14h rồi ,nghe nói được 300k . Không hiểu từ giờ đến chiếu có đến hay không đây ,con 3h chờ đợi nữa .Các sếp ơi !
Hi hi, các mẹ được thế là vui rồi, méo mó có hơn không, mình đây mà ngao ngán. Đã 2-3 năm nay chẳng thấy phần thưởng nào ngoài phần thưởng "đẻ lắm" của ông xã hu hu. Hôm qua thấy mình nằm chèo queo, không thấy online chat chít bán hàng như mọi khi nên lẳng lặng đi đặt cho mình 5 hộp card và 3 kg túi xốp đủ màu xanh đỏ về cho vợ bán hàng. Chắc xã biết mình có ý định gởi con, dẹp bán hàng, đi làm sớm hơn dự định đây Tổng kết thưởng: 5 hộp card và 3 kg túi xốp, vậy là tiếp tục làm Osin và mụ bán hàng hic hic, buồn như con chuồn chuồn
hic, em hôm này được lĩnh 100k, mai đi đến thăm bà bà mời ăn cơm không biết có mua được gì cho bà không đây?(
Mình chả trông chờ gì vào mấy khoản thưởng thọt trong năm vì sếp thờ ơ với ngoại cảnh, chỉ mong kết thúc nhanh dự án để còn đồng ra- đồng vào.
Dự án trước bọn mình xin 1 triệu cho 1 triệu, xin 500k cho 500k. Dự án này có xin 100k chắc sếp cũng bảo: cho bọn mày nghỉ là ngon roài. Chán ghê
hnay e cũng hí ha hí hửng. Tưởng được như mọi năm, nào ngờ đc có 300K. Thế này mai làm bữa hải sản k biết có đủ không nữa. Híc, xăng thời tăng giá , lương thời lạm phát, chán quá các mẹ ơi.
Cơ quan em được 1000k, tưởng là năm nay xông xênh thế mà hóa ra đó là tiền dịch vụ 3thang của mình, họ không phát để dành 2 - 9 phát cho nó có tiếng, tức là chỉ được có 100k, đi ra chợ nhìn quanh mà không biết mua gì cho hết 100k mọi người ạ. Cơ quan em mọi người trêu nhau có khi phải lên cả danh sách mua đồ thì may ra mới hết được 100k đó hihi
Hôm qua đi nhận xiền 2/9, ban đầu nghe mọi người kháo nhau, thưởng năm nay lên tới 500K, mọi người bít không, tới lúc nhận xiền hóa ra là 1/10 của số đó. Tiêu mãi mới hết
1/10 còn hơn không chị ơi......................... Tết Độc lập không có Bác Hồ, chị còn được bác Hồ Tím hồng
Các bác có thưởng, sướng thế mà còn kêu. Em chả có, chả dám kêu ... to. Buồn như con chuồn chuồn ....