nhưng nhỡ có gì liên quan đến cấp cứu thì giảm nhiều lắm đó mn. Mn xác định bệnh nhẹ thì đi dv thường, nặng mới dùng đến BHYT. mà đăng kí ở viện uy tín thì cũng ko bị thái độ đâu mn ạ, ví dụ như Bệnh viện ĐH Y Hà Nội, còn viện khác mình lót tay vài trăm k mà đc giảm vài triệu đến vài chục triệu cũng đáng phải ko
Khoản hỗ trợ này cũng tương đương với khoản chi trả của BHNT mà mẹ nó Cá nhân mình thì chán ngấy BHXH rồi ý, vì quá lận đận với nó rồi nên mình nghĩ, với chi phí hàng tháng cho bhxh cũng bằng các khoản chi phí khác cho món đầu tư khác, thì tại sao cứ phải bám trụ với bhxh?
nói bv y học cổ truyền mới nhớ mình bị đau vai gáy chục năm nay rồi ko biết chữa ở đó tốt ko nhỉ? chứ suốt ngày đi mát xa tốn kém quá mà mình chẳng thấy cải thiện mấy í híc híc Mình chwua vào viện í bao giờ, nhưng nếu theo liệu trình chắc cũng dài và tốn kém, liệu dùng BHYT họ có ý kiến gì nhiều ko nhỉ? MN từng đi viện này rùi tư vấn mình với, nên bồi dưỡng cho y bác sĩ thế nào ạ? tk mn!!!
Mình chưa chữa bệnh này Nhưng thấy mọi người cũng hay đến đây chữa Mình đi viện y học cổ truyền toàn đi bệnh nhẹ thôi (ơn giời chưa bị bênh nặng gì cả) Toàn đi Bảo hiểm y tế và chửa phong bì lần nào Mẹ nào biết vào giúp mẹ nó này
Nên có ít nhất 1 cái bảo hiểm dù là xã hội hay nhân thọ. Với người đang đi làm thì BHXH chắc chắn rồi nhưng nếu Cty ấy nợ BHXH thì nên xem lại vì mình đã bị trừ lương hàng tháng rồi, Cty mà nợ BHXH mình cũng chả chốt được gì?. Với người đang phải đi gửi BHXH thì nên xem bảng này của mình xem ổn ko nhé. Nữ đang ở tuổi 25 1. Nếu tham gia BHXH mà phải đóng 100% Lương đóng BHXH: 3,000,000 Phí đóng 1 tháng 100%: 975,000 = 3.000.000*32.5% 1 Năm hết: 11,700,000= 975.000*12tháng Sau 20 năm 234,000,000 =11.700.000*20 năm.Ta mới 45 tuổi. Nếu ta ra đi thì tiền tử tuất là 10 tháng lương cơ bản theo quy định nhà nước, hiện nay là 1.150.000.đ*10=11.500.000đ. Nếu con chưa đủ 18 tuổi sẽ được Nhà nước nuôi đến 18 tuổi với mức chu cấp 50% mức lương cơ bản Nhà nước quy định: 575.000đ/ tháng Lương hưu 1,950,000 5= 3.000.000 *65% Chờ đến 55 tuổi mới được lĩnh lương hưu 2. Nếu tham gia BHNT Tham gia BHNT ở tuổi 25 với SP Tự do mơ ước đóng phí 12 năm. Với số tiền tương đương Phí đóng 1 tháng 1,150,000. Phí đóng 1 năm 13,800,000. Phí đóng 12 năm và bảo vệ đến tận năm 99 tuổi (có thể rút trước tiền): 165,600,000. Ta được bảo vệ ngay từ bây giờ: + Nếu ta ra đi do ốm đau, bệnh tật có ngay 400tr + lợi tức ở từng thời điểm trong vòng 12 năm + Nếu ta ra đi do tai nạn có ngay 600tr + lợi tức ở từng thời điểm trong vòng 12 năm; + Và nếu ốm đau nằm viện qua đêm được 400N/ngày Sau 20 năm 300,000,000 Giá trị tài khoản của HĐ bảo hiểm khoảng 300tr. Rút hết và gửi Ngân hàng với LS hiện tại 6%/năm 1,500,000 Coi như lương hưu hàng tháng ở tuổi 45 + Nếu để đến tuổi 55 giống như BHXH. Giá trị tài khoản của HĐ bảo hiểm khoảng 590,000,000đ .Nếu Rút trước 460.000.000 và gửi Ngân hàng với LS hiện tại 6%/năm 2,300,000 Coi như lương hưu hàng tháng ở tuổi 55. Mọi quyền lợi vẫn được đảm bảo. Như nằm viện được 400N/ngày, và nếu ta ra đi bất cứ lúc nào cũng nhận được 200tr + số bảo tức còn lại ở thời điểm đó nếu ta rút trước rồi
- dạ nằm viện đc 400n/ngày, bị bệnh mà phải nằm viện họ cũng tính tiền giường hơn 400N rồi. Chưa kể đến chi phí điều trị khi nằm viện cũng khoảng 5 đến vài trăm triệu. Mua BHNT chỉ bảo về rủi ro nhất khi mình qua đời thui à (((
cơ quan mình họ lên danh sách nhân viên chính thức và hợp đồng, vẫn đóng cùng cty nhưng mức đóng cao hơn bạn ạ, mọi ng mất hơn 200k thôi mình mất gần 1tr luôn , bạn có thể liên hệ trực tiếp với các văn phòng BHXH bạn ạ ^^
Thì nếu như phải nằm viện, BHNT sẽ thanh toán cho em 400k/ngày tiền giường mà! Rồi một số các chi phí thuốc men, điều trị ... cũng nằm trong danh mục được BHNT bồi hoàn mà! Và tất nhiên là khi tắc tử thì BHNT cũng thanh toán tiền mà em!
e có mấy ng quen đóng BHNT, đến lúc đi mổ ruột thừa viện phí hơn chục tr mà chỉ thanh toán có mấy trăm k 1 ngày, gọi điện lên các kiểu thì nv bảo là ko nằm trong hạng mục thanh toán, sau đó cũng thôi luôn ko đóng nữa, cũng chẳng biết vì sao nhỉ? Rồi có chị làm cùng cơ quan mua BH cho con, xong con ốm vào viện khám, lần đầu thì bồi hoàn, lần 2 và lần 3 mất tăm luôn, gọi đt các kiểu làm việc vài lần cũng chưa thấy kết quả . Chắc giờ có nhiều cty bảo hiểm quá, ng dân cũng bệnh nhiều quá nên họ ko TT c nhỉ. Vì bv thì của nhà nước, BH của tư nhân, lúc bệnh vẫn phải đóng tiền bt, sau mới mang giấy tờ các kiểu ra BH thanh toán, kể cũng phiền, có lần đc có lần ko..., mỗi bv lại 1 kiểu thủ tục hành chính, có khi bên bảo hiểm phải yêu cầu bệnh nhân có giấy nọ giấy kia họ mới TT (mặc dù hóa đơn đầy đủ), mà bệnh viện họ ko cấp hoặc phải chờ đợi rất lâu họ mới cấp thì cũng vô cùng mệt mỏi, e c nghĩ cứ đi BHYT bình thường đc giảm trừ luôn và ngay còn sướng hơn
Bạn có bé chưa Hôm rồi mình đọc tìm hiểu về bảo hiểm thấy bảo đóng 3 tháng trong vòng 12 tháng trước sinh là được hưởng thai sản rồi Lâu rồi cũng ko nhớ rõ lắm
Vất vả rồi Mình cũng dính đợt bé đầu, công ty hứa đóng bảo hiểm xong đến lúc sinh rồi vẫn chưa được đóng Đủ các loại lý do đưa ra Đúng là thiệt thòi
cty e cũng thế đây. tại cũng mới vào được 4 tháng. giờ xếp nói là cty ccó đóng nhưng chỉ đóng cho những người có cống hiến lâu dài chứ.hic. xếp sợ mình làm đến gần lúc sinh rùi nghỉ ấy. mà e bảo e đóng 100% cũng ko thấy nói gì. nản quá. cty mn có đóng hộ dc ko