Hiz nghe chừng khó nhỉ. Vk ck e chưa con cái tháng chi tiêu cứng đã phải 7 triệu ( k thuê nhà) rồi. Mà lạ thật, càng ngày em càng thấy lắm thứ k thể k chi. Cách đây 1 năm mới cưới tháng tiêu 2vk ck 5 triệu thấy bình thường mà giờ thắt chặt vẫn phải lên 7 triệu
các mẹ gioi tiết kiệm thế vk ck e có đồng nào sào đồng đấy ( con thiếu) đang nghĩ cách tiết kiệm đây ah
nàng ngắt ngọn luôn đi Chi tiêu = Thu nhập - Tiết Kiệm, chứ đừng TK kiểu Thu nhập-Chi tiêu nữa Kiểu như nhận lương, cắt nghéo 500K (đến vài triệu) cất đi, coi như ứ có, thế là TK thội
Chả hiểu sao hồi mới cưới tháng vk ck e tiêu có 5tr thôi ý. Giờ ck tăng lương đc thêm 1tr, vk thu nhập tăng thêm cũng 1tr. Hí hửng là có để ra 2tr rồi thế mà khoản nọ khoản kia lại cứ hết veo
Mợ hai ơi mợ ko phải thuê nhà mà. Hồi nào giờ nhà chị thuê nhà có 2 vc thôi cũng chỉ hết 5tr 1 tháng, còn lại để ra được. Năm ngoái cũng để đc 700tr, Nhwung năm nay có con nhỏ vào mỗi tháng bạn ý ngốn ít nhất 5tr rồi, đấy là ko đau ốm, ốm 1 cái đi ra viện rồi về mỗi lần cũng 1, 2tr rồi, chóng mặt lắm. Tính ra 3 người mỗi tháng tối thiểu 15tr chi phí cơ bản. Nuôi con tốn lắm em ạ
hihi, thì e bảo e k phải thuê nhà mà, còn tiên ăn uống sinh hoạt 1 tháng e đưa mẹ ck cố định 4 triệu. còn xăng xe đi lại đợt ý e làm tận long biên 1 tháng tầm 500k xe của vk chưa nói gì tới ck, rồi đang cái tuổi cưới xin cỗ bàn tháng cũng 1 - 2 tr ý chị. Sang năm nhà e cũng có bé mà tính như chị thì chả để đc đồng nào mất, hichic, năm nay con xây nhà tết xong lại gánh 1 đống nợ nữa
các mẹ giỏi quá. mình kết hôn 5 năm sinh liền 2 con, mình chồng đi làm, mình mới đi làm được 20 ngày nay, mình chưa bao giờ có tiền tiết kiệm cả, bù lại chồng mình là người lo kinh tế từ a-z, thật may mắn là chưa bao giờ để cho vợ con phải thiếu thốn cả.
Từ năm nay trở đi mình sẽ chẳng thể để ra được đồng nào nếu không nói là lạm vào tiền tiết kiệm, buồn quá
chả có đâu bác ơi. nuôi con nhỏ mà bác. với lại em cũng không thích kiểu mẹ bống nó phải đắn đo giữa hộp sữa và cái váy nên cũng không khắt khe gì về chi tiêu cả. theo em là có tiêu được tiền mới có kiếm được tiền bác ơi. miễn là chi tiêu thỏa đáng không hoang những khoản không đâu là được còn cứ mua sắm bồi vào người với sắm sửa về nhà thì em cho thoải mái bác ạ
Gần cuối năm rồi, chắc năm nay nhà em để dư ra được hơn 4 tỉ. Có thêm thằng cu ăn tiêu cực phóng tay nhưng kiếm cũng nhiều hơn hẳn năm ngoái. Đúng là có con có lộc
nhà em cũng chẳng tk được đồng nào cả, cứ tình hình này thì ko biết bao giờ mới có cái lều mà ở, hichic