Ðề: Tìm Việc thời khó khăn làm cái gì cũng phải có đam mê, ngoài ra còn nhiều yếu tố khác nói chung cứ phải thử mới biết được, trong chán ngoài thèm mà
Ðề: Tìm Việc thời khó khăn Câu này đúng à nha! Đúng là làm việc phải có đam mê nhưng muốn có đam mê phải có động lực mẹ nó ạ! Mà theo mình động lực là khả năng thăng tiến và kết quả trong tương lai về trình độ và kinh nghiệm của mình trong lĩnh vực này. Bây giờ nhiều người đi dự tuyển thật. Vào một công ty đụng nhau chan chát. Khó chen chân vào quá. Mà với mức lương của mình đi chỗ khác làm nhân viên khó có mức lương này lắm. Kế toán viên giờ toàn 3,5tr-4tr thôi. Mà làm kế toán xây dựng sang tuyển những công ty khác họ băn khoăn quá vì ngành nghề khác không giống như xây dựng...:-({|=
Ðề: Tìm Việc thời khó khăn những người mất việc làm trong thời gian vừa qua bài học và kinh nghiệm của bản thân về việc: Chọn đúng hướng phát triển sự nghiệp; đạt được mục tiêu nghề nghiệp bằng niềm đam mê và sự tự tin; tìm việc trong môi trường chuyên nghiệp ở các Cty trong nước và quốc tế; đặc biệt là những bí quyết và kỹ năng để có thể tìm việc thành công trong thời khó khăn...còn nếu có một hay một số quan điểm dưới đây, bạn nên nhanh chóng loại bỏ để quá trình tìm việc trở nên hiệu quả và nhanh chóng thành công hơn: Các bạn có thể tham khảo thêm bài viết sau : http://vnbao.net/index.php?option=c...-viec&catid=78:bi-quyet-thang-tien&Itemid=421
Ðề: Tìm Việc thời khó khăn Ố ồ, thời buổi đánh máy mà vẫn kiểm tra chữ đẹp ạ, chắc bác có sai lỗi chính tả bị anh sếp ý tìm ra rồi, hehehe
Ðề: Tìm Việc thời khó khăn Em cũng chán làm sale lắm rồi, áp lực cv kinh khủng khiếp, bây giờ lại còn phải tự kiếm doanh số để trả lương cho mình nữa chứ, híc. Lương của em cũng chỉ có 3tr, ko phụ cấp, ko này kia,......+ doanh số, mà doanh số cũng chẳng được bao nhiêu. Năm nay khó khăn quá, đến nỗi mà bây giờ là 31.05 rồi mà lương tháng 4 em chưa có, híc, chật vật quá. Em cũng đang muốn thay đổi cv và các anh chị trong công ty cũng vậy, chứ thế này em chết, huhu, tình trạng chậm lương, trả lương ít 1 hoặc nợ lương đã sảy ra được 3-4 tháng rồi. Híc. Có 1 vấn đề mà em chưa thể nghỉ việc luôn, ko phải vì chưa tìm được công việc mới, hay ko phải vì đợi lương sếp trả, mà, híc...... cái máy tính của em bị trộm nó lấy mất ở công ty cùng với máy của sếp và các thứ khác. Nếu em đi bây h không biết bao giờ sếp mới có thể đền bù được cho em. Nếu sống 1 mình em ko có nói, nhưng em vẫn đang sống với bố mẹ, và đã gần 3 tháng rồi em dấu bố mẹ cuối tuần không mang máy về. Haixxxx Nếu giờ em nghỉ việc mà ko có máy mang về, em e là sẽ có chuyện lớn sảy ra, híc, máy mất ko đáng bao nhiêu, nhưng em cũng ko bao giờ có ý định bảo bố mẹ em mua máy khác cho em, híc, lương thì chưa có, không biết bao giờ mới kết thúc thảm cảnh này đây. Các bác có cao kiến nào giúp em vượt qua giai đoạn khó khăn này với. huhuhu
Ðề: Tìm Việc thời khó khăn Hôm nay vô đọc mấy dòng chia sẻ của các mẹ mà thấy lo quá !! Cuộc sống bây giờ ở các thành thị lớn toàn tốn chi phí ... chi phí ... và chi phí. Vậy mà lương không tăng, thậm chí có chiều hướng giảm !! Nghe mẹ chủ topic nói làm kế toán 4 năm (mà theo lẽ thường thì mỗi năm phải tăng lương !) mà giờ chỉ có 6tr/tháng, trong khi đó các em sinh viên mới ra trường có em có thể kiếm việc tầm 5tr/tháng. Hôm qua, mới biết tin 1 đứa em (không có trình độ học vấn, đi làm công mà lương 3tr5/tháng, bao ăn). Đúng là nghĩ buồn cho thân phận làm công quá !! Tự nhiên ngẫm lại công trình học vấn 12 năm phổ thông cũng như 4-5 năm đại học mà ... tiếc !!!
Ðề: Tìm Việc thời khó khăn Phục mẹ nó quá. Em ra trường được hơn 2 năm đã làm 3 công ty. Công ty làm lâu nhất được 1 năm 3 tháng . em đang có ý định "tọa lạc" tại công ty hiện tại (em làm được 8 tháng) để kiểu "an cư thì mới lạc nghiệp" thì lại nghe mẹ nó nói chán muốn chuyển . Chuyển công ty cũng có cái hay mẹ nó ạ. Môi trường mới, đồng nghiệp mới, thách thức mới. Điều quan trọng là mẹ nó có sẵn sàng đánh đổi cái mẹ nó đang có lấy một cái mơ hồ hay không? vì rất nhiều người không bằng lòng với hiện tại nhưng cũng không đủ dũng khí để thay đổi . còn làm gì thì nó tùy thuộc vào đam mê của mẹ nó
Ðề: Tìm Việc thời khó khăn Đồng ý với mẹ Shopgau, em mà không đi làm mà ở nhà kinh doanh cửa hàng của em thì chắc đi ăn xin từ lâu rùi ^^. Vì nó làm đam mê nên em chưa thể bỏ mà vẫn dùng tiền mình đi làm thuê để nuôi nó. Tạm thời em đang cố gắng tìm ra giải pháp cho nó. Phải cố gắng thui. Thời buổi khó khăn làm gì cũng khó mẹ nó ạ.
Ðề: Tìm Việc thời khó khăn Các mẹ ơi! Các mẹ đi làm lâu rồi thấy hay biết công ty tu nhân, nhỏ lẻ nào thuê kế toán làm thì mách dùm mình với, mình thu nhập thấy không đủ mua sữa cho con, em nuôi con một mình nên vất vả quá. em chỉ muốn kiếm thêm việc vào buổi tối làm để tăng thu nhập cho con em đỡ khổ. em nuôi con một mình nên vất vả lắm, các mẹ biết giúp em nhé, em cảm ơn các mẹ đã quan tâm tới em. số điện thoại của em là: 0982332837
Ðề: Tìm Việc thời khó khăn Các mẹ ơi, có công ty mẹ nào tuyển kế toán không. Em mới ra trường, chưa có kinh nghiệm, khó xin việc quá ạ.hic Cảm ơn các mẹ nhiều!
Ðề: Tìm Việc thời khó khăn Theo mình trong cuộc sống, cái gì cũng vậy chẳng cứ là đi làm và xin việc thì tạo dựng được mối quan hệ là một cách thông minh để có những việc ưng ý và tiến thân, vậy thì làm thế nào để tạo cho mọi người luôn yêu quý mình, để đỡ bị phải nhảy việc, đỡ bị giảm lương khi cty khó khăn và xin việc cũng dễ hơn ngay từ cách nói chuyện đầu tiên các bạn tham khảo thêm bài viết này để giúp mình tìm việc dễ dàng hơn nhé http://vnbao.net/index.php?option=c...u-quy&catid=78:bi-quyet-thang-tien&Itemid=421
Ðề: Tìm Việc thời khó khăn em thấy lên mạng giờ nhìu công ty môi giới quá, ko thì đào tạo, ko thì đăng tuyển thế này nhưng lại làm cái khác thấy nản quá chị ạ, e ra tr cũng ngót 1 năm rùi mà chưa đâu vào đâu....hu..hu (
Ðề: Tìm Việc thời khó khăn Em giống y mẹ này. Chị tìm được việc chưa chị? Em cũng làm NGO 10 năm, tiếng Anh, có bằng MBA của Latrobe. Do vp em sắp đóng cửa nên chuẩn bị thất nghiệp, nhờ các mẹ thông thái mách giúp chỗ nào cần người ạ. many tks các mẹ.
Ðề: Tìm Việc thời khó khăn Em cũng NGO giống mẹ này, cũng master nọ kia, cũng tiếng Anh ổn ổn, thế mà chán NGO lắm rồi. Chỉ thích nhảy việc, thích làm đúng cái mình yêu thích, có lúc thích ra làm riêng, thích thay đổi mọi thứ, từ cuộc sống lẫn công việc. Chưa biết bắt đầu từ đâu đây.
Ðề: Tìm Việc thời khó khăn kiếm 6tr/tháng là cao so với mức thu nhập trung bình rồi đó bạn. nếu cứ thay đổi mãi thì không tốt đâu. bạn chuyển đi chỗ khác thì lương khởi điểm sẽ thấp hơn đó. tốt nhất là ổn định rồi thì lo chu toàn gia đình, chuyên tâm nuôi dạy con cái là ổn thôi. nhiều người mơ ước cũng không có công việc như bạn đó.
Ðề: Tìm Việc thời khó khăn kế toán ngành xây dựng giờ hơi khó, bạn xin sang làm kế toán ngành khác xem, nghe nói làm trong công ty logistic lương khá lắm, vì các công ty xây dựng giờ làm ăn hơi kém
Ðề: Tìm Việc thời khó khăn Mình lượn lờ vietnamworks.com hàng ngày mà ko tìm được nơi nào phù hợp để nhảy. Chán cv hiện tại quá rồi. Thời buổi khó khăn nên cũng chả mấy nơi tuyển dụng hay sao ý
Ðề: Tìm Việc thời khó khăn Ôi thấy mẹ này nói đúng quá, nghĩ thân phận mình mà buồn, đại học để làm gì khi mà ôsin bây giờ toàn đòi lương 3 tr - 3,5tr nuôi ăn ở. Trong khi mình làm kinh nghiệm gần 8 năm trời lương chỉ được 5-6tr/tháng chẳng có ai bao ăn ở cho mình cả. Nghĩ mà muốn die (