Các mẹ chắc đã từng nghe đến truyện ngắn "Xin lỗi e chỉ là con đĩ" của nhà văn Tào Đình Trung Quốc. những ai đã từng đọc không khỏi xót thương cho số phận éo le của nhân vật chính. Mình vừa đọc được thông tin là chúng ta sẽ được sống lại cái cảm giác đó khi câu chuyện nổi tiếng này được dựng thành kịch ở VN với dàn diễn viên nổi tiếng.Mình không biết liệu kịch có thể chuyển tải được nội dung và tình cảm của tác phẩm hay không? Liệu kịch có thể làm ngừoi đọc say đắm như sách hay ko? chúng ta có nên bỏ tiền đến rạp xem hay không chứ đây là tác phẩm nước ngoài đầu tiên mình chỉ đọc trong 1 đêm, rất độc đáo và giàu tính nhân vân.Mọi người cho ý kiến với nhé.
Hôm bữa có đọc báo nghe vụ này rồi. Nghe nói là đầu tư tiền tỷ để dựng kịch lận mà. Chắc là làm hoành tráng lắm đây.
thix thế nhỉ, mình đã đọc truyện này rồi, cảm động lắm. không biết kịch sẽ thế nào nữa. mình sẽ rủ ox cùng đi xem mới được.
Cũng tuỳ cảm nhận mỗi nguời thôi. Nhiều nguời đọc truyện này lại thấy hợp, cảm động, nguời lại thấy không hợp. Quan trọng là nguời đọc đồng cảm đuợc với nhân vật trong truyện. Bản thử tìm ebook đọc đi, sách thì bi giờ cũng hơi khó tìm đấy. Truyện cũng ngắn thôi, không dài lắm đâu.
đây là tiểu thuyết đầu tiên mình đọc đây, fải nói là ko thất vọng. thấy các mẹ có ai bít diễn viên ai đóng ko nhỉ? để còn bít mà đi coi nữa?
ôi thế àh, tiểu thuyết này đã có kịch rồi sao? mình đọc cũng lâu lắm rồi nhưng vẫn nhớ như in hình ảnh nàng Hải Âu, giờ nhắc lại cảm giác vẫn còn nguyên như mới đọc vậy. để xem kịch thế nào nhé.
Đọc tác phẩm trước rồi xem kịch hay là xem luôn không cần đọc nhỉ. Nghe mọi người ca ngợi tác phẩm này quá, chắc ra Tết kiếm truyện này về đọc vậy.
Ngày xưa nhỏ bạn nó đọc truyện này, thấy nó say mê, thấy tựa đề tưởng nó đọc truyện bậy, cũng tò mò xem thử, ai ngờ ghiền luôn. Giờ thì dựng kịch tại VN rồi, cũng nên đi xem thế nào cho biết.
mình đọc báo thấy nói Ngân Khánh và Lan Hương vai nàng Hạ Âu?nhưng sao lại 2 diễn viên đóng cùng 1 vai nhỉ? hình như thay nhau đóng hay sao ấy?
đúng rồi đó mẹ nó, kịch diễn nhiều suất mà liên tiếp nữa nên phải có 2 diễn viên thay nhau đóng chứ, ko thì sức đâu mà diễn cho hiệu quả được.
Hai tác giả Hoàng Vũ - Trang Hạ cho biết, kịch bản sân khấu đã làm hợp lý 20 điểm bất hợp lý trong cuốn tiểu thuyết mà bộ đôi này phát hiện trong quá trình chuyển thể.
Vở Xin lỗi, em chỉ là... công diễn: đợt 1 là ngày 12 và 13/3, đợt 2 là ngày 19-20-21/3, đợt 3 là ngày 26-27/3, tại Nhà hát Hòa Bình, TP HCM. mọi ngừoi ai đi xem rủ mình với nhé.
Tác phẩm làm nên một cơn sốt khi mới phát hành ở VN mà, nội dung cũng đời thường, gần với xã hội VN nên mới dựng thành kịch đấy chứ
mình đọc được một nửa rồi, công nhận tính cách nàg Hạ Âu này độc đáo thật. Đọc một mạch hết 8 chương.
Tìm được diễn viên để nhập vai nàng Hạ Âu này thật tốt cũng căng nhỉ. Tính cánh nàng Hạ Âu quá là đặc biệt đi.
Khi nào bắt đầu diễn, mẹ nó báo em với nhé, đọc truyện này lâu rồi, rất hay và xúc động, dựng thành kịch hi vọng sẽ không thất vọng. Dàn diễn viên là ai thế nhỉ
ui cha, tác phẩm này đã dựng thành kịch rồi à, chừng nào diễn thế các mẹ. Bx mình thích truyện này lắm.
đúng đấy, mình nghe nói kinh phí casting diễn viên cũng dữ dội lắm. Đạo diễn chọn Ngân Khánh vì cô ấy ngoại hình sáng sân khấu và diễn nội tâm tốt, còn Lan Phương thì bù cho những khuyết điểm của Ngân Khánh. Hi vọg là kịch sẽ mang chất lượng tốt.
vậy thì diễn như thế nào khi có tới 2 ngừoi đóng nhân vật chính trong một vở kịch vậy? cỏn Niệm Bân thì ai đóng vậy mẹ nó?