Có zai 86 cũng đang đăng đàn tìm vợ kìa. cung cầu gặp nhau là vừa đẹp https://www.lamchame.com/forum/thre...lam-quen-khong-a.1735603/page-8#post-34882882
Hix, cái thể loại yêu mà không cưới vì chê công việc không ổn định thì next bạn ạ. Bản thân mình chưa gặp nhưng có cô bạn thân cũng rơi vào trường hợp này. Yêu nhau mấy năm, lúc ra trường bạn mình không xin được vào nhà nước thế là tên người yêu bỏ luôn và chê là c. việc không ổn định bố mẹ không cho cưới. Hãm thế không biết.
Thực ra nếu lập gia đình mà công việc không ổn định thì cũng nhiều thứ khó khăn lắm mn ạ, Nên nhiều người phải suy nghĩ cũng đúng thôi. Nhưng ổn định chưa chắc đã cần là làm việc nhà nước, làm gì thì làm miễn có thu nhập ổn là được. Như nhà mình em gái mình lấy ck, 2 vc ban đầu làm xa nhau sau xin lên dc cùng cty, rồi có chuyện em rể nghỉ việc, 1 mình em gái mình làm cũng pải mất 3 tháng ý, đã thấy tội nó lắm rồi. đấy là mạnh khỏe ko sao, đây còn đau ốm bệnh tật. Nên nếu còn có thể lựa chọn dĩ nhiên người ta sẽ lựa chọn điều kiện tốt hơn rồi
Em hiểu ý chị, tất nhiên là ai cũng mong muốn 2 người lấy nhau có công việc ổn định = thu nhập ổn thì cuộc sống đỡ vất vả hơn, có con cũng đỡ khổ. Nhưng đây là yêu nhau rồi đấy ạ, yêu rồi nhưng đến lúc người ta gặp trắc trở công việc thì quay ra phũ luôn. Chứ nếu ngay từ đầu xác định với nhau rõ ràng thì không có gì phải lăn tăn. Em cũng thấy nhiều anh/ chị đăng tìm kết bạn hay để mục yêu cầu với đối phương là có công việc ổn định, thực chất cái phạm trù ổn định ở đây rất rộng, thiết nghĩ nếu anh/chị nào thích đối phương làm biên chế nhà nước thì nói thẳng. Trước những trường hợp như thế này em chỉ thấy chua xót thôi, tình người ấm lạnh, bạc bẽo, người cùng mình đi qua những giai đoạn khó khăn, gian khổ nhất mới là người yêu mình thực sự.
uh, nếu tìm được người đi cùng mình qua những giai đoạn khó khăn gian khổ thì còn gì bằng nữa chứ, nhưng chị lại gặp một số trường hợp người đi cùng mình qua những giai đoạn khó khăn gian khổ nhưng đến khi sung sướng lại phụ mình cơ em ạ. nên thật chẳng biết cuộc sống thế nào, sống nay biết nay thôi