Ðề: Tiết kiệm, tiết kiệm và tiết kiệm! Mình thấy khi son trẻ ko có tính TK thì khi có gia đình khó tk lắm... Cổ vũ cho mẹ nó có một kế hoạch tk cụ thể: Để đạt đc ,các mẹ ko nên đề ra chỉ tiêu cao quá nhé, luôn nhìn mốc đã đạt của năm trcs mà phấn đấu. Chơi họ cũng là một phương án hay, nhưng nhớ rủ mấy chị em cùng CQ nhé, kẻo gặp phải mấy bà xù thì chết đấy! Nên đổi tiền mới cứng cất trong ví: hạn chế tiêu linh tinh- soạn quần áo túi giày vào các ngày nghỉ:để lúc nào cũng nhìn thấy đã có rất nhiều rồi-mua các thứ cần thiết nhiều tiền như sữa , đồ tiêu dùng khi có thể- tránh đi ST bán buôn vì thấy rẻ sẽ khuân về rất nhiều và kq là ko sài hết đc...và khi chưa đủ gửi tk thì mẹ nó đổi ra dola sẽ ko bị tiêu linh tinh... Xin chia sẻ KNTK với mẹ nó!
Ðề: Tiết kiệm, tiết kiệm và tiết kiệm! Chúc mừng thành quả của mẹ Mắm ngon ! Và quả là vợ chồng bạn ấy có ngôi sao may mắn chiếu trên đỉnh đầu! Nhưng cũng phục vì biết chớp thời cơ... Ở đời nhiều khi nên nắm bắt những thời cơ vụt lóe sáng!!!!
Ðề: Tiết kiệm, tiết kiệm và tiết kiệm! Mẹ nó giỏi lắm nhé, em có lúc cầm gần tỷ trong tay nhưng muốn mua cái 1,5ti thế là chẳng giải quyết dc gì.
Ðề: Tiết kiệm, tiết kiệm và tiết kiệm! ui , vc mẹ này tính giỏi thật, đúng là thuận vợ thuận chồng tát bể đông cũng cạn ^^, ngưỡng mộ thật
Ðề: Tiết kiệm, tiết kiệm và tiết kiệm! Các mẹ chia sẻ thêm kinh nghiệm tiết kiệm và bài toán tài chính gia đình đi ạ. Em đang quan tâm lắm nên lót dép hóng các mẹ tý đây ạ..............
Ðề: Tiết kiệm, tiết kiệm và tiết kiệm! Chia sẻ với các mẹ , e cũng có bao nhiêu tiêu bấy nhiêu, mà còn bị thấu chi nè. Nhưng em từ tết cũng tiết kiệm được một cái sổ nhỏ (tiền mừng tuổi của nhóc). Em mua một con heo, mở đầu xôm em đút 1tr vào đó nuôi heo, rồi ngày nào thích thì lại nhét 100k vào, hôm nay muốn đi gội đầu ngoài hàng vì lạnh quá, nhưng trưa về nhà tiếc xèng lại tự gội, suy ra e sẽ đút 50k vào heo, hehe... Từ tháng 9/2013 e mua trả góp quả ipad 4, vậy là phải trả khoảng 1.5tr/ tháng trong 1 năm thì xong vụ ipad. Còn một bà gv nữa, 3tr/ tháng nữa.. Mấy tháng nữa con em được 2 tuổi e sẽ cho cô ý nghỉ rồi tống nó đi học vậy. Haiz, tiết kiệm tiết kiệm, cố lên. Mục tiêu của em là nuôi heo 3 tháng đập 1 lần, làm quả sổ tiết kiệm nho nhỏ, hí hí. Tích tiểu thành đại, mình cứ AQ vậy nhé
Ðề: Tiết kiệm, tiết kiệm và tiết kiệm! Mẹ nó quá giỏi. Lương em hiện giờ thì không đủ khả năng như mn nhưng cũng cố gắng tích cóp chứ không thì cứ phòng trọ và nhà thuê hoài thôi.
Ðề: Tiết kiệm, tiết kiệm và tiết kiệm! mục tiêu của mình là năm nay phải để ra dc khoảng 90 triệu. Mục tiêu như thế vì hiện tại mình có 60 tr nên muốn có thêm 90 cho tròn thành 150 tr Hiện tại mình đang chơi 2 bát họ tương chợ đến lúc lấy là cũng gần đủ cái mục tiêu đấy rồi. vì lấy nhau xong bố mẹ cho nhà , con còn bé nên cũng k tốn lắm giờ chỉ tiết kiệm thôi. phải đề ra mục tiêu vì mình tiêu hoang vào khoản ăn uống lắm
Ðề: Tiết kiệm, tiết kiệm và tiết kiệm! cố lên mn nhé hihi em cũng đang mún học theo mn quá mà ko được
Ðề: Tiết kiệm, tiết kiệm và tiết kiệm! chúc chị sớm đạt được mục tiêu năm 2014 nhé. e cũng đặt mục tiêu tiết kiệm cơ mà luơng thấp nên mục tiêu cuối năm tiết kiệm 20 triệu thôi
Ðề: Tiết kiệm, tiết kiệm và tiết kiệm! Mục tiêu của e năm 2013 của mình đã hoàn thành.mục tiêu của mình năm nay là mình định mở tk ngân hàng tiết kiệm tích cóp hàng tháng mỗi tháng 3 tr trong vòng 1 năm và 1 tk tiết kiệm cho con mỗi tháng 500k.đang dự định như thế mà ko biết có hoàn thành được ko?mn ủng hộ mình với nhé để mình hoàn thành mục tiêu.
Ðề: Tiết kiệm, tiết kiệm và tiết kiệm! Cố lên chị, em cũng định để dành 3tr/tháng mà không biết có nổi không.
Ðề: Tiết kiệm, tiết kiệm và tiết kiệm! Mình cũng muốn đề ra mục tiêu tiết kiệm lắm nhưng mà lần nào cũng đổ bể vì cả tỉ lý do. - Năm đầu tiên lấy ck, lương thấp, ck chưa có việc làm, cả năm tiết kiệm đc 20tr thì nghe ck hót hay về nghề nghiệp mang lại nhiều lợi nhuận---> đưa hết tiền cho ck đi đầu tư. Kết quả là bị lừa vì Cty theo dạng bán hàng đa cấp - Năm thứ 2 Sinh con và chạy việc cho ck vào làm nhà nước----> hết xiền - Năm thứ 3 Ck làm mất xe máy và vợ chuyển việc làm - Năm thứ 4 bị nhỡ kế hoạch nên sinh đứa thứ 2 và cho đứa lớn đi mẫu giáo. - Năm thứ 5: Nuôi 2 đứa con nên ko hở ra đc đồng nào cả, có tháng đi viện đến 4 lần hic Năm nay sợ ko dám đặt ra mục tiêu nữa cả nhà ak
Ðề: Tiết kiệm, tiết kiệm và tiết kiệm! ui các mẹ vẫn còn tiết kiệm được ít,chứ hai vợ ck em năm nào cũng ra chỉ tiêu mua đc 1 cây mà đều tịt!
Ðề: Tiết kiệm, tiết kiệm và tiết kiệm! Mình chẳng tiết kiệm được nên kiếm được kha khá năm rồi lại đi chơi đây đó hết.
Ðề: Tiết kiệm, tiết kiệm và tiết kiệm! cô ơi ngại quá chồng cháu dạo này đi công tác suốt hihi mai em gái cháu đi giao hàng cháu nhờ em gái cháu qua lấy nồi cho cháu nhé hihi lỡ hẹn với cô ngại quá, hix còn câu chuyện của cháu ạ mới có phần đầu giờ thì sắp tập 2 cháu nghén mệt nên nghỉ ở nhà KD nhì nhằng kiếm đủ tiền tiêu vặt, còn tiền trả nợ giao thẳng cho chồng, tháng mang tiền về cháu cóp lại trả nợ đó cô ạ,
Ðề: Tiết kiệm, tiết kiệm và tiết kiệm! Đấy là phần đầu mà, giơ fthif sắp tập 2 mình phải nghỉ việc ở nhà chăm con vì nghén ngẩm con nhỏ cũng ốm quá, nên giờ thất nghiệp KD mắm cũng chỉ đủ tiền tiêu vặt, khoản nợ giao ắt cho chồng rồi lương, thưởng mang hết về vợ tích gó để trả
Ðề: Tiết kiệm, tiết kiệm và tiết kiệm! Năm ngoái em tiết kiệm ác lắm nên năm nay em quyết tâm phải tiêu nhiều cho nó cân bằng )))) đúng là kiểu 2 mặt của 1 vấn đề, với cả năm nay xây nhà, xin việc, thay đổi ngoại hình, học thêm chứng chỉ, cho con đi trẻ...nói thật là năm nay em ko có mục tiêu tiết kiệm ạ có khi còn nợ nần ý...chắc để năm sau...đúng kiểu tiêu nhiều xong lại đặt mục tiêu tiết kiệm )))
Ðề: Tiết kiệm, tiết kiệm và tiết kiệm! EM ủng hộ tiền tieu xong đặt mục tiêu tiết kiệm, nhà em dạo này ko có gì đột phá cả nên cứ năm tiết kiệm dc 200m tết về tiêu hết 1/3. rồi mấy năm cũng chỉ từng đấy chẳng ăn thua gì.