Ðề: Tiền của em là của em, tiền của anh là của anh. Tránh bị lợi dụng Thích cái chị Trang Hạ này từ thời còn đọc Hoa Học Trò.
Ðề: Tiền của em là của em, tiền của anh là của anh. Tránh bị lợi dụng Tiền của em là tiền của em, tiền của anh là tiền của em í, hahaha
Ðề: Tiền của em là của em, tiền của anh là của anh. Tránh bị lợi dụng khi yêu nhau thì của người nào là của người đố tránh sau nay có chuyện gì lại bảo lợi dụng
Nói chung cái gì vô lý, bất công bằng thì sẽ làm người ta uất ức và hành động thực dụng để bảo vệ cuộc sống của mình thôi. Đàn bà cũng khôn , thích lấy chồng giàu để làm gì nếu phải để không phải lăn lộn lao động mà vẫn được ăn sung mặc sướng? Cứ bảo lấy nhau thì tiền là của chung, nhưng bố mẹ đẻ mà cho con gái cái nhà thì mấy mẹ sẽ vô tư để chồng cùng đứng tên sổ đỏ đây?Thực ra đàn ông hay đàn bà đều rất ích kỉ bản thân, đừng lôi con cái vào đây để viện lý do phụ nữ phỉa vât vả chăm con này khác.... vì tôi cũng 2 con nhỏ, và tôi thấy 1 ông chồng có điều kiện thì vợ chăm con nhàn không thôi, nhà có giúp việc có phải mó tay vào việc nhà mấy đâu, loanh quanh cũng đi làm về thì bế con hoặc cho con ăn một chút là xong thôi, nên câu "của chồng công vợ" trong nhiều trường hợp không thỏa đáng. Vậy nên cái gì cũng phải hài hòa và mức độ thôi, lương lậu phải chung để còn lo cho con cái, nhưng cũng phải có của riêng phòng lúc này kia. Kể cả đàn bà, chả ai có thể vỗ ngực khẳng định mình chung thủy, mình giữ tiền là để cho con ...v.v.....
Thi thoảng mượn tiền xong trả là bình thường mà. Những thằng cố tính lợi dụng mà cô ny k biết thì chỉ có thể tự trách mình thôi
đúng thât. em luôn quan niệm là ng đàn ông cho mình 1 đồng bằng 1/100 lương của a ta ko bằng ng đàn ông cho mình 50 xu nhưng là 100% lương của a ta
chồng mình hay bảo " tiền của em là của em, tiền của anh cũng là của em, sao em được nhiều quá vậy ko công bằng gì cả heheheh"
bài dài quá ngại đọc ghê hic hic nhưng cư nói đến tiền là e thích luôn các mẹ ạ mẹ nào thích kiếm tiền hay có vụ làm ăn gì thì ới em với nhé 0967103131
hehe dài quá ngại đọc. htruoc mua cuốn Tình nhân không đòi cưới của Trang hạ về nhưng cũng chưa đọc hết
=.= a ny cũ của e cũng thế, thế là e cho đi bay luôn r =))) nhưng phải công nhận là nhờ thế giờ em đã quản lý tiền cá nhân giỏi hơn rất nhiều r ạ
yêu thì mình nghĩ nên rạch ròi tiền nong, còn khi qui vê 1 mối kết hôn rồi thì k nói làm gì, chồng giàu nghèo sướng khổ gì mình phải chịu
ny thì mình nghĩ nên rạch ròi đằng này kết hôn r :v... Nhưng mà giống b, tiền a tiền tôi bh mình cũng tự hoạch định tài chính cho mình tốt hơn ít nhất là k mua sắm vô tội vạ nữa :v
Thích quan điểm của mn, cái gì cũng chỉ tương đối thôi, bài viết của Trang Hạ cũng hay nhưng chỉ nêu lên 1 khía cạnh thôi, không thể bao trùm hết các mặt của vấn đề được.
Vâng, cơ mà lúc yêu thì ok, chứ về chung một nhà thôi mà rạch ròi thế, chả khác j 2 ng lạ góp gạo thổi cơm chung >"<
cái này là chí phải nè :v, chồng mình thì bảo vì mình chưa quản lý tài chính tốt, k biết bên b thì thế nào