mẹ ck e cho mảnh đất dưới văn điển mà, e nhờ ông cậu tính vs xây hộ, dự định là xây 3 tầng mà chuẩn bị đc có khoảng 600 tr thui, trong đó bme 2 bên hỗ trợ vk ck e 1 ít còn đi vay khoảng 1/3 nữa c ạ. chả bít là có đủ không đây. Hihi
ùi cái team của ck e bé tí mà, thực ra chả phải là công ty mà nhóm ý có 2 anh thành lập xong ck e vào nữa, giờ ck e vừa làm vừa hướng dẫn mấy mem mới của nhóm thui, lão nhà e thik ổn định, ngại thay đổi chứ đợt trc đứa bạn e nó bảo về làm vs nó nó trả 15tr rùi mà ck e k đi. E thì đi làm lương thấp thi thoảng lại kiếm việc về làm thêm nên có tháng cũng kiếm đủ tiền điện nước c ạ, hihi, đi làm công ăn lương chả bít bjo mí giàu đc
ừ, mà thôi làm đủ tiêu còn thời gian cho vợ con, như nhiều người lo kiếm tiền chả có time cho gia đình lúc ấy lại mệt hơn. Mn mong con thì vào đây này: Code: https://bachungy.vn/cac-bai-thuoc/hiem-muon-cham-chua-tit-de/ https://www.facebook.com/groups/1538944596428558/ thấy nhiều mẹ làm theo bài thuốc đấy có hiệu quả lắm.
thế là ổn rồi, bố mẹ hai bên hỗ trợ, nội ngoại cỡ 3-400, hai vợ chồng cuối năm là có hơn 200 rồi,, có khi ko phải vay nữa ý ,, hi
hihi, e cũng đang làm mấy bài đạp xe vs xoa bụng của bác này đây, mong là có hiệu quả. nhà e từ lúc sảy cũng thả 3 tháng rùi mà mãi chả thấy gì, hichic
ối làm có đâu, chắc ông bà hai bên hỗ trợ khoảng 150 tr thui c ạ, còn toàn vk ck e đi vay vs lão ck e bao ứng lương 6 tháng trước đấy chứ. Nhưng mà tới thang 9 e mới bắt đầu khởi côn, chả bít có kịp tết không đây,, từ giờ tới lúc ấy cố gắng tiết kiệm cho tròn 200. hihi
Còn tuỳ thuộc vào sức khỏe của con nữa mn ạ. Nếu con khỏe e tính gia đình e sẽ cố gắng chi tiêu trong khoảng 10 triệu ( kinh tế nhà e cũng hạn hẹp nên phải thắt lưng buộc bụng). Nói chung e nghĩ nếu thu nhập nhà e 15-17tr e sẽ cố gắng tiết kiệm 3-5 triệu
Chắc hơi khó khăn xíu. Vì nhà e cũng 2 vc k phải thuê nhà tháng tiêu cũng hết 5-6 triệu rồi. Đấy là còn lên kế hoạch tính toán từng tý. Mà đấy là chi hàng tháng, chưa kể sắm sửa đồ đạc trong nhà hay đi du lịch đâu nhé
Hihi nhà e đây, thuộc thành phần nghèo rớt mùng tơi. Lúc cưới ck lương ck 6 triệu, e bán hàng onl được 1-2 triệu/ tháng thôi. Mà giờ cưới nhau được 10 tháng để ra được 37 triệu ( trong đó quỹ đen của e 17 triệu còn quỹ công khai là 20 triệu). Nhà e may mắn k phải thuê nhà, còn vợ chồng son. Cũng đang lo có bé thì sống sao nhưng may quá chồng e tháng trước vừa được tăng lương lên 7 triệu. E thì làm thêm nhì nhằng linh tinh kiếm thêm được 1 triệu nữa cộng với bán hàng nên lại có đồng ra đồng vào. Nhưng e thấy chịu thu vén chút thì cũng k đến nỗi k sống đc đâu ạ. P/S : À quên chưa kể mấy khoản ck làm thêm mỗi tháng trung bình khoảng 1 triệu và cả năm tính tổng thưởng của cty đc khoảng 8 triệu ( tính cả tết). E tính rồi tổng thu 10 tháng của nhà e khoảng 100 triệu tất tật
Căng phết nhỉ. Đúng là biết vun vén thì cũng dễ sống. Mình thu nhập cao hơn đằng ấy tương đối mà ko biết kiết kiệm nên thấy chẳng đâu vào đâu hết.
Ui vk ck son thôi c ạ. Có con thì chẳng biết thế nào mà tính. Trộm vía khỏe thì tốt, chứ ốm đau bao nhiêu chả thiếu. Nên vk ck e cố để lúc chưa con cái. Có j lúc khó khăn còn lôi ra. Đc cái lúc cưới e cũng đc cho 1,3 cây vàng ( nhà e cho 7 chỉ, nhà ck cho 8 chỉ nhưng htrc cần e bán mất 2 chỉ rồi) nên cộng với tiền mặt tích lũy giờ cũng tạm yên tâm. Tính ra chắc cũng đc chừng 80 triệu
nghe các mẹ lo toan mà e thấy hoang mang quá e đi làm tháng 5 trịu, tập tành bán onl cũng lãi gọi là đủ tiền xăng xe thui ny e ổn hơn e nhìu, ổng giục cưới mà mình tự ti quá các c ơi
thế là mn chi tiêu hợp lý rùi, nhà mình cơ bản phải lo công việc 2 bên, bên nhà m có mỗi 1 mình nên việc gì cũng tới tay, còn nhà chồng thì vừa cưới xong 1 tuần bà nội mất lại thêm tiền với mẹ chồng lo cho bà, vì bà nội có mấy ng con nhưng chả nhà nào lo đc, làm mẹ ck mình phải tự lo tất. Giờ tháng cứ cố đinh đưa mẹ ck 3tr5 để bà lo cho ăn uống các thứ. Cuối tuần lại về quê xách rau vs xin gạo của bme đẻ, tháng giờ hà tiện cũng mất 6 -7tr rùi
Vâng, ck e làm ở đấy 3,4 năm rùi. Mấy anh sếp ck e cũng tạo điều kiện lắm, đợt trước mấy ông ý đã bảo là nếu cần giúp đỡ thì cứ ới các anh sẽ hỗ trợ mà. E thấy anh chồng e tính thì đủ, vì tầng 1 nhà e xây thấp như kiểu tầng trệt để có chỗ để xe thui, chủ yếu tầng 2,3 thui.
nhà mình từ đầu năm tới giờ k dư 1 đồng nào, huhu, hết mẹ ốm lại tới con đau, có bao nhiêu tiền gửi bệnh viện hết rồi
Ở HN tiền đó làm gì mà tiết kiệm được? Nhà mình 2 con nhỏ + đang bầu 1 đứa nên tháng nào cũng hơn 20tr. Lương mình thì bèo bọt, 6tr/tháng nên còn lại bao nhiêu ông chồng hứng hết. Nghĩ nhiều lúc cũng tội ông ấy.