởng 30/4,2/9 (vì những ngày này là ngày lễ của Việt Nam, có ảnh hưởng gì tới các sếp đâu???). Nhưng bù lại lương của các mẹ lại tính bằng Obama rồi còn gì nữa. Thế nên bù qua sớt lại có khi các mẹ vẫn còn hơn cả những người được lĩnh thưởng đủ những ngày lễ trong năm ấy chứ.
Em được 100K, tiêu hết béng từ hôm thứ sáu tuần trước rồi ạ. Có ai được nhiều như em không . Quên mất ông xã chuyển cho 1M thưởng của ông í nữa, coi như em được 1.1M, nhiều quá.
Hôm qua hàng xóm bảo, bên TQ ngày Quốc Khánh đc nghỉ 10 ngày, tớ bảo cho tớ nghỉ thế tớ cũng ko nghỉ vì nghỉ nhiều thế ở nhà cũng chán mà đi chơi thì tiền đâu mà đi. Thôi nghỉ một ngày là đc rồi
Tu hoi di lam toi gio em chang bao gio duoc thuong vao may ngay le nhu the ca, ngoai tru luong thang 13 va thuong Tet hic hic
Zồi ôi, trước khi khủng hoảng công ty mình thỉnh thoảng thưởng một tí cho ngày lễ, 300K hoặc là 1 tháng lương theo doanh thu năm đó làm ăn tốt, giờ thì chưa thấy có gì?
thấy các mẹ bàn chuyện thưởng em buồn quá, ngày xửa ngày xưa, cái thủa e còn đi làm, ngày này vừa được thưởng tĩ tã, vừa được cơ quan cho đi ăn chơi xả láng, có quà mang về (cơ quan e nước ngoài đầu tư mà), giờ thì...chỉ trông vào bố nó có cho đồng nào thì biết đấy mà phấn khởi thui. Tủi thân ghê, phen này e quyết đi làm lại, các mẹ giúp e với nhé, mẹ nào có thông tin nghề nghiệp gì spam e với ạ
Tớ làm cơ quan Nhà nước!! 30/4, 1/5 và cả 2/9 chưa bao h biết thưởng là gì?? Mỗi năm được đúng 500K thưởng tết!! Lương thì 1.7M/tháng!! Hic hic.. vào đọc thấy các mẹ được thưởng này thưởng nọ mà ghen tỵ quá!!!!!!!!!!!!!! (
Chúc mừng các mẹ có thưởng, thế là có tin vui rồi. CQ em chả có anh nào tên là Thưởng cả, quanh năm chả thấy anh đâu. Chán muốn đi đập gián luôn!!!!
Ôi, sao e thấy mấy đứa bạn e làm nhà nước được thưởng nhiều kinh dị. Chả bù cho mình, chưa bao h thấy 1 đồng thưởng quốc khánh là gì. Hehe, của đáng tội mẹ cháu cũng chả làm gì cho nhà nước mà được thưởng!