Ðề: Tình yêu và tiền Tiền và Tình em biết chọn cái nào đây??? Thôi chọn anh đi anh ko có cả 2 thứ đấy e đở phải phân vân.hihi
Ðề: Tình yêu và tiền chọn thì cứ chọn thôi ạ, đấy là quyền của mỗi người mà. Mượn tạm cái ảnh của bác chủ thớt , em thấy câu này đúng đấy
Ðề: Tình yêu và tiền hi chia sẽ thêm tý, mình không biết sao này có giàu không nhưng mà 25t cũng có rất nhiều thứ phải làm và chưa muốn lấy ai bây giờ 3- 4năm nữa, có thể mình sẽ khá hơn bây giờ cũng có thể lúc đó có nền tảng sự nghiệp, nhưng chắc chán 1 điều là không bao giờ lấy loại con gái ham tiền, có học giờ nhiều lắm, có tý nhan sắc giờ cũng nhiều lắm. nhưng nếu mình lựa chọn, mình sẽ lựa chọn người chân tình với mình nhất từ thuở cơ hàn, có học ak, đại học giờ chắc cũng chỉ ở cái tầm xóa mù chữ, còn nhan sắc đâu có mài ra mà ăn được. dù có học hay không, có xinh hay không. cái quan trọng nhất của người con gái là làm như thế nào động viên người đàn ông bên cạnh mình làm nên, chứ không phải loại người đợi người ta làm lên, rồi mới bâu vào loại đó theo mình nhiều lắm. người ta bảo sau người đàn ông làm lên luôn có một bóng hồng, còn đại gia vung tiền thỏa mãn cũng nhiều mà các bạn có thể tha hồ lựa chọn, như cái ảnh thực chất con gái ham tiền chỉ là đồ chơi của đàn ông, chơi chán họ ném, họ sút, còn công tử con nhà giàu cũng nhiều mà, những người sinh ra đã được định hướng đi trên thảm đỏ nhiều lắm, nhưng chắc chắn người đàn ông chân chính, đi lên từ chính đôi chân của mình, dù k giàu nhưng cũng luôn được tôn trọng. và thực chất cái gì cũng có cái giá của nó, không phải là mình nghèo mà nhận xét bừa, mình cũng học đại học, ở cái thời kinh tế suy thoái này mình luôn kiếm được việc khi mình muốn tử bỏ một nơi nào đó, chưa bao giờ mình ngừng đam mê chinh phục, nhưng mình làm việc không phải là vì độc tiền, trong đó còn là niềm đam mê. và chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ vun tiền để mua những niềm vui từ những người đàn bà, mà mình k có cảm tình. còn cơm áo gạo tiền, các bạn học đại học, chồng cũng đại học hai người cũng đi làm, mình nghĩ là k đến nỗi là k có cơm mà ăn, không nuôi được con đâu. còn nếu muốn thoát nghèo thì hãy làm việc bằng chính sức của các bạn chứ đừng nghĩ là sau này lấy chồng giàu, thế lọ thế chai, không lại có nhiều top chán chồng, và nhiều cái oái oăn nữa xảy ra.
Ðề: Tình yêu và tiền em cũng nghĩ gần giống bác, đàn ông phải tự đi lên từ đôi chân của mình, dù ko giàu bằng những kẻ cậu ấm cô chiêu, nhưng sẽ ko kém bản lĩnh bất kì ai, cũng sẽ được tôn trọng đúng mức. Nếu đã yêu nhau, có chí hướng thì sợ gì nghèo, muốn thoát nghèo thì hai vợ chồng chung sức mà làm, có thể ko thể xe ô tô vài tỷ, nhà biệt thự nhưng chẳng lẽ lại thiếu no đủ sao, có chí có quyết tâm thì sợ gì.
Ðề: Tình yêu và tiền mình đã từng bị ny bỏ rơi chỉ vì k có quà tặng a í bao giờ, gđ mình thì hoàn cảnh, mình thì đi học tối ngày, nuôi hy vọng về ngày mới tươi sáng hơn nhờ những con chữ học được @@ mới đầu buồn thê thảm, sau thì tung tướng vì may quá mình k có quà, chứ có qua lại phải có mãi, ngày 1 giá trị hơn thì toi
Ðề: Tình yêu và tiền có thằng nào dở hơi, õng ẹo mới thế, tuy rằng ko phải chỉ con trai mới tặng quà, con gái thì không nhưng mà lại đi đòi quà con gái thì vứt m nó luôn cho rồi
Ðề: Tình yêu và tiền hi tốt thôi ai chả mong mình có cuộc sống giàu sang, nhưng đừng để người ta ném tiền vào mặt mình là được
Ðề: Tình yêu và tiền chia sẽ với bạn vì bạn đã bị như thế, nhưng lên phân biệt đâu là thằng đàn ông, và đâu là thằng đàn bà nha tiền mình k phủ nhận là nó quan trọng, ý của mình đánh vào bộ phận những kẻ hám tiền, chứ còn chồng bạn như thế nào thì bạn là người rõ nhất. còn nghèo có ai muốn đâu bạn, nhưng theo mình thuận vợ thuận chồng, người đàn bà đằng sau người đàn ông động viên cùng cố gắng. chứ còn nếu có chồng giàu trước mắt là tốt hơn chồng nghèo nhưng chưa chắc đã hạnh phúc hơn có thể người ta nghèo về vật chất, nhưng người ta lại giàu về ý chí, giàu về nghị lực. đàn ông chân chính khác với những thằng bề ngoài là đàn ông nhưng bên trong lại là thằng đàn bà. như câu mình nói ở trên, cháy nhà, vợ khóc bịt mồn quát câm mồn, còn anh còn em, là còn tất cả
Ðề: Tình yêu và tiền Mỗi người mỗi cảnh thôi bác ạ, có trong chăn mới biết chăn có rận. Nhiều khi con người nó vì đồng tiền mà khiến bản thân thay đổi. Như em thấy chồng bác Ngoclinh148 kia, có thể anh ấy ko như thế đâu, do sức ép về kinh tế cũng như nhiều việc khiến anh ấy làm những việc ko lí trí như đánh vợ hay đuổi khỏi nhà. Việc "cháy nhà, vợ khóc bịt mồn quát câm mồn, còn anh còn em, là còn tất cả", ko phải thằng đàn ông nào cũng có đủ bình tĩnh để hành động như thế đâu, sau 1 thời gian thì có thể, nhưng ngay tại thời điểm đó thì cũng khó mà nói trước. Ngoài ra thì người phụ nữ cũng nên ở phía sau mà động viên cho chồng, câu thuận vợ thuận chồng tát biển Đông cũng cạn ko sai đâu.
Ðề: Tình yêu và tiền đôi khi ấp lực k tế làm con ng ta k đủ sáng suốt để kiểm soát hành động của chính mình