Ðề: Tiền ơi, về với đội của chị, hic.... em ko thái bạch, nhưng năm nay cũng là năm tuổi của em, kiếm bao nhiêu hết bấy nhiêu, dự định cứ tan tành mây khói giữa đường mà buồn
Ðề: Tiền ơi, về với đội của chị, hic.... về với độ của chi, chị nân nui quý trọng ko bạc đãi e đâu, chi chi tiêu hợp lý lắm
Ðề: Tiền ơi, về với đội của chị, hic.... bạn này đi đội khác lâu quá chẳng về với đội mình gì cả, mà mình có Thái Bạch đâu chứ
Ðề: Tiền ơi, về với đội của chị, hic.... Chẳng biết chạy vô nhà nào sao thấy ai cũng gọi e nó là sao, nhà nào nhiều thì đừng gọi nữa nhớ
Ðề: Tiền ơi, về với đội của chị, hic.... Ai cũng gọi hết.Nói chung là tiền chạy quanh từ nhà này rồi sang nhà khác thôi mà.Nó không mất đi đâu cả,hì hì.........
Ðề: Tiền ơi, về với đội của chị, hic.... gọi ko thì chưa ăn thua đâu. c phải dụ dỗ, lôi kéo nữa vào ý ạ )
Ðề: Tiền ơi, về với đội của chị, hic.... hihi, tiền bạc là phù du mà sao em cần phù du bình thường thui cũng ko đc vậy ạ
Ðề: Tiền ơi, về với đội của chị, hic.... He he , cả nhà ơi, e đổi avatar hình mèo cho gọi tiền về nhanh hơn
Ðề: Tiền ơi, về với đội của chị, hic.... Tiền chỉ là tờ giấy có giá trị thôi.....................sao mà nhiều người cần vậy?
Ðề: Tiền ơi, về với đội của chị, hic.... gọi khản cả cổ mà nó dửng dưng chả về đấy, đùa tý chứ KD còn tùy vào cái duyên của mỗi người nữa chứ.
Ðề: Tiền ơi, về với đội của chị, hic.... Mình cũng ko biết năm nay là sao gì, nhưng tiền cũng tiêu tốn quá, mà sức khỏe cũng bị giảm sút nữa, hic
Ðề: Tiền ơi, về với đội của chị, hic.... Mẹ nó cố gắng giữ gìn sức khỏe chứ mình bị cảm 1 lần suýt chết sợ lắm rùi, hic
Ðề: Tiền ơi, về với đội của chị, hic.... Mình năm nay cũng sao thái bạch. Cứ gọi dc bạn ý về dc một tí thì bạn ý lại đi, hic hic