today

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi mergi_rose, 13/11/2011.

  1. mergi_rose

    mergi_rose how come!

    Tham gia:
    30/6/2010
    Bài viết:
    23,812
    Đã được thích:
    7,155
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: today

    "Để xe đấy e mang đi rửa
    ừ a cũng định rửa nhưng về hỏi xem mày có chỗ nào rửa quen"
    Y như ngày xưa
    "Ơ mày vá xe đấy à, thế mà chẳng bảo, anh vừa mang xe ra ngoài vá"
    ...
    "Cô giáo chăm chỉ quá!
    Tiết kiệm thế, tự rửa xe"
    ...
    Cái xe đầu tiên anh đi mua, chẳng mấy khi mình rửa, trộm hắn mượn mất, mình cũng chẳng chút tiếc nuối
    Cái xe thứ 2 mình tự đi mua, đi đăng kí, rửa từng li từng tí, chỉ vì tí thì nằm dưới gầm ô tô, lúc đó là lúc mình đang xây nhà, vậy là bán đi, lúc trao xe cho người ta còn thì thầm, thôi thì chúng ta không có duyên, mày đi nhà khác cho yên lành, h xe ơi mày ở đâu???
    Cái xe này nhặt của cô bạn, hôm nay rửa thấy hắn xước sát bao nhiêu, thấy hắn thật tội nghiệp. Quả thật, hắn với mình, khác gì xe thồ và cửu vạn. Từ xi măng đến cái bồn tắm, quần áo gạo muối, tất tật lên cái xe. Xà xã đi khắp nơi cùng chốn.
    Có vẻ như mình quá ủy mị, chỉ là cái xe vô tri vô giác, vậy mà cũng thấy hắn tội nghiệp.
    Đợt tới định sang tên hắn cho người khác, nhặt e mới. Kể ra thì hắn ở với mình cũng khổ. Bẩn thỉu, đau yếu. Vậy mà có lúc mình thấy xấu hổ khi sử dụng hắn, mà rõ ràng là tại mình không tắm táp sửa sang cho hắn nên hắn mới xấu xí như vậy. Sạch sẽ rồi hắn vẫn long lanh ra phết.
    Chỉ là cái xe máy.
     
    gaucon305Amaryllis thích.
  2. Amaryllis

    Amaryllis Loa Kèn Đỏ

    Tham gia:
    29/11/2011
    Bài viết:
    1,441
    Đã được thích:
    902
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: today

    Ko phải mỗi mình chị ủy mị đâu :(, em trước khi dứt áo với cái xe cũ cũng bao lần "tâm can giằng xé" mới mua xe khác chị ạ.
     
  3. Nhược Ninh

    Nhược Ninh

    Tham gia:
    19/9/2012
    Bài viết:
    18,785
    Đã được thích:
    3,307
    Điểm thành tích:
    2,163
    Ðề: today

    Em chưa có cái xe máy nào riêng cả. Nhưng cái xe đạp bố em mua cho em bị mất. Hồi lớp 7, em đứt từng khúc ruột
     
  4. mergi_rose

    mergi_rose how come!

    Tham gia:
    30/6/2010
    Bài viết:
    23,812
    Đã được thích:
    7,155
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: today

    ngày này năm xưa, khi mẹ sinh mình ra, liệu có nghĩ, 1 ngày nào đó, vì qđ của con, phải thốt lên, rằng mẹ thật vô phúc???
    Vô phúc thật, vì vừa qua ngày hôm nay, mình đã chỉ nghĩ đến 1 việc, search google 1 cái tên.
    Rồi chợt nhớ là con người đó ghét cái họ của mình, và đã cho mình hưởng đúng cái tiền bối đã hưởng
    Rồi chìm vào trong mộng mị ảo não.
    1 ngày qua đi.
    Có hoa
    Có bánh
    có người thân
    Mình còn mong gì nữa chứ?
    Ngày hôm nay đã qua đi.
    Liệu có phải trong lúc lỡ xóa email rác, mình đã xóa nhầm không?
    Mình đã rất cẩn thận, và không hề xóa nhầm.
    ...
     
    Sửa lần cuối: 20/3/2013
    gaucon305 thích bài này.
  5. meoconlove

    meoconlove Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    31/5/2012
    Bài viết:
    9,193
    Đã được thích:
    1,385
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: today

    Chưa đọc hết được tâm sự của chị. Nhưng chúc chị hãy luôn vui vẻ và hạnh phúc nha!
     
    mergi_rose thích bài này.
  6. mergi_rose

    mergi_rose how come!

    Tham gia:
    30/6/2010
    Bài viết:
    23,812
    Đã được thích:
    7,155
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: today

    tội của mình, có lẽ phải là "đi buôn bán lung tung quá nhiều" chứ không thể là "up bài" được. Thật là buồn. Buồn đến mức, được thả rồi, mình chẳng có hứng thú vào diễn đàn nữa. Đương nhiên vẫn biết là trách nhiệm, mình cũng không thấy oan, nhưng mình chẳng có ý định up bài cho ai hết.
    Mở toang fb, add bạn ầm ĩ, up bài liên tục, hờ hờ, 1 kênh mới để chơi.
    Mình cũng muốn bị khóa nick vĩnh viễn, để không phải nhìn lại những chuỗi ngày đã qua (cho dù là chưa bao h nhìn lại toàn bộ, thực ra là chỉ 1 vài cái chưa đến 10 post).
    Mình còn đang không biết người mà cho rằng là mình đang giúp, nghĩ gì. Mình chẳng muốn gào thét, chẳng muốn nhắn nhủ? nhưng liệu có thể đợi sự tự giác được không? Giá mà biết tự giác thì tốt, đời chẳng như là mơ, mình cũng chẳng phải hết việc mà đi lo chuyện bao đồng.
    Mình thấy buồn thực sự. Có thể họ vì nghĩa vụ, nên chẳng cần biết là có ảnh hưởng đến tâm lí người khác không?
    Làm thế nào h nhỉ? Nhổ 1 bãi nước bọt, quay đi, coi như mọi chuyện đã qua là đi vào dĩ vãng.
    Chuối!
     
    gaucon305 thích bài này.
  7. mergi_rose

    mergi_rose how come!

    Tham gia:
    30/6/2010
    Bài viết:
    23,812
    Đã được thích:
    7,155
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: today

    quãng thời gian này đây, trước 26/3
    mưa lất phất bay, dày hạt.
    cô b đưa mình lên chợ hoa Quảng Bá
    áo sơ mi sọc tím hồng, cắm thùng, kính bám hạt mưa, lần đầu tiên sau vài tháng quen, mình chợt thấy, cậu bé đã là người lớn
    rồi cùng nhau ra bãi đá đứng ngắm mưa, nặng hạt hơn
    đợt đó mình bị bỏng, mặc 1 cái váy lòe loẹt và 1 cái sơ mi trắng (right???)
    quay về nhà, trên tay là 1 bó 50 bông loa kèn (còn đắt hơn mua ở chợ nhà mình, nhưng để đc lâu hơn, vừa mới cắt mà)
    về trước cô b khoảng 10p
    mình chạy từ trên nhà xuống
    ...
    từng chi tiết
    dù bây giờ mình đã ở nhà mới, quang cảnh đó, con người đó, thời gian đó
    từng chi tiết
    tất cả vẫn còn ở đây, vây quanh mình, ôm ấp nâng niu mình, ru ngủ mình
    ...
    hôm nay trời lất phất mưa
    hôm qua nghe học sinh kể có e ra bãi đá bị lún cát
    ...
    chẳng phải là mối tình sét đánh, chẳng phải yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên. Thậm trí mình còn phản bội niềm tin của mình, rằng ấn tượng ban đầu tốt thì mọi thứ sẽ tốt, ấn tượng ban đầu của mình quả là chẳng tốt tí nào.
    tất cả là do mình tự phản bội lại mình.
    h là đắm chìm trong trí tưởng tượng, lún sâu vào giấc ngủ đầy mộng mị.
     
    Nhược Ninhgaucon305 thích.
  8. Nhược Ninh

    Nhược Ninh

    Tham gia:
    19/9/2012
    Bài viết:
    18,785
    Đã được thích:
    3,307
    Điểm thành tích:
    2,163
    Ðề: today

    Cố lên chị. Cuộc sống còn nhiều niềm vui mà. Hãy vui lên
     
    mergi_rose thích bài này.
  9. tepshop

    tepshop Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    19/3/2013
    Bài viết:
    3,128
    Đã được thích:
    527
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: today

    em thông cảm cho chị! nhà có ng bệnh thì sẽ vất vả! cố gắng lên nhé! có gì thì hay chia sẻ cho chị em, giúp đc thì em sẽ giúp!
     
    mergi_rose thích bài này.
  10. mergi_rose

    mergi_rose how come!

    Tham gia:
    30/6/2010
    Bài viết:
    23,812
    Đã được thích:
    7,155
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: today

    mình thấy trống rỗng quá!
    nhìn cái này, mình tủi thân
    [​IMG]
    rồi thì mình đã nói gì?
    Rõ ràng không phải là không có bạn, nhưng h nhìn thấy họ, mình không yêu, cũng không ghét! Mình không căm hận, mình cũng không thích thú, chỉ đọng lại tất cả là sự dửng dưng
    và thương hại chính bản thân mình
    Mình vẫn nhớ lời mẹ, có cãi nhau, người đi ra khỏi nhà không thể là người vợ. Hôm nay mình đã khuyên bạn mình rất nhiều. Hãy như mình, hãy để những người đó qua một bên, không yêu thương, không hận thù, nhưng bạn sẽ không phải như mình, bạn có 2 con chờ đợi, cần che trở, bao bọc. Hy vọng là b đứng ở chỗ sáng ngẩng cao đầu, kiêu hãnh. Không thể nói không đau, nhưng rồi mọi thứ sẽ qua thôi.
    b sẽ có tình yêu của 2 con bù đắp.
    Mình vẫn biết mình nói rất hay!
    Mình thấy cô đơn quá!
     
    gaucon305 thích bài này.
  11. dochipxinh

    dochipxinh

    Tham gia:
    6/2/2012
    Bài viết:
    15,871
    Đã được thích:
    4,033
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: today

    Dạo này mình vô face chém nhiều quá đến nỗi xã còn kêu than
    12h vẫn chưa muốn out, gặp dc nhóm các anh chơi vui, mà tính mình lại ham chơi, hem biết xã có ghen tuông gì ko nữa
     
  12. mergi_rose

    mergi_rose how come!

    Tham gia:
    30/6/2010
    Bài viết:
    23,812
    Đã được thích:
    7,155
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: today

    aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
    hôm nay chuối quá!
    đi ra khỏi nhà là đã chuối rồi, chẳng làm được việc gì nên hồn
    sáng không đi đón khách thì vẫn dậy giờ đó, rồi thấp thỏm
    gặp khách rồi cũng chẳng ra làm sao, chán
    không đặt vé trước cho khách rồi hết cả vé, mua được vé thì chẳng như ý muốn
    rồi hẹn vs b đến muộn vậy là đi về, sorry b, mất 5p
    về đến nhà mới nhớ ra chưa ship hàng cho c dâu, h lại xách xe lên đường
    aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
    còn chưa nhìn xem papa ntn
    chẳng hiểu còn gì để nói không
    buồn thối ruột ra
    aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
     
    gaucon305 thích bài này.
  13. mergi_rose

    mergi_rose how come!

    Tham gia:
    30/6/2010
    Bài viết:
    23,812
    Đã được thích:
    7,155
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: today

    mình đang say! và đau khổ là khi say chỉ nhớ đến 1 người. Dù mình vẫn biết rằng, 2 đường thẳng đã cắt nhau, duyên phận đã hết, sao lúc say, lúc đi uống mừng sn 1 người b, người này hắn cũng biết, Chs, cùng vs 1 cơ số ng thấy mình đáng yêu, và có người nói yêu mình, khi say, mình lại chỉ nhớ tới 1 người. Nghiêng ngả! mình rất cảm ơn Chs, nhờ có b, sau 3 năm, mình biết đến những con đường, biết đổ đèo, ngắm hoàng hôn, bình minh, thấy cuộc đời vẫn đẹp. sn b, chúc b sớm tìm đc hạnh phúc,đôi mắt mình ậng nước, mình biết là mình say, và nhớ đến 1 người. Mình hiểu rằng, ng đó sẽ ko bao h nhớ đến mình, chứ đừng nói, mình là 1 vết trong quá khứ, thực ra là mình ko hề tồn tại, nhưng mình vẫn nhớ. Mình hiểu rằng, mình chẳng là j, chẳng gợn lên chút j trong cuộc đời phẳng lặng, nhưng vs mình, thời gian đó thực sự là giông bão, mình đã đấu tranh, đã vươn lên, đã cố tình bỏ qua, bất kì cái j, để giữ gìn 1 thứ đối vs mình, h thì đúng là vô giá trị. cuộc đời là thế, không như là mơ. 34t, trong lòng đắm chìm 1 hình bóng, mặc dù luôn biết, hình bóng đó chẳng hề tồn tại, bao h thì nghĩ đến tương lai.
    Mình biết là mình đang say. Không say, sẽ ko vào nơi đây, sẽ ko viết ra những từ ngữ như thế này. Cũng sẽ chẳng có cơ hội thứ 2, người b đó đưa mình ra khỏi vỏ bọc của mình, sẽ ko bao h có nữa.
    oh, mình say. đi thung nai, uống vô tội vạ, mình chẳng say, hôm nay mình say.
     
    Song Nhi thích bài này.
  14. mamachip

    mamachip Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    26/2/2010
    Bài viết:
    8,027
    Đã được thích:
    1,525
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: today

    Chủ top ơi, đừng hành xác bản thân như thế! Can đảm và mạnh mẽ để đối diện thực tại - mình biết là bạn làm được mà!
     
    mergi_rose thích bài này.
  15. Mio Cake

    Mio Cake Bán buôn bán lẻ Kem Ý Mio Gelato

    Tham gia:
    11/1/2013
    Bài viết:
    734
    Đã được thích:
    110
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: today

    Cố lên chị ơi. Sau tất cả thì vẫn có 1 ngày trời trong xanh và mát lành mà chị.
     
    mergi_rose thích bài này.
  16. mergi_rose

    mergi_rose how come!

    Tham gia:
    30/6/2010
    Bài viết:
    23,812
    Đã được thích:
    7,155
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: today

    ông trời lại thử thách mình sao? Tim mình đang thắt lại. Đầu óc thì quay cuồng. Sao cứ hết thân này bệnh đến thân kia bệnh, bệnh nào cũng là bệnh sinh tử. Có mỗi cái thân mình cứ trải ra, căng ra. Có mỗi trái tim mình cứ bóp nghẹt hết lần này đến lần khác. Có mỗi cái đầu rỗng tuếch của mình mà nhét hết lo lắng nọ đến đau đớn kia.
    Nhìn người thân dần rời xa, không còn cách nào, thật là khốn khổ. Ông trời ơi, sao nỡ, chẳng nhẽ cuộc đời con hết những chuỗi ngày yên ổn rồi sao? Con nào có muốn gây sóng gió bao giờ đâu, im lìm sống, thầm lặng sống. Cũng chính vì thế nên tình cảm càng nặng nề, 1 li 1 lai cũng giống như giông tố nổi lên. Và vì thế ông trời cứ làm li, làm lai của ông để cuộc đời mình nghiêng ngả.
    Sinh, lão, bệnh, tử... đã lão đâu mà đã bệnh là sao? Thực sự không ổn rồi. Rất giống lần trước mà. Trời ơi! mình biết làm sao bây giờ??? Rất giống mà.
     
  17. mergi_rose

    mergi_rose how come!

    Tham gia:
    30/6/2010
    Bài viết:
    23,812
    Đã được thích:
    7,155
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: to***

    mình đi lang thang khắp nơi mà sự nặng trĩu trong lòng mình chẳng vơi đi chút nào. Mình lại rúc vào đây lải nhải 1 mình vậy. Mình thực sự thấy rất khó chịu, rất chán chường. Sáng vừa mắng pp không làm mà chỉ phá, chỉ tại pp lúc nào cũng tiện tay xé toạc bỉm ra rồi nằm tồng ngồng như thế. Đêm thì kêu gào, phòng bên cạnh là phòng của bé Rắn, chắc chắn là rất khó ngủ rồi.
    Nhưng nhìn lại mình thì cũng có làm được gì? Lấy mỗi việc chăm sóc pp ra để nói cuộc đời này mình đã làm đc 1 việc thì thật là không phải. Bởi đó là nghĩa vụ, làm con thì phải thế. Ngoài ra, mình nào đã làm được gì?
    Ngày ngày cắm mặt vào đảo như rang lạc mấy cái topic, nói những câu vô duyên, comment những lời vô nghĩa. Xa dần đời thực. Bạn bè ít dần đi. Không phải vì pp, mà từ trước đó rồi, từ khi đó...
    Nhưng là lỗi do mình
    Liệu, có xứng đáng 1 tiếng thở dài.
    h bệnh nhân nhà mình nằm đó, mình chẳng làm được gì. Trông mỗi truyền dịch thôi mà cũng không làm được, để tay e xưng phồng lên. Mình đã làm được gì?
    Người ta có con có cái, có vợ có chồng, có công ăn việc làm, có bè có bạn, những thứ đó cuốn cuộc đời ào ào bay qua. Cuộc đời mình từ từ trôi qua, vậy mà chẳng làm được gì, ngồi nhìn cái ống truyền dịch nhỏ giọt cũng không xong. Nhìn thấy chị hàng xóm, thấy c ấy già quá, giật mình, c ấy gần 40, còn mình thì sao? cũng sắp được gọi là gần 40, và vẫn chẳng có gì.
    Chỉ mong e khỏi bệnh, bên cạnh mình thêm 1 thời gian nữa. Tự hứa vs chính mình, e khỏi rồi, mình sẽ khác. E ơi, cố lên. Bubu ở bên e này, nhìn e bubu buồn quá! rã rời, chẳng muốn làm gì nữa. Bubu hứa sẽ cai, bubu hứa mà!!!
     
    Chuot*con*cua*me thích bài này.
  18. Chuot*con*cua*me

    Chuot*con*cua*me Bột rau, coffee AN, Tiêu sạch, mật ong rừng

    Tham gia:
    27/5/2011
    Bài viết:
    17,385
    Đã được thích:
    6,173
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: to***

    Nếu k có những topic này, có khi Rose lại k chịu nổi ấy chứ
    Tớ chẳng biết nói j, Chỉ biết động viên mỗi câu " Cố lên "
    Trời k phụ lòng người đâu, cố lên nhé , bạn tôi !!!


    Ps: thường thì đọc của Rose tớ hay thanks mà k còm đâu Rose ạ
    Tớ vẫn dõi theo Rose đấy nhé ^^
     
  19. lyrb

    lyrb Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    17/6/2013
    Bài viết:
    1,265
    Đã được thích:
    281
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: to***

    Cố lên mẹ. Sau cơn mưa trời lại sáng. Mẹ hãy nghĩ đến những điều tốt đẹp ấy. Đừng mãi đắm chìm trong quá khứ đau khổ. Mong mọi điều tốt đẹp sẽ đến với mẹ
     
  20. Ðề: to***

    em đọc và em cứ khóc....

    Đôi khi mình cứ phải tỏ ra mạnh mẽ 1 chut rồi khi 1 mình thì mới chính là con người thật của ta.
    Bố chồng em cũng bị tai biến gần chục năm, nhưng may ông cũng khỏe để không nằm 1 chỗ, bây h ông mất rồi... Phận con dâu ko phụ, không chăm ông đc ngày nào.... Nghĩ đến chị, em ứa nước mắt. Cố lên chị ạ, đúng là ông trời không phụ mình điều gì đâu
     

Chia sẻ trang này