Ðề: Thưởng tết Mẹ này làm công ty nào của Hàn thế, hi hi mình cũng làm cty hàn quốc, thưởng thì ít nhưng cuối năm các bác hay về Hàn ăn tết nên nghỉ lại nhiều, hi hi
Ðề: Thưởng tết Ôi các mẹ bàn tán xôm thế, thưởng tết năm nào bọn em cũng thế nên chả hào hứng gì. Sớm hay muộn cũng chỉ được 1 tháng 13 thôi chán chả buồn chết ...
Ðề: Thưởng tết Tình hình làm ăn ngày càng khó khăn, các cty ko nợ bảo hiểm xã hội của người lao động, ko nợ ngân hàng và lo cho nhân viên có được tháng lương thứ 13 là tốt lắm rùi,ko tính các tập đoàn và các cty khủng vì những cty đó chỉ chiếm tỷ lệ rất nhỏ trong nền kinh tế.
Ðề: Thưởng tết Em thấy tình hình toàn các mẹ than vãn về thưởng Tết thôi. Chắc mẹ nào thưởng Tết cao "lờ" đi topic này rùi hị hị
Ðề: Thưởng tết băn khoăn và lăn tăn, chẳng biết thưởng Tết công ty mình năm nay thế nào? mới làm được 3 tháng nên mình cũng ko biết, chắc phải sang đầu tháng các sếp họp mới biết.
Ðề: Thưởng tết Mẹ này giống mình rồi, cũng công chức xịn đây, cũng lương 3 phẩy. Mà nói đến lại buồn, lương chỉ đủ đóng tiền học cho 2 con thôi, hic hic.
Ðề: Thưởng tết Có một khoản gọi là nên xôn xao là đúng rồi. Bên em thưởng thiếc chả mấy. Năm trước trong đám đồ thưởng có cả sampanh của Việt Nam làm nữa. Mất công về lại mang đi biếu...hàng xóm.
Ðề: Thưởng tết ôi tết, thưởng tết ít thì sắm ít vậy các mẹ nhỉ, thời buổi kinh tế khó khăn, làm ra thì khó mà tiêu vèo vèo, 3 triệu cũng có tết mà 30 triệu cũng có tết, các mẹ đừng buồn nữa nha .
Ðề: Thưởng tết Mẹ này làm cty nào mà thảm vậy??? Sao ko thấy mẹ nào đc thưởng nhìu lên tiếng nhỉ, toàn thấy cùng cảnh đìu hiu với nhau hết
Ðề: Thưởng tết chắc các mẹ ngại nói, sợ chị em mình lại buồn. ôi đời buồn như con chuồn chuồn...............
Ðề: Thưởng tết chắc các mẹ được thưởng nhiều ko lên tiếng rồi. mình đi khắc tinh với xiền thưởng hay sao đó. cơ quan cũ làm 4 năm, năm thứ 4 mình được thưởng 6 tiệu, năm thứ 5 mình quý 3 mình chuyển cơ quan. Cơ quan mới làm được mấy tháng, thưởng tết gọi là động viên, cơ quan cũ thì cắt phần lun vì bảo đi là cắt hết, mà mình chuyển biên chế đấy nhé chứ có bỏ việc hay j đâu, trong khi năm đó cơ quan cũ thưởng lên đến .....13-14 củ, hic
Ðề: Thưởng tết Ko phải là ko dám nói đâu các mẹ ạ,bởi vì năm ngoái tình hình kinh tế sáng sủa hơn năm nay.Mình còn nhận 1 khoản thưởng nữa (ngày 22/12) mới đến thưởng tết.Công ty mình chưa thấy thông tin thưởng thiếc gì cả.Năm ngoái mình dc 4 tháng lương (tầm 40t) cộng thêm ra tết lixì 3t và 1ít quà nữa.Năm nay kinh tế khó khăn ko biết thưởng có = 1/2 năm ngoái ko?
Ðề: Thưởng tết Năm ngoái e làm ở cty cũ cũng đc 2,5 tháng lương trần, được gần 2 chục tr, cũng tàm tạm, năm nay k. tế khó khăn, lại mới sang đc mấy tháng --> khỏi nghĩ đến tiền tiêu tết luôn. 2VC + thằng ku khăn gói về ông bà --> khỏi tiêu tiền, hihi...
Ðề: Thưởng tết Bằng giờ tháng sau là sẽ có thông tin thưởng đấy. Hồi hộp quá nhỉ. Người đi làm thì còn có thưởng mà mong chứ bố mẹ về hưu hết cả rồi, tháng nào cũng như vắt chanh thì chẳng có gì hơn. Nghĩ thương các cụ quá.
Ðề: Thưởng tết mình có đứa bạn ở đà lạt. nó làm ngân hàng thưởng chẳng được bao nhiêu. mình cũng không hiểu thường ngân hàng thưởng nhiều lắm mà. nó nói năm nay kinh tế kém nên nó chẳng được là bao. thật là khó khăn hết mức khó khăn. nó bảo chắc là kiếm việc gì làm thêm thôi. hjx
Ðề: Thưởng tết Hic, mình làm cty nước ngoài. Tháng 13 ko có, thưởng Tết là gì nhỉ? Bọn tây nó ko hiểu. Tết này mình sợ lắm. Ông chồng thất nghiệp 6 tháng, vừa đi làm trở lại được gần 1 tháng, nay lại dọa nghỉ việc. Tết này mình ko muốn nhìn mặt bà nội, bà chỉ tiền tiền thôi. Năm ngoái, mình biếu bà 2tr, bà cầm giơ ra giữa nhà bảo "ông xem chúng nó nộp tiền ăn Tết này". Lòng mình thật ngổn ngang!!! Giá mà Tết ko phải về nhà nội thì mình cũng ko phải nghĩ.
Ðề: Thưởng tết tình trạng của mẹ nó cũng khó nói thật sợ đấy. cuộc sống cái gì cũng cần đến tiền. thật là cơ cực. bố mẹ mình thấy chúng mình đi xa nên cũng không ý kiến gì mấy.