Ðề: Tiết canh, nội tạng - các mẹ cẩn thận nhé!!!! Hihihi, ngon mà mẹ nó, đầu tháng ăn tiết canh ngan đỏ nhắm đây
Ðề: Tiết canh, nội tạng - các mẹ cẩn thận nhé!!!! chết thật vợ chồng e rất nghiện mấy món này, nhất là lòng lợn, e đang bầu bí lại càng thèm.. đợt rồi k chịu nổi ăn mấy lần ko bít có sao k..hjc hjc.. thèm quá
Ðề: Tiết canh, nội tạng - các mẹ cẩn thận nhé!!!! ăn ở hàng quán họ làm bẩn lắm chị à. Bố em về kể, đi ăn cháo lòng nhìn thấy bát tiết canh lợn có nhúm lông ở giữa. Khiếp ơi khiếp, rợn cả tóc gáy
Ðề: Tiết canh, nội tạng - các mẹ cẩn thận nhé!!!! Sao mẹ lại cho con ăn tiết canh khi đang ở cữ và nuôi con nhỏ nhỉ? mình tưởng các cụ phải kiêng lắm chứ. Mình thì chả dám động vào mấy thứ đo đỏ đó. Cảm ơn chủ top chia sẻ.
Ðề: Tiết canh, nội tạng - các mẹ cẩn thận nhé!!!! ăn ít thoai nàng à, đợt có bầu mềnh cũng ăn suốt,trộm vía, con yêu k bị sao
Ðề: Tiết canh, nội tạng - các mẹ cẩn thận nhé!!!! Các bố mẹ nào mà nghiện lô lô ti ca ( cháo lòng tiết canh) thì bảo tránh xa chắc hơi khó , còn nội tạng thì Tây nó không ăn , nhưng Ta thì lại là một trong những món nhậu , văn hóa ăn uống rồi bảo cẩn thận là nên uống thuốc giun 3 tháng 1 lần nếu ăn quá thường xuyên , còn không thường xuyên lắm thì một năm hai lần tẩy giun( mà phải uống loại tẩy được cả sán ) , may mà tớ không nghiện cái nì .
Ðề: Tiết canh, nội tạng - các mẹ cẩn thận nhé!!!! hee, đến lúc đấy vì con cóa khi mình lại bỏ được ấy chứ, giống e, thèm nhắm mà chẳng dám sờ vào huhuhu
Ðề: Tiết canh, nội tạng - các mẹ cẩn thận nhé!!!! bác sỹ có nói tại ăn tiết canh không? hay tự chị ấy nghĩ thế ạ. Em rất thích ăn tiết canh mà, hồi sinh tít em cũng ăn nhưng mà trộm vía, chưa thấy gì, bà chị em mới sinh xong cũng ăn luôn đc ấy
Ðề: Tiết canh, nội tạng - các mẹ cẩn thận nhé!!!! nhìn thấy thì sợ thật nhưng ko có vẫn ăn, Em thích tiết canh lắm.
Ðề: Tiết canh, nội tạng - các mẹ cẩn thận nhé!!!! ui, hum đó đi khám mình còn nghe bà bác sỹ mắng sa sả vào mặt ý, hết cả hồn
Ðề: Tiết canh, nội tạng - các mẹ cẩn thận nhé!!!! món này mình không bao giờ dám ăn, dù nhà tự làm, còn ông xã lại là món khoái khẩu, trái ngược nhau hoàn toàn, hạn chế ông chả được.
Ðề: Tiết canh, nội tạng - các mẹ cẩn thận nhé!!!! tốt nhất là nên kiêng hết cho qua cữ con cứng cáp thì hãy ăn gì thì ăn nhé các mẹ ko nên chủ quan nhé
Ðề: Tiết canh, nội tạng - các mẹ cẩn thận nhé!!!! đúng đây, con e 9m roài mà e cũng chưa dám măm đây, thèm
Ðề: Tiết canh, nội tạng - các mẹ cẩn thận nhé!!!! chẳng biết là như thế nào.Nhưng cứ cẩn thận thì hơn.Thực hiện ăn chín, uống sôi là ok nhất hì hì
Ðề: Tiết canh, nội tạng - các mẹ cẩn thận nhé!!!! mới rồi e đi ăn lẩu dê cùng cty trong đó có món tiết canh dê @@
Ðề: Tiết canh, nội tạng - các mẹ cẩn thận nhé!!!! nhà mít ăn uống cẩn thận lắm,hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Ðề: Tiết canh, nội tạng - các mẹ cẩn thận nhé!!!! e lại rất khoái cái món tiết canh và nội tạng! tranh thủ giờ chưa chồng con bấu bì chén thôi ko mấy nữa muốn ăn cũng phải cố nhịn
Ðề: Tiết canh, nội tạng - các mẹ cẩn thận nhé!!!! Ui zùi ui, đúng món em yêu thích, nội tạng ấy. Òa òa, phải chú ý, thường các mẹ mang bầu thì k ăn tiết canh rùi, nhưng mà nội tạng thì thi thoảng vẫn chén, nguy hiểm nhỉ
Ðề: Tiết canh, nội tạng - các mẹ cẩn thận nhé!!!! em ko ăn tiết canh, ko ăn nội tạng!!!!!!!!!!!!!!hĩ, em sợ sán lứm!!!!!!!!!!!!