Ðề: Tiểu nhân ở môi trường công sở hy vọng bạn sẽ kiếm dc nhiều tiền và môi trg làm việc thân thiện hơn
Ðề: Tiểu nhân ở môi trường công sở Bây giờ mình vẫn trách mình hiền quá, bị 2 vc bắt nạt mắng chửi mình ko thương tiếc mà mình ko phản kháng. Đến giờ vẫn nghĩ tại sao mình lại tử tế bàn giao hết khi mình bị ngta đối xử với mình như thế? Hai ng đe dọa 1bà bầu...ko có chút tình người gì cả.
Ðề: Tiểu nhân ở môi trường công sở Vâng, tớ cũng hy vọng là các bạn kiếm đc nhiều tiền, để sau này làm chủ hoặc giám đốc sẽ thân thiện với nhân viên và đồng nghiệp hơn.
Ðề: Tiểu nhân ở môi trường công sở Kiểu cty gia đình mình đã từng làm, thực sự rất ức chế và bị bóc lột
Ðề: Tiểu nhân ở môi trường công sở nếu mình về thì sẽ phải đảm nhận bao nhiêu từ khóa bạn, chế độ lương lậu ra sao bạn có thể nói rõ hơn được không. vì seo theo dự án, mình chỉ có thể nhận được khoảng 10-20 từ 1 dự án thôi
Ðề: Tiểu nhân ở môi trường công sở Bạn ơi, tớ cũng muốn học hỏi về seo, có gì bạn chỉ bảo tớ với nha, bây giờ thất nghiệp ở nhà chờ sinh nên cũng muốn tìm tòi học hỏi 1 chút, thứ nữa là tớ làm bên chuyên mua hàng, đầu vào thì có nhưng đầu ra thì chưa biết làm thế nào, có gì bạn chỉ cho tớ vài chiêu nhé!
Ðề: Tiểu nhân ở môi trường công sở Nghỉ việc là đúng đắn ko có gì phải hối tiếc cả anh ah. Mình ko chết được khi ko còn làm chỗ đó. Có thể giai đoạn chuyển việc sẽ khó khăn anh kiếm việc làm tạm và tiếp tục xin việc. Trước em nghỉ ở cty cũ cũng phải 2 tháng sau mới xin được việc mới nhưng em ko ân hận vì nghỉ việc bởi còn cố ngày nào sẽ khổ ngày đó. Nhiều ng vì đồng tiền, vì sợ ko xin được việc nên chất nhận bán rẻ lương tâm, bán cả thân thể. Em thì ko. em phỉ nhổ vào những con ng đó. Đã làm thì ko có gì phải ân hận anh ah.
Ðề: Tiểu nhân ở môi trường công sở cái loại ý mình mà nghỉ thì đừng hỏi dọa bạn thôi, còn dọa mình thì ok. với lại mình thường cầm nhiều thứ quan trọng trong công ty, lương lậu vớ vẩn là xác định chúng mày đừng kinh doanh gì nữa, còn cái thể loại ý thôi bỏ đi bạn ak, mà hai vợ chồng nó quê ở đâu thế
Ðề: Tiểu nhân ở môi trường công sở Ừ thì t cũng cầm những giấy tờ quan trọng về các nhà cung cấp mà. 2 vc đấy lừa mình bàn giao xong mới giở bài kiện mà. Kiện củ khoai ý, tớ đến làm cũng ko đc kí hợp đồng lao động và cũng ko đc nộp bh. Theo luật lao động thì tớ kiện ngược lại ý. Cả cty có ai đc kí hdld và nộp bh đâu. Đòi kiện tớ tiết lộ thông tin của công ty vì tớ đăng nội quy lên fb á? Tớ biết 2 vc chỉ dọa tớ thôi. Nhưng xét về mặt tình cảm thì thấy vc này phũ, quá phũ.
Ðề: Tiểu nhân ở môi trường công sở Đúng bạn ạ. Nếu mình ko thoải mái thì nghỉ. Làm việc ức chế như thế thì nghỉ ngơi ở nhà cho xong.
Ðề: Tiểu nhân ở môi trường công sở seo k đơn giản như thế bạn ạ, nếu bạn có thể viết tin tốt, có thể kiếm việc cộng tác viết tin cũng nhiều chỗ họ thuê người viết tin mà. tầm 20-100k/1 tin tùy lĩnh vực, còn seo tổng thể, 1 là vất vả hai là thường có dự án, xong dự án mới có tiền, nếu nhận được có thể ứng được 1 nữa và lên top 2 ngày sang lấy tiếp. thực ra mình dọa sếp mình thôi, chứ tiền xong xằng phẳng mình cũng không mún phá làm gì, vì thực chất mình chỉ ức chế thằng chó trông nhà thôi, chứ sếp thì k ức chế lắm. còn dò mình làm seo ở công ty gần hai tháng, 1 số từ khóa mình đã đẩy lên top gần như hết, bây giờ mình thích chơi thì đơn giản thôi. nhưng thoai các loại người nịnh chủ cắm người ở xã hội nhiều mà, có cái họ có lộ bản chất ra không thôi
Ðề: Tiểu nhân ở môi trường công sở tiền thì k kiếm ở chỗ này kiếm chỗ khác, có đôi khi có nhiều người họ cứ nghĩ vứt tiền ra là được quyền trà đạp lên mọi thứ.
Ðề: Tiểu nhân ở môi trường công sở Bạn này giống mình quá, mình con gái có chịu nhẫn nhịn nhiều nhân viên mới vào thấy mình làm việc như vậy hỏi ra rồi thắc mắc sao mình cam chịu được như thế. Nhiều lúc mình thấy mình ngu, nhịn nhục quá, nhưng bây giờ muốn đi xin việc cũng không phải dễ. Giờ 30 tuổi đầu, đang tính đổi nghề cho đỡ cực, hix. Nộp hồ sơ mãi mà chưa thấy tin tức gì nên vẫn cam chịu gặm nhấm nỗi đau một mình. Giờ đi xin việc phải tránh xa công ty gia đình ra, nhưng còn tiểu nhân khác cũng khó tránh, không biết thế nào mà chọn bạn ạ
Ðề: Tiểu nhân ở môi trường công sở hì hì thực ra tính em nóng tính lắm, cái cơ bản là lúc phỏng vấn sếp đã giao cho một đống việc rồi, mà thực ra các bạn đi xin việc trách mất ông thất học ra, đằng rằng trong kinh doanh họ giỏi nhưng cái khoản bóc lột con người thì cũng bá đạo lắm, nên tránh đi thì hơn. sếp em đi ăn kẹo lạc, mẹ lấy 1,5k con lấy 2k. sếp còn nói ơ mẹ mày lấy tao có 1.5k thôi cơ mà. đi ô tô dùng iphone ngồi uống trà đá, kỳ kèo 500đ là các biết rồi đấy, sang trung quốc về mua 2 gói kẹo, chắc phải lấy búa đinh đập mới vỡ về cho anh em nhân viên ăn đấy, họ bá tên đạo, còn cái thằng bán lẻ, con chó trông nhà cho sếp, các bác cứ tưởng tượng tất cả anh em trong công ty đều nấu cơm, mà dọn cơm đến bác anh trai của sếp, còn dọn cơm như thường, lúc ăn nó khệch khạng xuống, ăn xong phủi đít đứng dậy. đi trà đá k bao giờ trả tiền, nói chung chủ nào chó lấy. đúng là vãi cái công ty, bảo sao nhân viên đi k bao giờ quay đầu lại
Ðề: Tiểu nhân ở môi trường công sở nếu em như bị như vậy em cũng đi khỏi cty ấy. kiểu cty cũng chuối củ, để những người như tay sai vặt kia phải làm việc thì hiệu quả đến đâu
Ðề: Tiểu nhân ở môi trường công sở Vâng, tiền có thể nâng nhân phẩm của mình lên nhưng không có quyền chà đạp nhân phẩm của người khác. Anh nghỉ việc là đúng đó ạ
Ðề: Tiểu nhân ở môi trường công sở mình cũng nghĩ thế mình bán sức lao động, chứ không bán nhân phẩm k ai được quyền chà đạp lên nó, tiền quan trọng, nhưng họ cứ nghĩ vứt ra tý tiền là thích làm gì thì làm đủ thứ.
Ðề: Tiểu nhân ở môi trường công sở • Tiền mua được ngôi nhà nhưng không mua được một tổ ấm • Tiền mua được đồng hồ nhưng không mua được thời gian • Tiền mua được chiếc giường nhưng không mua được giấc ngủ • Tiền mua được sách nhưng không mua được kiến thức • Tiền mua được thuốc nhưng không mua được sức khỏe • Tiền mua được địa vị nhưng không mua được sự nể trọng • Tiền mua được máu nhưng không mua được cuộc sống • Tiền mua được thể xác nhưng không mua được tình yêu Tặng anh bài thơ nhỏ mà mình cop nhặt trên mạng.