Giận em Chinsu nhé, à mẹ em chinsu á, vào nhà "chúc bé ngủ ngon" anh Chou thấy tên Chinsu dễ xương quá hỏi thăm mà em chạy mất luôn, huhu
ôi anh Chou đừng giận em tội nghiệp mà. Mẹ em hay lang thang đây đó, thỉnh thoảng thấy nhà nào hay hay thì tạt té vào thôi. Mẹ em mà biết anh Chou hỏi thăm là sẽ ở lại tiếp chuyện anh Chou liền. Anh Chou qua nhà em chơi nói chuyện với em nghen.
hí hí, thôi ná, ngụ ná, Chinsu ngụ ngoan ná, anh cũng đi ngụ đây, mai anh ghé gọi dậy ăn sáng nhá (u)
xơm má em Chinsu thì được nhưng nhớ order của em Chinsu là bình sữa Tommee báo nhiệt nhá. Mẹ nó mà quên là em Chinsu ứ cho xơm đâu [-X
Su ơi,thế su cho mk xơm su một cái nhá,em gái dễ thương quá đi thui,mẹ h xức nước hoa cho su chưa?anh thì t6 đợi cô hồng về sẽ có bb để xức,mk chỉ xơm su như em gái thui,tm đừng ném đá mk nhá
cho anh MK xơm 1 cái vào má nhá, em xịt kaloo xơm lắm ý. Sáng nay em mặc bộ mèo cara và xịt kaloo đi tắm nắng, có mấy anh gặp em cứ ngận ngơ ý
mùa này uống cafe đá cơ anh Chou ơi. Anh Chou sáng nay dậy ăn j thế? em chưa thấy quần đâu cả, TM hứa chia giải thưởng cho em mà mất hút con nhà tích nhá [-X
Su ơi sang nhà anh coi hình đi em Anh đi học có nhìu bé ngoan lắm nhưng mà Su hư đi đặt gạch tè le nên anh bùn lắm hok có san bé ngoan cho Su đâu.
anh Tom ĐIÊU thế. Em đi đặt gạch bao h? Toàn các anh đến nhà em đặt gạch, TOMMY thì đổ bê tông chứ bộ [-X