Nhà m cũng vất vả, nhà ngoại thì làm ruộng, nội có đk nh cũng ko giúp đỡ đc gì vch mình vì bên nội phức tạp. Giờ hai vch đang mua nhà trả góp mà mãi chưa đc nhận nhà vẫn phải đi thuê, xã m cũng chịu khó làm TP thiết kế mà lương chưa đc 10tr, mãi mà cứ vẫn làm ở cty đó, xã m cũng rất lành hiền và chịu khó toàn làm thêm giờ. M thấy gđ bạn và m cũng có chút tương đồng vậy nên cố gắng là điểm tựa để ck yên tâm công tác. M thấy b tâm sự nh ko nói rõ b ở khu nào ở HN nên mn cũng khó giúp đc b, trước cty m tuyển nhiều công nhân lắm nhưng giờ cty giải tán chi nhánh rồi. B chịu khí lên các trang tuyển dụng mà tìm việc cho xã nhé, nhiều cv phù hợp lắm ah
Ah nếu nhà mn gần Km3, Quốc lộ 2, P.Phúc Thắng,Tx Phúc Yên, Vĩnh Phúc hoặc có nhu cầu đi làm ở đó thì nhắn mail m gửi thông tin tuyển dụng bên đối tác cho nhé
Chồng em làm cơ khí, công việc nặng nhọc phết đấy. Công việc cơ khí cũng cần nhiều thợ cứng, bạn có thể lên tìm việc làm 24h để tìm được công việc phù hợp về cơ khí mà lương cao cao chút. Tối thì anh chồng cần phải học bản đồ Hà Nội và làm cách nào xin chạy thêm grab bike để kiếm thêm thu nhập khi đi làm về. Chăm chỉ không ngại khó khổ thì mình nghĩ sẽ ổn thôi. Ở cái Hà Nội mà không kiếm tổng 12 đến 15 triệu /1 tháng là đếch sống được đâu. Còn bạn thì mình chưa nghĩ ra cách gì để giúp, bạn tự thân vận động vậy. Gắng kiếm thêm khoảng 2 triệu 1 tháng để đỡ đần chồng của bạn.
2 vợ chồng đều làm việc đều có thu nhập và quan trọng là sống với nhau thấy hp là được. Mình không giúp được gì cho gia đình bạn nhưng chúc bạn kinh doanh thuận lợi trong thời gian sắp tới.
Cứ ra riêng được là tốt rồi, tránh được 1 phiền não cho chồng để tập trung vào công việc, rồi cs sẽ ổn hơn thôi mn.
Ui. Nhà mình rất thiếu thợ cơ khí, hiện tại thợ phụ cũng 280k/ngày bao ăn trưa. Còn thợ chính thì có khi lên đến 400k. Việc thì cực kỳ đều chỉ trừ ngày mưa thôi. Ok thì inbox cho mình nhé. Mình ở Lĩnh Nam, Hà Nội