Hôm nay ba mẹ chở con đi dạo. Trên đường đi con nói: Con: Mẹ ơi !Đèn xanh là đi, đèn đỏ dừng lại và đèn vàng đi chậm chậm. Để thử con ba chạy tới đèn đỏ định chạy qua con nói Con: Ba ơi cô dạy đèn đỏ không được đi. Ba: Uh ! Ba biết rồi ba xin lỗi con Con: Giờ đèn xanh rồi đó ba đi đi. Ba với mẹ nhớ nha. Cô dạy là ra đường phải đi đúng luật giao thông ..... Con hát ngêu ngao bài "Tín hiệu giao thông"
Ðề: Tín hiệu giao thông ! Bé còn nhỏ mà ý thức tốt quá chị nhỉ nhìu bé về là quen hoặc là chẳng để ý tới chuyện đèn xanh đèn đỏ đâu
Ðề: Tín hiệu giao thông ! Con giỏi quá rồi Mẹ nhỉ? Lớn lên nhất định con sẽ luôn chấp hành tốt luật lệ giao thông từ bài học đầu đời này!
Ðề: Tín hiệu giao thông ! hihi, nhiều khi muốn làm sai mà có đi chung với baby là không bao giờ thực hiện được ý đồ đâu, hihi
Ðề: Tín hiệu giao thông ! hihi, giống y con bé cháu nhà mình, đi học cũng được cô dạy như thế nên khi ba chở đi đâu mà chuẩn bị tới ngã tư đèn xanh đèn đỏ là bé cứ luôn miệng nhắc ba đèn đỏ dừng lại, bé nói cho tới khi ba dừng xe mới thôi đấy
Ðề: Tín hiệu giao thông ! Bé Minh Thư yêu ghê, đúng là mẹ nó cũng có ý thức dạy con từ hoàn cảnh thực tế thế này, con sẽ nhớ rất nhanh đó mẹ nó. "dạy con từ thở con thơ"
Ðề: Tín hiệu giao thông ! Nhiều khi nghĩ, chính ra giáo dục của Việt Nam mình nên cho thực tế vào nhiều hơn nữa thì sẽ hiệu quả hơn vì rõ ràng qua việc cho các con chơi như thế này đã thấy các con rất sáng tạo và thông minh, chưa kể nhanh nhẹn và hoạt bát hơn, biết yêu thương mọi người.
Ðề: Tín hiệu giao thông ! Các bé bây giờ lí sự dữ lắm rồi,các bậc cha,mẹ muốn con mình ngoan ngoãn trước tiên nên làm guơng cho !không thì bị con bắt lỗi đấy nha!
Ðề: Tín hiệu giao thông ! Các bé nhỏ bây giờ đi học mẫu giáo đã được dạy rồi nên ba mẹ mà làm sai là bé nhắc ngay đó. Hi hi hi....
Ðề: Tín hiệu giao thông ! Hihi cảm ơn các mẹ chia sẻ mẫu chuyện nhỏ của Thư nhà em. Em cũng mừng khi con tiếp thu ở trường và áp dụng vào thực tiễn như vậy
Ðề: Tín hiệu giao thông ! Dạ đúng á chị. Thư nhà em đi đường mà thấy ai đi xe máy không đội nón bảo hiểm nói mẹ" Mẹ ơi chú kia đi xe mà không đội nón bảo hiểm kìa công an bắt giờ mẹ ha"
Ðề: Tín hiệu giao thông ! Ba mẹ phải đúng luật mà mần rồi chứ không sẽ bị con nhắc nhở, con cái bây giờ thông minh nhanh trí lắm, làm sai là bị nhắc ngay thôi.
Ðề: Tín hiệu giao thông ! Đi đường em thấy nhiều phụ huynh chở con mà vượt đèn đỏ, rồi vứt rác bừa bãi ra đường kỳ ghê! Vậy thì dạy con cái gì ko biết? Hỏng hết cả 1 thế hệ!
Ðề: Tín hiệu giao thông ! đúng đấy, mình là gì chúng cũng để ý rồi thế nào chút xíu nữa cũng ra làm y hệt như người lớn luôn
Ðề: Tín hiệu giao thông ! Có nhiều bé thấy uống sữa xong quăng hộp sữa xuống đường 1 cái vèo, mình thật sự không hiểu tại sao Ba Mẹ của bé lại không có ý kiến khi bé làm như vậy. Cu nhóc nhà mình không được phép làm thế đâu.
Ðề: Tín hiệu giao thông ! Hôm trước chở nhóc nhà chị đi học vì muồn giờ nên chưa hết tín hiệu đèn đỏ chị đã đi bị 2 đứa nó nhắc liền :đèn xanh mẹ mới đi chứ
Ðề: Tín hiệu giao thông ! Hai bé vậy là giỏi rồi chị, cháu em còn ngồi đằng sau nhắc bố cháu thế này: Thà chậm 1 giây còn hơn gây tai nạn. Bố hỏi học ở đâu ra, con trả lời: Cô giáo dạy con đấy ạ.