Kinh nghiệm: Tích Lũy 24 Triệu Mỗi Năm Từ Lương Tháng 6 Triệu

Thảo luận trong 'Tài chính gia đình' bởi tuilagio, 27/4/2016.

  1. tuilagio

    tuilagio Thành viên mới

    Tham gia:
    5/4/2016
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    18
    Điểm thành tích:
    3
    Hàng tháng, tôi cất đi khoản tiền cần để dành và chi tiêu trong phạm vi 3 triệu đồng.
    Tôi rất hay lên báo đọc các bài viết về việc tiết kiệm của các bạn. Tôi thấy các bạn bình luận: "Làm lương dưới bảy tám triệu thì chỉ đủ sống chứ không thể dư dả". Hôm nay, tôi xin chia sẻ câu chuyện tiết kiệm của mình.

    Tôi là nữ, 27 tuổi, đang làm công nhân trong một xưởng dệt tại TP HCM, lương mỗi tháng là 6 triệu đồng vẫn để dành được 2 triệu đồng.

    Tôi ở chung với em họ, tiền phòng trọ 800.000 đồng, điện nước và cáp là 400.000 đồng nên mỗi người góp 400.000 đồng một tháng. Phòng trọ cách công ty có 10 phút nên tôi đi bộ đi làm, không tốn xăng.

    Tiền điện thoại và wifi là 240.000 đồng, tiền mua đồ dùng phụ nữ, quần áo 300.000 đồng. Tiền về thăm gia đình hàng tháng 400k

    Trừ các khoản trên tôi còn khoảng 4 triệu, tôi cất 2 triệu để dành, cả năm là 24 triệu. Phần còn lại để mua thức ăn hàng ngày.

    Dù mức lương không cao nhưng tôi vẫn cảm thấy rất đầy đủ không hề thiếu thốn.
    Tuilagio_Diễm
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi tuilagio
    Đang tải...


  2. Cha_xuka

    Cha_xuka Thành viên mới

    Tham gia:
    29/3/2016
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    14
    Điểm thành tích:
    8
    Mẹ giỏi vãi
    Mình 10 triệu vẫn chả bỏ ra đồng nào :eek:
     
  3. dochoicaocap

    dochoicaocap Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    3/8/2015
    Bài viết:
    1,211
    Đã được thích:
    251
    Điểm thành tích:
    153
    Có người kiếm ra rất nhiều nhưng khổ vì chi tiêu còn nhiều hơn
     
  4. me iu nghé

    me iu nghé

    Tham gia:
    26/2/2015
    Bài viết:
    15,061
    Đã được thích:
    2,335
    Điểm thành tích:
    913
    tùy hoàn cảnh, tùy túi tiền mà chi tiêu thôi mn ạ.
     
  5. Daohoa

    Daohoa Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    16/12/2011
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    62
    Điểm thành tích:
    28
    Cũng khó lắm ạ, nếu chư có gia đình và không phải thuê nhà thì có thể chứ còn không khó lắm
     
  6. khoabinh121

    khoabinh121 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    20/10/2015
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    8
    em nói thật chứ em còn đi vay thêm ấy
     
  7. Hangtmqt

    Hangtmqt Thành viên chính thức

    Tham gia:
    19/3/2013
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    81
    Điểm thành tích:
    28
    Bạn này là độc thân chưa có gia đình mà. Chứ có gdinh làm sao mà 1m chỉ tốn 2tr mua thức ăn
     
    giolank1102 thích bài này.
  8. baxij

    baxij Thành viên tích cực

    Tham gia:
    25/11/2012
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    40
    Điểm thành tích:
    28
    bạn độc thân mà riêng tiền ăn thôi mất 2,8tr/tháng cơ ak. ?? mình là nữ ăn uống không đến vậy đâu
     
  9. keogung90

    keogung90 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    6/3/2015
    Bài viết:
    1,727
    Đã được thích:
    236
    Điểm thành tích:
    153
    Bạn chủ top độc thân và đi làm trong môi trường không quan trọng về trang phục lắm. Mình nói vậy để chia sẻ khó khăn cuả người làm văn phòng thu nhập trung bình như mình. Lương Trung bình 200k/ngày mà ngoài gia đình và các mối quan hệ, riêng khoản quần áo mỹ phẩm chẳng hạn. Nếu dành 300k/1 tháng 1 năm là 3tr6 tương đương với mỗi mùa khoảng 1tr8 tiền quần áo mỹ phẩm mình thấy hơi eo hẹp. Quần áo giày dép giờ hàng tạm dùng được cũng tầm 200k-250k/ 1 chiếc rồi, 1 bộ trên người: áo, quần/chân váy, giày. túi, tổng sơ sơ cũng 1tr. Làm văn phòng mà không ăn mặc chỉnh chu thì k được mà đầu tư 3 bộ 1 mùa cũng thấy tốn kha khá rồi. Nhiều lúc mình ngồi tính chính ra chợ bán rau mỗi ngày ít cũng được 300k/ 1 ngày lại chẳng phải đầu tư trang phục là mấy, đỡ tốn kém, hơn đứt lương của mình.
     
    mlle.dorothy thích bài này.
  10. ngocdiep1990

    ngocdiep1990 Mẹ của SuSu

    Tham gia:
    24/8/2015
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    153
    Điểm thành tích:
    83
    nếu ở hoàn cảnh của bạn mà vẫn còn độc thân thì tiết kiệm có thể được và thậm chí là nhiều hơn, nhưng với những người có gia đình thì sẽ khó khăn hơn.
     
  11. mecubi14

    mecubi14 v**r,zalo 0903290063

    Tham gia:
    17/10/2011
    Bài viết:
    18,771
    Đã được thích:
    3,114
    Điểm thành tích:
    2,113
    bạn ý đi bộ đi làm cũng đỡ một khoản xăng ,độc thân chưa gd nên tk được khá chứ có gd rồi thì khó tk lắm
     
  12. HoangThu_08

    HoangThu_08 NỒI HẤP ĐA NĂNG 3 TẦNG:ĐỒ SÔI,HẤP GÀ CẢ CON...

    Tham gia:
    9/4/2013
    Bài viết:
    39,522
    Đã được thích:
    7,705
    Điểm thành tích:
    3,113
    Trước mới ra trường lương có 3 tr mà mình vẫn thấy đủ, giờ lương cao hơn cũng vẫn đủ.May không phải đi vay là tốt rồi. chỉ khi chồng làm gấp đôi trước mình mới để ra được. :(
     
  13. thanhthuyvt46

    thanhthuyvt46 Bánh kẹo giá rẻ 0911039596

    Tham gia:
    4/3/2013
    Bài viết:
    7,721
    Đã được thích:
    2,160
    Điểm thành tích:
    913
    thực ra thì khéo ăn thì no khéo co thì ấm thôi, nhưng độc thân sẽ tiết kiệm được nhiều hơn khi có gia đình, nhất là khi có con nữa, rồi chưa kể đến ốm đau bệnh tật nữa. nhiều lúc để ra cũng 1 khoản kha khá đấy nhưng chỉ cần ốm 1 trận, nằm viện khoảng vài tuần đến 1 tháng thôi, là cũng đi bay hết số tiền để dành!
     
  14. tieudung137

    tieudung137 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    3/12/2013
    Bài viết:
    1,251
    Đã được thích:
    162
    Điểm thành tích:
    103
    Bạn này chắc không đi chơi bao giờ, không phải tiệc tùng ma chay hiếu hỉ, sinh nhật sinh nhẽo gì cả... Những khoản này cũng rất tốn kém... Tiền đồ dùng phụ nữ + cả quần áo mà 300k/tháng thì quá giỏi rồi
     
  15. me-cubi

    me-cubi

    Tham gia:
    16/3/2011
    Bài viết:
    19,737
    Đã được thích:
    2,871
    Điểm thành tích:
    913
    Sống ở HN nếu lương 6tr mà có gia đình con cái rồi thì mỗi tháng âm ít nhất 2tr, riêng thuê nhà đã đắt đỏ rồi.
     
  16. Dr.Apu

    Dr.Apu Thành viên tập sự

    Tham gia:
    7/12/2015
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    tiết kiệm vẫn là quốc sách, tuy nhiên mình chẳng tiết kiệm được bao gi
     
  17. lan889

    lan889 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    21/10/2015
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    71
    Điểm thành tích:
    28
    em phục thớt đấy ạ nói thật cùng là mức lương như vậy nhưng e k đủ sông ạ
     
  18. dacsanSapa

    dacsanSapa 039.837.0890 - SỈ/LẺ CÁC LOẠI HẠT DINH DƯỠNG

    Tham gia:
    10/1/2014
    Bài viết:
    10,269
    Đã được thích:
    2,073
    Điểm thành tích:
    913
    Nếu mẹ nó độc thân còn tiết kiệm đc chứ có con cái vào tiết kiệm là 1 điều xa xỉ
     
  19. nhunglh0507

    nhunglh0507 Dược mỹ phẩm Pháp

    Tham gia:
    13/3/2014
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    39
    Điểm thành tích:
    28
    đọc bài của thớt mà ham tiết kiệm quá, khổ nỗi mình cũng cố gắng lắm nhưng để ra không được nhiều, từ giờ phải hạn chế bớt chi tiêu thôi !
     
  20. alone9x

    alone9x Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    18/6/2014
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    60
    Điểm thành tích:
    28
    Mẹ này giỏi thật, mình cả năm chả tích lũy được đồng nào, lương thì cũng lên xuống thất thường cả năm mua sắm đk mấy món là đói rồi.
     

Chia sẻ trang này