Ðề: Tiết kiệm thời gian! Uh,trộm vía, bé đầu chị nuôi đến khổ, chắc chẳng có e bé nào khó tính và lười ăn, hay trớ như bé nhà chỉ. Ngày ngủ trên tay mẹ, đêm nằm trên người mẹ mới ngủ,,, ăn thì toàn 10 với 20ml sữa một lần, hay khóc lóc, khó tính, trớ liên tục,,, vất vả lắm. Nhưng đến bé thứ 2 này thì khác hẳn. Cài gì cũng dễ, trộm vía. Cũng may chị có giúp việc quen, trông từ e bé đầu đến bé thứ 2 nên 2 bé cũng nghe lời chị và mẹ. Chị rảnh rỗi là rảnh rỗi cv ở cơ quan thôi. Chứ các cv khác thì cũng tàm tạm. Kinh doanh bây giờ khó khăn mà chị lại không muốn lẫn lộn cv cơ quan và cá nhân. Nên thấy rảnh rỗi quá. phí thời gian,,, chắc lại đi học cao học vậy. mà chị cũng mới mở thêm dịch vụ đổi đồ cũ lấy đồ mới phục vụ các mẹ có hoàn cảnh khó khăn hơn. Nên cảm thấy vui hơn vì giúp được nhiều người.
Ðề: Tiết kiệm thời gian! Cảm ơn cả nhà đã động viên mình. Tự dưng qua LCM mình lại này sinh được ý tưởng làm giúp được nhiều người hơn thông qua việc làm nhỏ nhưng ý nghĩa. rất mong nhận được nhiều sự ủng hộ của cả nhà.