Ðề: Tiết kiệm, tiết kiệm và tiết kiệm! Thế này là thu nhập nhà mẹ nó rất khá đấy chứ, cứ phải có động lực thế mình càng TK mẹ nó ạ...
Ðề: Tiết kiệm, tiết kiệm và tiết kiệm! hàng tháng e pải tiết kiệm thôi chứ cứ tình hình này đến già chả có đồng nào mất
Ðề: Tiết kiệm, tiết kiệm và tiết kiệm! cái hồi mới lấy nhau lương 4T hai vc, hàng tháng nhận lương xong là hết cứ ngồi ngẩn ngơ ngơ ngẩn tính rồi chả biết bao giờ mới có 10T TK ...hic...
Ðề: Tiết kiệm, tiết kiệm và tiết kiệm! Có mục tiêu rồi chúc chị đạt được và nhiều hơn thế thì càng tốt nhé. Năm nay e phải sớm rước em ngựa sắt về, tiết kiệm ty tý thôi. Còn nếu kiếm được trâu lạc thì đúng là em chả mong gì hơn mn ạ. \\/
Ðề: Tiết kiệm, tiết kiệm và tiết kiệm! Năm nay phần đấu lo cho tập 2 và trẻ mấy cục nợ nho nhỏ chứ chẳng dám mơ tiết kiệm gì
Ðề: Tiết kiệm, tiết kiệm và tiết kiệm! Phục mẹ nó quá. Em có con rồi mà chẳng tiết kiệm được gì cả. Hix.
Ðề: Tiết kiệm, tiết kiệm và tiết kiệm! chắc cũng phải đề ra mục tiêu rõ ràng như mẹ nó thôi thời buổi kinh tế khó khăn haizzzzzzzzzzz
Ðề: Tiết kiệm, tiết kiệm và tiết kiệm! các mẹ thật đáng ngưỡng mộ. giờ em chỉ mong từ giờ đến cuối năm có thêm cái sổ 45tr...
Ðề: Tiết kiệm, tiết kiệm và tiết kiệm! vào topic thêm động lực tiết kiệm ạ em chỉ mong sao năm nay em trả hết nợ ngân hàng thôi, có đc chút đỉnh mà lấy chồng Nhưng xem ra khó quá
Ðề: Tiết kiệm, tiết kiệm và tiết kiệm! ôi, gia đình đáng để bao mẹ mơ ước. Thế là mẹ nó vun vén gđình giỏi lắm rồi. E giờ mơ ước tấc đất cắm rùi mà chả có đây này. chúc mẹ nó som dat duoc muc tieu nhé
Ðề: Tiết kiệm, tiết kiệm và tiết kiệm! hic, mình cũng cố gắng TK mẹ nó ạ. Chì vì hồi phổ thông gia đình mình nghèo lắm...có lẽ do thấm cái nghèo nên chỉ biết cố học và phấn đấu cố gắng cho con mình một cs đầy đủ. Cũng may ox thông cảm chia sẻ cùng (dù việc nhà thì cũng hơi lười) Mình thích ở biệt thứ lắm í, mơ ước từ bé...có sân vườn trổng rau sạch...vẫn biết mơ là mơ nhưng mà cứ thế để mình có động lực cày
Ðề: Tiết kiệm, tiết kiệm và tiết kiệm! con ng ta lớn lên từ nghèo khó vẫn có tính chăm chỉ, chịu thương chịu khó và biết nghĩ sâu hơn những ng khác bạn nhỉ chúc ước mơ của bạn thành hiện thực h tớ chỉ ước nhà tớ mau tra rheets nợ của chồng thôi
Ðề: Tiết kiệm, tiết kiệm và tiết kiệm! uhm nhà mình bmẹ cũng nghèo, hồi bé vất vả lắm. nên cũg thấm thía cảnh con nhà nghèo. Giờ fải cố gắng cho con sau này đc no đủ và cũg để đỡ đần bmẹ mình nữa. cố lên nào
Ðề: Tiết kiệm, tiết kiệm và tiết kiệm! huc. vc e thì cũng đang còn cày bừa để lo trả nợ cho bố mẹ chồng đây chẳng biết bao giờ mới có nhiều tiền lo đc cho mình
Ðề: Tiết kiệm, tiết kiệm và tiết kiệm! Mn giỏi quá, phục thật đấy, mình ko phải lo nhà lo cửa gì mà cũng ko tiết kiệm được, lúc nào cũng hô hào tiết kiệm mà tháng nào cũng phát sinh khoản này khoản nọ hết nhẵn. Mình đang tính có khi hằng tháng cứ trích ra 1 ít rùi tống vào tài khoản, ko rút ra để tích lại mà ko biết có làm được ko
Ðề: Tiết kiệm, tiết kiệm và tiết kiệm! Nể mẹ nó quá đi mất. Làm sao để em đc như mẹ nó đây Em chi tiêu tùm lum lắm luôn (